Wednesday, September 30, 2015

Năm tháng ơ hờ năm tháng ơi...


Tác giả: Xuân Đức

Năm tháng ơ hờ năm tháng ơi
Soi xuống hồ, giật mình khuôn mặt lạ ?
Chằng chịt những nẻo đường trai trẻ
Vương trên vầng trán, đuôi mày 
 Năm tháng ơ hờ năm tháng trôi
Thời gian một đi không trở lại
Em ở đầu nguồn, ta cuối bãi
Ngay cả nhớ nhung cũng rơi vãi thưa dần
Ai xui chiều nay gặp lại
Để ta nhầm ngày xưa ấy còn nguyên 

Bao năm phố nuôi ta cỗi cằn
Như nuôi gốc Mai trong chậu cảnh
Bỗng một ngày ta xoè năm cánh
Ngỡ mình vàng ánh sắc xuân tươi... 

Ta nhầm hay em nhầm đây ?
Tiếng yêu cứ ngập ngừng như thủa trước
Và trái tim...ôi trái tim nghẽn mạch
Cứ nhịp đôi ham hố đập dồn ! 

11/5/2008

 Đăng ngày 13/05/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: tiéngdantalu - 13/05/2008

Năm tháng ơ hờ năm tháng trôi
Thời gian một đi không trở lại
...........
bài thơ hay quá Lão Trang ơi
Chỉ tiếc là năm tháng vẩn trôi....

  Gửi bởi: Môn Sinh - 13/05/2008

Trái tim mà nghẽn mạch
Chỉ có chết bác ơi
Đừng đừng dại như thế
Làm chi cho uổng đời
Nhà còn xanh tre trúc
Rượu còn đầy cả chum
Bạn bầu khắp Nam Bắc
Sao cứ nói à um
Tim chỉ đập từng nhịp
Bác lại đòi đập đôi
Sức đâu mà ham hố
Yêu không khéo uổng đời
 

  Gửi bởi: TST - 13/05/2008

Đằng nào thì cũng uổng rồi
Mang danh là sống cho đời nhẹ tênh
Chết no còn hơn sống thèm
Nhịp ba, nhịp bốn ...liều mình một phen !

 

  Gửi bởi: Võ Văn Luyến - 13/05/2008

       Tìm
                       Kính tặng nhà văn Xuân Đức
Lên non tìm nõn mây ngàn
Về quê tìm bóng son vàng tuổi thơ
Xuống đường tìm phố bơ phờ
Tìm ai mình lại ngẩn ngơ quên về.

  Gửi bởi: Môn sinh - 13/05/2008

Nhà văn hoá muỗi giời ôi !
Phen này mùng rớ lên ngôi hỡi làng

  Gửi bởi: vovanluyen - 13/05/2008

Bác Môn sinh ơi, suy diễn ý tích cực ra tiêu cực của người viết là có tội với giời đấy.
  Gửi bởi: Môn Sinh - 16/05/2008

Niềm vui thang thuốc ở đời
Viết sao cốt để tiếng cười dòn tan
Bạn ơi xin chớ phàn nàn
Soái chủ chấp nhận là an tâm rồi

  Gửi bởi: li - 13/06/2012

"...Năm tháng ơ hờ năm tháng ơi..." Tôi thích tiếng "ơ hờ..."
"Em ở đầu nguồn ta cuối bãi
Ngay cả nhớ nhung cũng rơi vãi thưa dần"
Thời gian rồi cũng sẽ làm phôi pha tất cả...
"Ta nhầm hay em nhầm đây
Tiếng yêu cứ ngập ngừng như thuở trước..."
Yêu mà mãi vẫn cứ "ngập ngừng", không dám nói thành lời...


 

  Gửi bởi: li - 13/06/2012

Hãy hát cho đời thôi tiếng khóc
Hãy ca cho tan khúc bi ai
Hãy nếm hương vị của cuộc đời
Bằng tình yêu của thời mười tám...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan