Sunday, January 4, 2009

Đại gia đình của lão trong ngày sinh nhật của Lão và bà nhà của lão

Tác giả: Lão Trang

Do sự sắp đặt của tạo hóa mà cả tôi và bà nhà tôi đều cùng ngày sinh ( tính theo dương lịch). Vì vậy mỗi năm cứ đến ngày 4-1 các con và cháu đều tề tựu đông đủ để mừng ngày sinh của bố mẹ, ông bà. Vài hình ảnh trong bữa cơm chiều nay đưa lên cho bè bạn cùng vui


Đại gia đình Lão Trang

Bim ( tức Lâm Nhi-cháu nội đầu)tặng quà cho ông bà

Đăng ngày 04/01/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Đất Vĩnh - 04/01/2009

Mừng sinh nhật 2 lão
 gửi hai lão bó hoa xinh tươi chúc 2 lão vạn thọ vô cương sống lâu muôn tuổi
 


  Gửi bởi: Nguyễn Anh Tuấn - 04/01/2009

Mừng SN cô, chú Xuân Đức. Nhìn mấy cái ảnh ấm cúng quá! Chúc cô, chú và đại gia đình ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Riêng đối với chú, cháu chúc chú một tuổi mới, một năm mới sống khỏe và viết khoẻ!

  Gửi bởi: Xuân Đức - 04/01/2009

Ồ, cảm ơn 2 cháu Hữu Đạt và Anh Tuấn đã bóc tem bánh sinh nhật Chúc 2 cháu thật vui và thành đạt

  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 04/01/2009

Ờ nhỉ, mấy mươi đà lên lão
Khen cho tạo hóa khéo đặt bày
Sân kháu cuộc đời, khép rồi mở
Hay!
Nhật, nhật mấy mươi, cùng lên lão
Dìu nhau đôi hỉ song hành
Trăm năm, nhuộm trắng  câu nguyền cũ
Xanh






  Gửi bởi: Trần Bình - 05/01/2009

Tối hôm qua Thanh Tịnh ra mắt tập thơ đầu tay, Sau cuộc đó đã có ý định về Vườn Trúc, nhưng  nhà thơ miền núi Hồ Chư say quá, chở ông ấy về thì đã hơn 21 giờ, ngại khuya nên không đến Bác nữa. Sáng nay nhìn thấy ảnh sum họp gia đình trong ngày Sinh nhật cả bác ông , bác mụ, sinh nhật Web ...rứa là vui lắm. Chúc mừng bác !

  Gửi bởi: nicô con - 05/01/2009


Lão ơi, con vừa đi Đà Lạt về. Sướng hung! Mục đích của con không phải là đi nghỉ…rét mà là  lên Thiền viện Trúc Lâm thỉnh mấy xâu tràng hạt về lần, con cần phải lần nhanh, lần mạnh và lần nhiều gấp 5 lần, 10 lần người khác vì từ ngày nhận thơ Trang Lão và Thầy con, con thấy trời yên nhưng tâm hồn con loạn…xạ dù đã bao lần con tống cái tâm hồn cà chớn ấy của con vào thùng lương khô khoá lại rồi mà nó vẫn cứ đung đưa và kêu oai oái Lão gia ơi. He,he…
            Sáng nay, con lò dò mò vô quán Trúc, chao ơi, đất nước (í quên!, quán Trúc) rợp cờ hoa . Con choáng váng suýt ngã lăn bất tỉnh vì như nghe đâu đó tiếng chúc vang rền như sấm, tiếng thơ như tiếng đàn bầu, hương hoa nồng nàn bủa vây… May mà con kịp thều thào nuốt hết 10 ngàn xôi và một chai nước lọc mới tai qua nạn khỏi. Hú vía!
            Từ xưa đến nay con vốn không được nhanh nhẹn và ngôn ngữ phát triển chậm nhưng như vậy không có nghĩa là con quên ngày 1.1 là đầu năm mới và 4.1 là sinh nhật của 2 Lão gia  nhưng khổ là khi con vừa nghĩ ra lời chúc thì thiên hạ đã nhanh mồm, nhanh miệng nói hết rồi nên con lại phải nghĩ ra thứ khác. Con không dám gửi hoa hồng, hoa em mãi mãi không quên anh, hoa trái tim vỡ …cho Lão gia vì gửi mấy thứ này có khi không được khen mà lại còn  ăn… cán chổi. Đành vậy, dù muộn nhưng con thề không để thua nên xin được gửi đến 2 Lão gia một bó bông rực rỡ sắc màu và vô cùng thơm ngon bổ dưỡng. Đó là bông…súp lơ trắng ngần tinh khiết, bông… A-ti-sô xanh nhìn xa như một bông sen bất khuất chọc thẳng lên trời, bông… bí vàng rực để xua đi lạnh giá của những ngày đông, bông …  …hẹ trắng muốt nhỏ xinh như giáo mác của Ông Cha một thời giữ và dựng nước, bông…cà rốt hồng hào như da thịt của 2 Lão gia, bông …cờ-ria lăn tăn như những bất đồng nho nhỏ trong khi bình luận thơ văn của khách và cuối cùng là bông…cải bắp từng lớp, từng lớp ôm khít, xếp chồng lên nhau như vòng tay bè bạn….v.v…cùng lời cầu chúc 2 Lão gia trẻ, đẹp và hạnh phúc, mãi mãi là sự khát khao của bao chàng trai, cô gái tuổi xuân!
            Chao! Nhìn hai cái bánh sinh nhật con thèm quá!


  Gửi bởi: Lão Trang - 05/01/2009

Cảm ơn hai bạn : một già một trẻ LBD và cháu Nico. Có cả thơ rồi cả hoa chữ nữa. ( Vì chỉ tả hoa mà chẳng thấy hoa). Chúc các bạn măm mới không cần cầu cũng mỹ mãn.

  Gửi bởi: phanvanquang - 05/01/2009

Chúc mừng Sinh nhật anh cùng ga đình năm mới an khang thịnh vượng.

  Gửi bởi: CM - 05/01/2009

Happy birthday! Happpy birthday!
Chúc cô chú Sức khỏe, hạnh phúc! Sống lâu muôn tuổi!


  Gửi bởi: Lão Trang - 05/01/2009

Cảm ơn CM từ CPC về chúc mừng. He..he

  Gửi bởi: ManRealMan - 05/01/2009


Vẫn là lời Nicô con

Con lên Đà lạt xứ mùsương rơi ướt áo rét rù con run
Mục tiêu là chốn Trúc Lâm
Thỉnh xin tràng hạt để lần để nâng
Lần nhanh con lần thật nhanh
Gấp năm gấp đến chục lần người ta

Giữ lòng chi bằng nói ra
Đọc thơ của Lão, của Khoa sư thầy
Hồn con loạn… xạ thế này
Hồn thành cà chớn chóng chầy cũng nguy
Mấy lần chui vào thùng phuy
Cửa đã cài khoá, hồn truy tới …hồn
Hôm nay dò tới Trúc Sơn
Chao ôi, trời đất ngợp luôn hoa cờ
Đàn bầu vọng với... tiếng thơ
Hoa nồng hương thoảng... bất ngờ sấm vang
Nhai xôi một nắm... chục ngàn
Tọng vô chai nước suối... ngang lưng trời
Hú va hú vía rối bời
Nhớ ra lời chúc với người đâu quên
Khen cho thiên hạ nhanh mồm
Gửi chức Trang Lão Hoa hồng Hoa Tim
Còn con giờ vẫn lặng im
Sợ mang gửi lão trái tim vỡ rồi
Khen đâu chẳng thấy … ôi thôi
Lão cho cán chổi… bùi ngùi nuốt đau
Nhưng con quyết không thua đâu
Một bông rực rỡ sắc màu gửi cho
Vừa bổ dưỡng vừa thơm tho
Ây là một búp sup lơ trắng ngần
Kèm  bông A ti so xanh
Một bông bí rực vàng hanh ngày hè
Một bông hẹ muốt nhỏ xe
Một bông cà rốt ti toe hồng hồng
Kèm theo cơ nia một bông
Một bông cải bắp xếp chồng lá nhau
Ôm lá trước xiết lá sau
Ví như tình bạn bên nhau ấy mà!
Kèm thêm lời chúc Lão Gia
Đẹp trai, đẹp giống em là Song Sinh
Cứ đẹp mãi đẹp lung linh
Để bao cô gái tuổi xuân thèm thuồng

Chao ôi hai bánh cởi truồng
Chỉ nhìn thấy con thèm luôn quá trời
Con đây xin chúc vài lời
Ni cô con thế Lão ời, tha cho!

Tái Bút:

ManRealMan tôi gan to
Chẳng qua cũng chi chuyển cho có vần
Lời là của Nicô con
Không tin cứ việc đọc thêm so lời

Vui dưới đất vui lên trời
Vui trong quán trúc vui dời qua sân
Vui xa vui đến thật gần
Lão Trang cười nụ là thân thiết rồi!

Ni cô con thấy mỉm cười
Thế là được cả. Một lời nói thêm!
 Dưới đây tôi xin ký tên
wou .. well.. wou... wou  well  ...!

Tôi đây tôi ManRealMan!
Một câu kết: mừng Lão Trang Ngày mừng!


  Gửi bởi: Nicô em - 05/01/2009


Chúc mừng ông Tây ba lô
ManRealMan xứng cơ đồ đàn ông
ManNoMan nghe buồn lòng
Đàn ông mà chẳng nên công cán gì
Từ ngày thầy Tiếp… bỏ đi
Em đây vất vưởng trồng si bên đình
Chờ ngày gió mát trăng thanh
Cùng Thầy đi nhặt lỗi mình, lỗi ta
Ngờ đâu gặp phải đại gia
ManRealMan lắm thơ ca, nhạc, vần
RealMan ơi có vui lòng
Cho em xin hỏi ông dân nước nào?
Trắng, đen, to, nhỏ, thấp, cao?
Mà ngôn ngữ Việt ào ào ông tuôn
Em xin được gửi tới ông
Trăm lời ngưỡng mộ, nghìn lần chào thua.
Ông Tây mà lại lắm thơ
Cà sa em bỏ, nicô em hầu…

He,he,he…



  Gửi bởi: ManRealMan - 06/01/2009


Xin chào Cô NiCô con
Hỏi thăm hỏi cả công dân nước nào?
Chắc rồi không  phải người Lào
Căm phu chia cũng không sao giống cùng
Ấn độ,  Pa ki xit tăng
Cũng không giống cũng không bằng được vai
Cũng không bản xứ Ha Oai
Niu Dí Lân cũng “đôn laik” tí nào
Sính ngoại tôi cũng chẳng theo
Ba lô tôi cũng chẳng đèo trên vai
Cái tên viết tiếng nước ngoài
Cũng đâu khoe mẻ cho oai cái mình
Chẳng qua trong ảo lung linh
Một tên không dấu dễ hơn gõ rồi
ManNoMan đâu có oai
Cô chê nên đến hôm rồi đổi sang
Thành ra là ManReal Man
Đàn Ông  cho đáng Đàn Ang khỏi buồn
Người tôi trắng, dáng tôi thon
Bề ngang bằng cỡ vuông tròn thùng bia
Đàn ông nên cũng râu ria
Lông mày sâu róm kéo rìa thái dương
Tùng cốt cách, tính cây dương
Mỗi khi có gió là vương tiếng sầu
Tròng mắt hai con nâu nâu
Vai năm thước rộng, đỏ ngầu bờ môi
Thơ văn chầu được vài hồi
Tiếu lâm tiếu cả sang người như chơi
Còn chi chưa tả Cô ơi
Hoạ mình như thế cô thời ngẫm ra
Xin cô đừng cởi… cà sa
Xin cô mãi thế mãi là chân quê
Cho dù Đà Lạt mới về
Hoa trăm thứ, cả bùa mê cũng lờ
Tisô nở giữa tisô
Chứ đừng nở giữa ticô quê mùa
Hôm qua có đi lễ chùa
Cứ cà sa thế cho vừa Thầy Khoa

Ni cô có bụng… ấy mà!
Thế nào cũng được cà sa cũng ừ.


  Gửi bởi: Nicô em - 06/01/2009


Bài thơ hay quá là hay
Đọc xong chỉ muốn cởi ngay áo choàng
Bỏ chùa trở lại trần gian
Tưng tưng yếm thắm tìm ông cuối trời
Vén màn bí mật web sai
Ngắm ông xem thử đẹp trai thế nào
Nghe tả thấy cũng hao hao
Giống chàng Từ Hải anh hào ngày xưa
Tisô nở giữa tisô
Ticô em giữ cho vừa lòng ông
Ghẹo chi nhi nữ nâu sồng
Xuân đà lỡ bước, má hồng phôi pha
Cà sa… em mặc chẳng qua
Che lòng cà… chớn với là cà…tưng
Nhớ nghe ông, chớ có đừng
Rình xem hoa nở coi chừng… lôi thôi
Trăng thanh, gió mát lả lơi
Bên chùa em viết mấy lời gửi ông
Kèm thêm một đoá hoa hồng
Hái từ Đà Lạt to bằng nắm tay
(Chứ không phải em cướp ngày
Hội hoa Hà Lội hôm rày đâu nghe!)

He,he...


  Gửi bởi: Chú tiểu. - 09/01/2009

Xin Nicô em đừng bỏ cà sa mà sầu sân phật. Nicô chỉ mới có ý "tưng bừng yếm thắm" mà thầy tiểu đây đã lòng dạ rối bời. Nicô em cứ hoa, cứ vui, cứ cười nhưng đừng bỏ sân chùa đi vội. Hồng trần bon chen, sân đình đã thành quán bia ôm, thịt chó từ lâu, còn đâu cho Nicô em tưng bừng yếm thắm với khách anh hùng!
Thiện tai!

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan