Wednesday, September 30, 2015

CÁI BẮT TAY


Tác giả: Xuân Đức


Có khó gì đâu cái bắt tay
Nhẹ thêm một chút sẽ chặt ngay
Thì xưa nay người ta vẫn nói 
Dễ như trở bàn tay.

Cái ngày anh leo lên ghế ấy
Phải bíu chặt hai tay
Đánh đu cả cuộc đời

Anh còn nhớ không hay đã quên rồi
Cái đêm đến nhà tôi
Tay lễ mễ xách két bia to bự
( Lại thêm đồ nhậu nữa)
Đường thì xa hẳn tê cóng bàn tay ?
Còn nhớ không hay đã quên ngay
Cái hôm họp cấp uỷ
Ngón tay cấu vào sườn tôi nhắc khẽ
Bạn bè nhớ giúp nhau...

Có khó gì đâu, khó gì đâu
Giờ bắt tay nhau sao không chặt được
Anh có vội gì nữa đâu mà ngón tay thẳng đuột 
Để trĩu lại trong tôi một cõi buồn.

11/2007


 Đăng ngày 05/01/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan