Wednesday, September 30, 2015

RỨA LÀ ĐỦ ...


Tác giả: Xuân Đức


Rứa là đủ
Cháu nội ngoại trực ngũ
Con trai, gái nên đôi
Việc nước đã xong rồi
Cửa nhà thành tứ trụ

Cái gì thiên hạ có
Thì mình cũng đến tay
Kịch cái dở, cái hay
Sách cuốn dày, cuốn mỏng

Từng lội bùn cuốc ruộng
Đã đẵn củi đốt than
Tập bán lậu buôn gian
Tết không xu dính túi.

Từng đạp rừng lội suối
Đội bom và chui hầm
Cũng có tên “dũng sĩ”
Ngực lủng lẳng huân chương

Từng bốn cõi nghênh ngang
Thái, Sin, Nga, Trung, Mỹ...
Từng xênh xang áo mũ
Cao giọng chốn quan trường.

Cũng người ghét, kẻ thương
Tình có oan, có khuất
Cơm lúc đầy lúc lưng
Đời khi vinh khi nhục..

Kể làm chi hoạ, phúc
Chừ trăng gió đầy thềm
Rau trong vườn đủ luộc
Mướp trên giàn đủ canh.

Muốn uống trà tự chế
Thèm cà phê tự pha
Không báo thì đọc mạng
Một mình cười ha ha ...



Kỷ niệm ngày hỏi vợ cho con út 

3/11/2007


 Đăng ngày 05/01/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Phượng Thắm_71 - 11/04/2008

Tôi may mắn được nghe chính nhà văn đọc bài thơ này lần đầu tai một quán cơm bình dân bên bãi biển Cửa Tùng. Một bạn văn tỉnh lẻ nói: "Cũng ngần ấy sự kiện cuộc đời, cũng bấy nhiêu con chữ mà Xuân Đức nói ra thì hay, còn mình thì chịu". Xuân Đức bao giờ cũng tài hoa, hóm hỉnh và rất dân dã...Ông độ lượng với lớp trẻ


  Gửi bởi: Trần Bình - 22/04/2008

Kể làm chi hoạ, phúc
Chừ trăng gió đầy thềm
Rau trong vườn đủ luộc
Mướp trên giàn đủ canh.

Muốn uống trà tự chế
Thèm cà phê tự pha
Không báo thì đọc mạng
Một mình cười ha ha ...
''''''''
cái hình ảnh này làm cho người đọc hình dung ra một Trúc sơn Trang có lảo ông Xuân Đức tự tai và hào hao lắm . Đọc thơ ông, mới biết ông còn nặng nợ trần gian  , lại đa tình nữa.
Tôi khoái nhất bài thơ ông viết tặng bà vợ tuỏi 65, khi bà đau ốm , tình già như vậy nên thơ hay là phải lắm . mà ông cũng quá đa tài , hình như sức viết của ông dồi dào còn hơn nhiều những ngày ông đương chức thì phải. Chỉ tiếc là trên trang Web của ông , có những trang không hiểu vì sao vào không được , nhưng đây chính là một trang có giá trị văn chương, văn học khá tốt và đáng để tham khảo thường xuyên .


  Gửi bởi: xuanduc.vn - 23/04/2008

Cảm ơn bạn có lời bình mà khen. Già cũng ưng khen lắm đó. Gặp nhau trên mạng đã vui rồi, nhưng giá như được gặp nhau ngoài đời tại TST chẳng hạn chắc còn vui hơn. Những trang trên Web không vào được chính là dành cho ngoài đời đấy. ( Mình mới đi dự Traị ST Cửa Tùng về, nên trả lời chậm, thông cảm nghen )

  Gửi bởi: li - 20/06/2012

"Từng xênh xang áo mũ
Cao giọng chốn quan trường..."

Giờ đây:
Thật tự do tự tại
Ha ha ha ha ha...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan