Wednesday, September 30, 2015

GHI CHÉP NGÀY RÉT HẠI


Tác giả: Xuân Đức

Một chút nụ Mai nhú ra đã ngậm chặt lại chết trân
Tín hiệu xuân chỉ còn đám người say rượu
Chân nam đá chân chiêu
Người này đá người nọ
Phe họ đá phe ta .
Tôi đóng chặt cửa ngồi trong nhà
Rét 10 độ C
Áo tôi dày và bật thêm bếp sưởi
Tôi ấm nhưng buồn. 

Ở nơi nào đó
Trẻ con đi chân trần hoặc dép lê đến lớp
Cửa phòng toang hoác phên tre
Rét xuống 5 độ C
Tôi ngơ ngác trước màn ảnh nhỏ. 

Và kia nữa
Một lão nông phong phanh áo mỏng
Chiếc chăn bông sũng nước đắp lưng trâu
Rét xuống dưới không độ
Tôi cựa mình nghẹt thở. 

Bất lực trước nỗi cơ hàn của nhân dân
Tôi mở mạng
Gặp vài kẻ làm thơ cao giọng
Thoá mạ Tổ quốc mình
Tôi bỗng thấy rét buốt tận xương...

Đầu xuân Mậu Tý

 Đăng ngày 20/02/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan