Tuesday, September 29, 2015

Điệp khúc Miền trung



Tác giả: Xuân Đức

Giặc giã đã không còn quay lại
Hai mươi lăm năm
Cái chết vẫn ập về.
Cha mất con, chồng mất vợ
Xác người vùi trong bùn đất, bờ đê.
Ta mất nhau rồi
Thân xác trôi đi
Còn mảnh áo nát tan trong gió buốt
Cháu chết giữa dòng nước xiết
Bà chết trên nóc nhà tôn...
Có mười hai con người biết không thể thoát
Trói chặt vào nhau cùng được trẫm mình
Để được cùng có xóm có làng
Có mẹ, có cha, bà con chòm xóm
Sống bên nhau, thác chẳng nỡ rời nhau !

Miền trung ơi Miền trung
Đã một thời huỷ diệt
Nào có lạ lẫm chi cái chết
Nhưng làm sao quen được tấm khăn tang?
Chẳng thể nào nhờn mặt với đau thương
Dẫu đã mấy đời chui hầm ngủ bụi
Dẫu bao kiếp lưng chai tóc hói
Nhưng phút chốc trắng tay này thì không thể câm tâm.

Giặc giã đã không còn lặp lại hai mươi năm
Nhưng bảy mươi năm thảm kịch còn lặp lại (.)
Nơi đất trắng nghìn đời cát lấp
Nơi đất cháy trăm năm lửa đốt
Thế chẳng đủ sao
Còn lai láng lũ về.
Người vò áo vắt khô giọt nước
Trời vò chi Miền trung mà vắt kiệt sức người !

Đất nghèo nuôi những phận đời
Hạt lúa thức thâu đêm với người Quảng Trị
Đội đá mà lên mầm xanh ứa lệ
Mười bảy vạn tấn năm kia- năm ngoái cháy đồng
Hai mươi vạn tấn năm nay ta chưa kịp mừng
Bát cơm đầu mùa hắt khỏi miệng
Vẫn biết đã một thời gia tài trên đòn gánh
Nhưng phút chốc trắng tay này không thể cam tâm !


Miền trung ơi, Miền trung !
Miền trung là gì mà da diết thế
Lại thêm một lần quặn xé
Khản tiếng gọi người cứu lấy Miền trung !
Lay động non sông điệp khúc hành quân
Mệnh lệnh từ Tổng bí thư
Từ Văn phòng Chính phủ
Hai mươi lăm năm không còn giặc giã
Nhưng thần tốc hành quân dân tộc vẫn nguyên xưa
Không quân lao lên giữa mây mù
Hải quân chồm qua sóng dữ
Công binh đội đá vá đường...
Thần tốc từ chợ Bến thành
Nước mắt nhuộm gói hàng cứu trợ
Thần tốc từ Thủ đô Hà nội
Cáp quang nóng hổi truyền hình
Tình nguyện quân lên đường
Hàng vạn tấn hàng cập bến
Ngỡ đã quên những danh từ”hậu phương” “tiền tuyến”
Người tướng già lại chống gậy hành quân. 

Miền trung ơi Miền trung
Hãy vục dậy dẫu nghìn lần cùng kiệt
“Còn chồi nảy cây, còn da lông mọc”
Tri kỉ, tri âm cắm sâu
Rác rưởi bọt bèo mặc nổi
Ti tiện, nhỏ nhen trôi đi
Nhân nghĩa thuỷ chung còn lại.
Trắng tay rồi nhưng không bại hoại
Vẫn còn nguyên tiếng gọi đồng bào
Vẫn còn nguyên khí tiết năm nào
Vẫn còn nguyên lòng người nhân ái
Dẫu rối reng nhân tình thế thái
Vẫn còn nguyên điệp khúc Miền trung.

Quảng Trị-Cơn đại hồng thuỷ 11/1999

CT : Cơn lũ lịch sử 1999 ở Miền trung 70 năm mới có lại.


 Đăng ngày 05/01/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan