Tuesday, September 29, 2015

Xuân cứ bình tĩnh nhé


Tác giả: Xuân Đức


Anh chạy tất bật suốt mười hai tháng
Hơn ba lần đứt dép gữa trời mưa
Không đếm được những khi xe tuột xích
Để đêm nay đến kịp phút giao thừa.
Cứ phút này anh lại làm thơ
Có nhàm không, khi thời gian vẫn vậy
Cái qua đi như là còn đấy
Cái chưa về ngỡ đã xa xưa...

Có gì mới đâu tiếng pháo trong mưa
Mà cả không gian huyên náo
Anh là thế vô duyên như quả pháo
Để chào xuân xé hết ruột gan mình.

Anh sống cho đời, đời đẹp cho xuân
Nhà không cửa, lòng anh bỏ ngỏ
Xuân cứ đến và bình tĩnh nhé
Bởi giao thừa không hề chuyển qua anh.

Giao thừa 1993


Đăng ngày 05/01/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: li - 24/06/2012

"Cứ phút này anh lại làm thơ
Có nhàm không, khi thời gian vẫn vậy..."

Tâm hồn nghệ sĩ không thể không xúc động trước những nét chấm phá dù chỉ là nhỏ nhất của cuộc đời...
"Cái qua đi như là còn đấy
Cái chưa về ngỡ đã xa xưa..."

Khi nỗi buồn qua đi thì ta không mong nó quay về...Khi niềm hạnh phúc và mừng vui qua đi, ta những tưởng nó vẫn còn đâu đây...
Anh sống cho đời và xuân cũng tô điểm cho đời thêm đẹp thêm tươi...Anh là Xuân và Xuân cũng là anh...Xuân cũng là Tuổi trẻ...Anh, Xuân và Tuổi trẻ...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan