Tác giả: Xuân Đức
Với riêng tôi cuộc chơi EURO coi như chấm dứt
Cho dù chiếc cub
Chẳng biết rồi sẽ về tay ai.
Về tay ai thì mặc kệ họ
Tôi quan tâm làm gì
Trời châu Âu xa thế
Chẳng ai biết bên này có kẻ sẻ chia...
Vì sao tôi buồn cho Bồ ?
Chẳng phải thân,sơ
Chẳng đồng hương, đồng khói
Lại càng không hề có chút quyền lợi
Cũng không phải chia bè kết phái với ai đó ở châu Âu.
Đơn giản, tôi thích những con người
Chỉ biết say cùng sân cỏ
Đá bóng như làm thơ
Thăng hoa đến mức ngu ngơ
Và rất dễ đo ván
Họ với tôi là bạn.
Nếu ở chỗ mình cũng có chiếc cub
Chắc cũng chẳng bao giờ đến tay kẻ ngu ngơ !
Đăng ngày 20/06/2008
|