Wednesday, September 30, 2015

NHÀN CƯ TẬP LÀM THƠ "CÁCH TÂN"


Tác giả: Xuân Đức


Choàng dậy xỏ hai chân vào một ống quần
Vợ bảo ông đã lẩn
- Còn lâu nghe chửa
Đấy là tôi học Tây mặc quần không ống.
Bạn đến vợ pha trà tiếp khách
Ông đưa cả ấm lên nốc
Vợ ngượng nhắc
Giữa bàn có hai cái cốc
- Bà thì biết cái đếch
Bên Tàu họ uống cả tách.

Ngồi buồn đặt bút làm thơ
“ Lá chanh con gà cục tác
Vợ cười : ông đã lộn đầu xuống đít
- Có lộn ngược mới là thơ cải cách !

- Làm thơ là phải viết về “chuyện ấy”
Mà phải viết sao cho phát ngấy
Xưa rồi cái trò “ý tại ngôn ngoại”
Cứ chẻ hoe ra thì mới khoái.

Thôi mệt quá rồi nghiệp thơ văn
Chi bằng xoạc cẳng ngủ tênh hênh
Mặc kệ ngoài ao bầy ếch nhái
Khàn tiếng hô nhau vĩ vĩ đại...

5/11/2007

 Đăng ngày 05/01/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: li - 20/06/2012

"Choàng dậy xỏ hai chân
Vào một ống quần
Vợ bảo: Ông đã lẩn!
- Còn lâu nghe chửa!
Đấy là tôi học Tây

Mặc quần...không ống..."
Thơ "cách tân"...hay và...ngộ ghê...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan