Tuesday, September 29, 2015

VÀO THU


Tác giả: Xuân Đức


(Tặng bạn thơ HT)

Gồng mình lên để nắng
Rồi bất ngờ sang thu
Sương đâu rơi lãng đãng
Phượng trên đường ngẩn ngơ

Chẳng lẽ thế là thu
Mây giăng trời trắng xoá
Chẳng lẽ hết rồi ư
Bao cháy lòng nắng hạ?

Dòng đời tuôn vội vã
Người đi đâu, về đâu
Có tiếng ve cuống quýt
Trong vòm cây trở màu.

Còn vô số gió lào
Ngửa sấp làn bụi đỏ
Sen vẫn lang thang nở
Ai đường dài nhởn nhơ...

Chợt bắt gặp cúc đắng
Nở ngay trước hiên thềm
Ngoảnh nhìn bờ sông vắng
Nắng vàng nhoè chiều hôm

Bỗng nhận ra hơi thở
Nặng nhọc hơn trong người
Bỗng nhận ra triền dốc
Thu đã về thu ơi !

8/2001


 Đăng ngày 05/01/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan