Wednesday, September 30, 2015

THƯƠNG VỢ ỐM


Tác giả: Xuân Đức


Người ta đau ở ngoài răng
mình đau đâu đâu trong tuỷ
Ốm đau mà cũng thâm thuý 
Thì ai biết đâu để lần

Người ta đau ngày, đau tuần
Mình đau quắt quay cả tháng
Trời hành cái tuổi sáu lăm
Cho biết thế nào kiếp nạn.

Sinh ra mồm ăn mồm nói
Đau gì còn được kêu rên
Mình đây buốt tim buốt óc 
Cứ như ngậm miệng ăn tiền


Chuyện chi còn nâng còn đỡ
Làm sao san sẻ cơn đau
Xun xoe làm mình thêm cáu 
Thôi đành đi ngủ cho mau


Nửa đêm 3/11/2007


 Đăng ngày 05/01/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: li - 20/06/2012

Bài thơ hay và dí dỏm...
"Trời hành cái tuổi sáu lăm
Cho biết thế nào kiếp nạn...


Chuyện chi còn nâng còn đỡ
Làm sao san sẻ cơn đau..."

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan