Tác giả: Phạm Minh Quôc
Nốt trầm Đà Nẵng
Những con đường miên man về biển
Thênh thang phố rộng, sông dài
Em tươi ròn làn da nhiệt đới
Nụ cười biển khơi...
Đà Nẵng chung chiêng đại dương
Để ta về ùa vào sóng, cát
Mê lộ xoay vần tấp nập
Thèm chát chao một chút thật lòng
Đà Nẵng trở mình về phía hừng đông
Thênh thang phố rộng, sông dài
Em tươi ròn làn da nhiệt đới
Nụ cười biển khơi...
Đà Nẵng chung chiêng đại dương
Để ta về ùa vào sóng, cát
Mê lộ xoay vần tấp nập
Thèm chát chao một chút thật lòng
Đà Nẵng trở mình về phía hừng đông
Nốt trầm ký ức
Nối ngày mai bằng quá khứ thẳm xa
Ném kỷ niệm xưa vào gác trọ
Nhặt lấy riêng mình đắng đót bơ vơ
Để thấy nhớ một nụ cười quá đỗi
Đà Nẵng bây giờ
Đà Nẵng xa xưa...
Nối ngày mai bằng quá khứ thẳm xa
Ném kỷ niệm xưa vào gác trọ
Nhặt lấy riêng mình đắng đót bơ vơ
Để thấy nhớ một nụ cười quá đỗi
Đà Nẵng bây giờ
Đà Nẵng xa xưa...
Đà Nẵng 8/2007
Thị nở
Rãy rụa từng đợt sóng miên cuồng
Buông tuồng trần trụi thịt da
Nàng hơ hoác cười
Trăng
Sao
Òa vỡ
khát tình...
Buông tuồng trần trụi thịt da
Nàng hơ hoác cười
Trăng
Sao
Òa vỡ
khát tình...
Tạ ơn ngàn lần cơn say
Tạ ơn phút hớ hênh nông nổi
Để hừng hực
Tình thăng hoa
phưng phức cháo hành...
Tạ ơn phút hớ hênh nông nổi
Để hừng hực
Tình thăng hoa
phưng phức cháo hành...
Thị Kính
Về thôi em
Khế sân đình nghét đắng còn chua
Bầy hầy thói đời cợt nhã
Chút trắng trong, tinh khiết
Người dưng trả được mấy đồng?
Về đi
Mảnh chĩnh vạ vật bờ sông
Còn bon chen mơ hóa chuông đồng...
Thế nhân nhốn nhào kẻ kêu người lạ
Lời kinh vướng nặng phàm trần..
Về thôi
Hờn dỗi nhiều cũng chỉ hoài công
Người đời bận trò đen bạc...
Suối giải oan tít tắp
Hàng quán lô xô chắn nẻo đường về...
Thôi thì
Tục lụy, đam mê
Khế sân đình nghét đắng còn chua
Bầy hầy thói đời cợt nhã
Chút trắng trong, tinh khiết
Người dưng trả được mấy đồng?
Về đi
Mảnh chĩnh vạ vật bờ sông
Còn bon chen mơ hóa chuông đồng...
Thế nhân nhốn nhào kẻ kêu người lạ
Lời kinh vướng nặng phàm trần..
Về thôi
Hờn dỗi nhiều cũng chỉ hoài công
Người đời bận trò đen bạc...
Suối giải oan tít tắp
Hàng quán lô xô chắn nẻo đường về...
Thôi thì
Tục lụy, đam mê
Đăng ngày 26/08/2008
|