Friday, October 9, 2015

Chùm thơ trên Blog Hằng Nga


Tác giả: Hằng Nga ( Moon)

xuanduc.vn: Hằng Nga ( Moon) là thành viên của TST Club. Là một cô giáo dạy tiếng Anh ở tận Khe Sanh Hương Hóa xa xôi. Moon đã có blog riêng tuy nhiên vẫn gửi về TST cả một rừng thơ ngút ngàn như Trường Sơn với lời nhắn " Blog cháu toàn người quen động viên nhau. Cháu muốn lên trang của chú để được cọ xát" À, tưởng gì chứ muốn cọ xát thì ở TST thoải mái. Xin post tất cả lên và mời khách bạn cọ xát với Moon ! 

XÚC CẢM

Cảm ơn gió sánh bước cùng em nhé
Để mây rong chơi cũng lặng lẽ đứng nhìn
Tìm chút phiêu du mưa phùn thấm áo
Heo may về nghe cánh én chao nghiêng.

Dẫu ngày đông lẻ loi vầng trăng khuyết
Tiếc nuối một thời  dĩ vãng xa xăm
Thổn thức lòng  nàng xuân chợt gõ cửa
Mở trang web cuộc đời bên blog tình thương.

Hạt sương long lanh đắm đuối trên cành
Rót tinh khôi  nơi nụ đào nở muộn
Nắng  ghé môi hôn hờ lên suối tóc
Mây dịu dàng ôm khẽ bờ vai em.

Cảm ơn ngày mai se duyên với  tương lai
Để đọng lại một lâu đài tình ái
Vần thơ chín bởi tâm hồn dàn trải
Biết yêu người và biết sống vì nhau!



MUỐN


Muốn hái ông trăng cho con đùa giỡn
Muốn mượn mặt trời sưởi ấm đời con
Muốn gọi chị Hằng để con bầu bạn
Muốn níu mây chiều cho con cưỡi đi chơi!

Muốn nắng về xua bao hạt mưa rơi
Muốn gió ru con trưa hè nóng nực
Muốn gặt trăm hoa toả hương thơm phức
Muốn hái sao trời cài ngực áo con yêu!

Muốn cho con thỏa vũ trụ thả diều
Muốn cả thiên nhiên về nhà mình ngụ
Thế chưa đủ mẹ yêu con như ngàn suối
Như đại dương ,như vạn dãy Trường Sơn!

Nhưng con ơi mẹ chẳng phải thần tiên
Nên đó chỉ là những  gì mẹ muốn
Mẹ chắp cánh truyền thêm con hơi thở
Vun đắp hình hài để con mẹ lớn khôn!





NGUYỆN CẦU

Chúa trên cao có thấu
Bao đêm con nguyện cầu
Nhàu canh thâu không ngủ
Quá khứ nhuốm hồn con!


Chúa ở đâu không đến
Nhen con chút niềm tin
Từng giọt tình con nếm
Nghe mặn đắng bờ môi!













Chúa ở nơi xa xôi
Không hay con chiên khát
Đâu chân trời thơm ngát
Ngọt ngào mật và hoa?

ƯỚC

Ước làm hoa quỳnh hương toả
Dẫu đẹp lặng lẻ màn đêm
Được có ánh trăng êm đềm
Bên thềm tỏ lời tình tự!

Ước gì lọc từ quá khứ
Những giọt kỉ niệm tinh khôi
Ước nụ cười mãi trên môi
Cả khi bờ mi ứa lệ!

EM TÔI

Mùa đông dấu mặt trời tận đâu        

Để em tôi khát thèm ánh nắng

Hỏi chồi non sao không vươn thẳng

Da em vàng sao gọi da cam?



Nguyệt cầu cho sương mờ,mây tan

Vá lành cho em bao khiếm khuyết

Mở rộng vòng tay yêu thương thắm thiết

Trao em tôi chút ánh sáng ngày mai



Mưa chớ rơi  ướt lòng em tôi            

Gom chút  heo may về  thay áo mới

Mang trời quê chứa chan nhựa sống

Gởi ánh xuân hồng  tô ấm làn môi!



  TỰ HỎI

Đôi khi ta tự hỏi:ta có là ta không?
Mà sao hồn thơ lạ cứ ở đâu tràn về
Mỗi khi lòng ta vui hay những lúc ta buồn
Ta lại tựa vào thơ để thở than cảm xúc.

Ta đã thật sự ngấm vào thơ từ lúc
Giữa đêm mơ ta cũng thấy thơ về
Giữa bữa cơm ta nếm cùng với chữ
Và giữa dòng đời ta lại thở bằng thơ.

.Ta lớn lên cùng mầm thơ ấp ủ
Dẫu chẳng phải cung hằng mà lạc cõi mộng mơ
Ta mãi chở tương lai qua từng câu,chữ
Muốn đơm nụ cho đời nở những đóa hoa thơm.

MẸ    
Mẹ tôi không chức danh chẳng lanh lợi bằng người

 Nhưng tôi yêu mẹ tôi từ điều đó

 Mộc mạc ,chân quê  sống trong nghèo khó

 Mẹ vẫn tươi cười dẫu vất vả sớm hôm!


 Rong ruổi cả cuộc đời nuôi con lớn khôn

Nữa chừng xuân mẹ chống chọi bệnh tình

 Hết rên khóc ,nằm triền miên dường bệnh

Vẫn nhịn con,nhường chồng từng bát cơm thơm!


 Giờ chuyện ngày xưa đã là cổ tích

 Đâu còn những bữa cơm mang bao giai thoại

 Bởi mẹ thật thà trời trả lũ con ngoan

 Chúng tôi nở hoa trên vườn xưa mẹ vun xới!


 Mẹ tôi suốt đời đôi chân trần tần tảo

 Như thân cò lặn lội ao sâu

 Như cánh vạc mẫn mò trong đêm tối

Tôi yêu mẹ một khiếp áo nâu !



MỘT CHÚT

Một chút lòng em cô gái Trường Sơn

Gởi đến anh  chút tình nơi biên giới

Chút gió heo may chiều đông se lạnh

Chút sương mù chứa đủ trời Khe Sanh.



Một chút nắng nhạt,cùng chút gió lào

Thêm chút hanh hao cả trời Lao Bảo

Suối hát ngân nga,gió khẻ thì thào

Núi rừng trổ hoa đỏ trời Hứơng Hóa.



Cô em xinh quá khoe sắc suối ngàn

Như tràn nhựa sống đêm đông nồng nàn

Cà phê đơm bông hương thơm ngào ngạt

Tiếng em như rót mật vào lòng anh!



Khe Sanh ,Lao Bảo-sườn đông ,sườn tây

Lơ lững áng mây -êm đềm vách núi

Hướng Hóa rong ruổi đạn bom một thời

Xe vẫn bon bon chở tình xuôi ngược!

TÌNH EM

Tình yêu ! Em muốn giữ

Theo năm tháng mong chờ

Hiền tươi như bông Lúa

Nồng nàn hương bưỏi quê.




Giữa điệp trùng sơn khê

 Một hồn thơ trong trẻo

Yêu thương về muôn nẻo

Theo anh muôn dặm trường




Gặp anh trong giấc mơ

Trang thơ tình lai láng

Rơi rơi vào khoảng lặng

Ngỡ như ngàn bông hoa




Dẫu trăm nẻo cách xa

Vẩn đậm đà hương sắc

Như gió với ngàn mây

Không thể rời nhau được!

TÌNH CÔ

Khi màu phượng đã nhạt trên cành
Là lúc tựu trường, mùa thu tới
Cô,trò ta chào năm học mới
Với trống trường điểm tiếng giòn tan.
Và khi tiếng ve ngớt râm ran
Lòng cô ngập tràn bao kỷ niệm
Ngày mai chờ cô bên giáo án
Gùi chử về cho bản,cho em.
Ngày xưa cô thèm làm cô giáo
Còn bây giờ em ước gì không?
Biển kiến thức mênh mông đừng ngại
Hãy nhận vào chớ để vãi vương.
Thương em dẫu một nắng hai sương
Sáng sáng cô vẫn bước đến trường
Vẫn bên nhau qua từng bài giảng
Cô xóa mù cho bản sáng hơn
Yêu thương nơi núi rừng Trường Sơn
Khoảng trời xanh  cùng nhau vun đắp
Cho hạnh phúc,tương lai tỏa khắp
Dẫu làng nghèo hay bản xa xôi.
Cô vẽ bầu trời cho em tô
Đem bao nốt nhạc để em hò
Gieo thêm cái chữ dành em đó
Gởi lòng mình ,bài giảng đến em.
Đón,đưa em qua những chuyến đò
Mang cánh cò qua những lời ca
Ươm tương lai ,dạt dào biển cả
Sang sông rồi nhớ đến cô không?





ĐIỀU EM MUỐN NÓI


Gía như em được yêu lần nữa

Em sẽ cột chàng bằng lạt chặt tình em

Để giữ tình yêu sao mãi nguyên lành

Như ánh pha lê-đam mê đắm đuối.

Dẫu tình đầu hay dù tình cuối

Suối ngọt tình em gởi trọn cho anh

Vớt giọt trời xanh em gởi vào đôi mắt

Để ngóng anh về mỗi phút xa nhau.

Trao cho nhau ngọt ngào đắm say

Gừng cay,muối mặn tay trong tay

May tương lai,dệt qua từng sợi nhớ

Chở hạnh phúc về bằng những vần thơ.

Em mơ được ngàn lần yêu anh

Dẫu sống trăm năm em vẫn thèm chưa thỏa

Em muốn ôm cả vũ trụ tình mình

Gởi vào tim anh dẫu bốn ngăn chưa đủ.

Anh ơi anh,vạn lần em vẫn nhủ

Gía có một người để giữ vẹn tình yêu

Ta sẽ trao nhau tỷ tỷ điều

Để mãi sống cho nhau bằng tình yêu chân thật!



ĐẸP MÃI TUỔI 20
(Cảm xúc khi đọc "Mãi mãi tuổi 20")
Anh ra đi
   mang cuộc tình chớm nở
Mãi làm hành trang suốt chặng đường dài
Để nhớ thương giửa thị thành Hà Nội
Vấn vương hoài đến xứ lạnh bạch dương.
Anh ra đi
   mang cả trời quê hương
Những nhớ thương trang thơ tình ấp ủ
Dẫu hành quân trong sương mù giá phủ
Vẫn cháy lòng một ngọn lửa yêu thương!
Anh ra đi
   vì yêu Tổ quốc mình
Với trái tim hồng rực lủa quyết tâm
Trên ba lô trĩu nặng bao hoài bão
Khát vọng lên đường dâng trọn tuổi xuân.
Anh ra đi...
 đi mãi mãi không về
Lời thề hôm nao mỏi mòn dang dỡ
Tuổi 20 vẫn nồng nàn hơi thở
Vọng mãi tên Anh -đẹp đến muôn đời!




 NỖI LÒNG MÙA ĐÔNG

Đông mãi trông gì sao thế đông

Mà tim băng giá bỗng lệ trào

Mưa rơi như trút bao thương nhớ

 Như đong duyên nợ xóa hanh hao!


 Đông đã mơ màng ,đã khát khao

Gởi yêu thương cháy những chiều vàng

 Ươm về trong gió bao mộng ảo

 Chối đảo cô đơn ,tiển bẻ bàng!


Đông bỗng rộn ràng đón bước xuân

 Xua tan lạnh lẽo nẻo tâm hồn

Trả bao trống vắng và đau đớn

 Giữ lại trong lòng chút heo may!



Muốn

Muốn lặn sâu trong biển mặn

Nhặt mối tình đầu đánh rơi

Còn đâu hoa thì con gái

Dạt trôi tận bến bờ đâu?

Muốn chìm tận đáy sông sâu

Nhận lại trời yêu đã mất

Đâu rồi  hương nồng ngây ngất

Một thời đã sống đã yêu!

Muốn bơi với đại dương chiều

Vớt  thủa đẹp tươi phơi phới

Mới trao ngọt ngào âu yếm

Bỗng giờ biển cũng sầu rơi!

Con sóng ngày nao  cuốn trôi

Của em một thời con gái

Nữa đời  giật mình nhìn lại

Mối tình đầu chẳng phai phôi!

Ngày nao biển ,sóng  sánh đôi

Mộng mơ  một trời hẹn ước

Bây  giờ mình em lạc bước

Nghe lòng mặn chát bờ môi!

NHỮNG  CHYẾN ĐÒ EM ĐƯA
Những chuyến đò em lặng lẽ đón đưa

Giữa núi rừng Trường Sơn vẫn xuôi mái đẩy

Chở đầy ước mơ nuôi hồn thơ trẻ

Vẻ bến bờ ,ươm hạnh phúc ngày mai!

Dẫu một nắng hai sương vẫn miệt mài

Giáo an chung tay dệt mùa vàng cho bản

Chẳng ngại gió ngàn tiếng em ngân vang mãi

Xóa tan đói nghèo ,gieo con chử niềm tin.

Những chuyến đò em tôi đã sang sông

Có nhớ chăng công người xưa chèo chống

Giữa mênh mông cả biển trời kiến thức

Và sâu thẳm bạt ngàn những tình thương?

Em tôi ơi hỏi có còn vấn vương

Những kỉ niệm cô dầm sương ,dỏi bước

Để cho em hôm nay một trời mơ ước

Có thước nào đo được tấm lòng cô?

Tâm hồn sáng trong em cô đã tỏ

Với con tim chứa chan trời nhiệt huyết

Và những đêm thao thức cùng trăng khuyết

Đếm ánh sao trời gởi giáo án đến em.

Dệt những vần thơ,chở những câu ca

Mang lời ru trong êm đềm cánh võng

Rực trong tim những khát khao cháy bỏng

Muôn nổi  nhọc nhằn mà vẫn cười vui.

Giữa núi rừng em là đóa hoa tươi

Đẹp nhất trong muôn thiên nhiên khoe sắc

Muốn sang sông cầu kiều xin hãy bắc

Để em tôi vững lái những chuyến đò!




 Đăng ngày 10/01/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Moon - 10/01/2009

Cảm ơn chú Đức đã quá ưu ái với Moon .Moon định gởi chú chọn ít bài thôi .Đằng này chú cho cả sảnh chắc bà con không đủ khiên nhẫn để đọc hết chú ơi.Xin lỗi mọi người vì Moon còn hay vấp lỗi chính tả.(Đang khắc phục he he .Bữa chừ thiếu chú Tiếp nên ...)
Moon xin sửa lại bài này một tí cho phù hợp hơn.(Vì bên kia theo tinh thần blog)
XÚC CẢM

Cảm ơn gió sánh bước cùng em nhé

Để mây rong chơi lặng lẽ ước thầm
Tìm chút phiêu du mưa phùn vương áo
Heo may về cánh én bỗng chao nghiêng.

Dẫu ngày đông lẻ loi vầng trăng khuyết
Tiếc nuối một thời  dĩ vãng xa xăm
Thổn thức lòng  nàng xuân chợt gỏ cửa
Bát ngát cuộc đời dào dạt tình thương.

Hạt sương long lanh đắm đuối trên cành
Rót tinh khôi  nơi nụ đào nở muộn
Nắng  ghé môi hôn hờ lên suối tóc
Mây dịu dàng ôm khẻ bờ vai em.

Cảm ơn ai dìu em tới tương lai
Thỏa mộng mơ xây lâu đài tình ái
Vần thơ chín bởi tâm hồn đẹp mãi
Biết yêu người và biết sống vì nhau!

  Gửi bởi: Hoàng Gia - 10/01/2009

Xin chào mừng Trúc Sơn Trang có thêm chùm thơ mới. Đọc 15 bài của cô giáo Hằng Nga, vượt lên tất cả là tấm lòng của một cô giáo đối với nghề, một sự trăn trở đối với cuộc đời, một chút lòng thành của cô giáo đối với anh bộ đội biên giới, một tình cảm thiếng liêng đối với người đã hy sinh xơng máu đang năm lại nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn  đến chuyện cơm áo đời thường...và nhiều đề khá phong phú khác nữa.
Tôi chưa một lần tiếp xúc với cô giáo Moon - một đồng nghiệp-nhưng qua bài viết của chị, thì có lẽ đây là một tâm hồn rất nhạy cảm, một tấm lòng bao dung độ lượng, yêu nghề dạy học của mình. Tin là chặng đường sắp tới, chị Hằng Nga sẽ có nhiều bài viết, đóng góp một tiếng nói riêng cho làng Blogs, một giọng thơ hay từ núi rừng Khe Sanh Hướng Hóa đến với TST.
Có điều là các bài viết cũng cần trau chuốt lại  một chút về câu chữ, một số bài còn dàn trãi, chưa thật cô động...Nhưng tôi tin là khắc phục cái đó không khó, chỉ cần người đó có một tâm hồn thơ và có trách nhiệm mọi người
Chúc TST ngày càng phọng phú, đông vui, chúc chị HN có thêm nhiều bài viết tốt.

  Gửi bởi: Kim Thành- HN - 11/01/2009

Muốn

Muốn lặn sâu trong biển mặn
Nhặt mối tình đầu đánh rơi
Còn đâu hoa thì con gái
Dạt trôi tận bến bờ đâu?
Muốn chìm tận đáy sông sâu
Nhận lại trời yêu đã mất
Đâu rồi hương nồng ngây ngất
Một thời đã sống đã yêu.
Muốn bơi với đại dương chiều
Vớt  thủa đẹp tươi phơi phới
Mới trao ngọt ngào âu yếm
Bỗng giờ biển cũng sầu rơi.
Con sóng ngày nào cuốn trôi
Của em một thời con gái
Nửa đời giật mình nhìn lại
Mối tình đầu chẳng phai phôi.
Ngày nào biển - sóng  sánh đôi
Mộng mơ một trời hẹn ước
Bây  giờ mình em lạc bước
Nghe lòng mặn chát bờ môi.
Chào em - cô giáo Moon !
Anh thấy thích bài thơ này của em, dung dị, sâu lắng  mà chứa đầy khao khát yêu thương. Cuộc đời này vẫn còn nhiều điều đáng yêu lắm phải không em?.
Chúc mừng, chúc mừng em nhé




  Gửi bởi: Moon - 11/01/2009

Gởi anh Hoàng Gia và anh Kim Thành
Cảm ơn anh Hoàng Gia và anh Kim Thành đã động viên và cho Moon những lời góp ý chân thành. Rất vui được làm quen và học hỏi .Moon hứa sẽ cố gắng điều chỉnh những khiếm khuyết.Thân ái.
Cuộc đời này vẫn còn nhiều điều đáng yêu lắm phải không em?.
Vâng em cũng hy vọng như vậy.

  Gửi bởi: ManRealMan - 11/01/2009

Quả là Lão Trang ưu ái
Dành hẳn môt trang cho TRĂNG
Mảnh Trăng chiếu sáng Khe Sanh
Nhẹ nhàng, bóng êm toả xuống

Thổn thức những điều mong muốn
Giải bày những chuyến đò ngang
say sưa cùng mây với gió
Sẻ chia nỗi lòng mùa đông
tình em tình cô hoà một
Trong lành mảnh Trăng Khe Sanh
Sáng lên sáng trong nữa nhé
Mảnh trăng sáng đẹp giữa rừng
11/01/09


  Gửi bởi: Trần Hoài - 11/01/2009

Chúc mừng em Moon với chùm thơ đẹp!
  Gửi bởi: Ngân Huyền - 11/01/2009

Chúc mừng Moon nhé. Chùm trơ rất hay. Chúc ngày càng gặt nhiều thành công.
  Gửi bởi: TN Lành - 11/01/2009

Sau nhiều lần được đọc thơ của Hằng Nga, tôi nghiệm tra rằng: Trăng ở núi rừng sáng hơn trăng ở đô thị. Mà sáng thật. Mới nhập cư Làng Blogs mà cô giáo Moon đã trình làng 42 bài. Chưa biết bài hay hay dở, nhưng là một điểu đáng ghi nhận. Chúc em sớm xuất bản thành tập nhé. Chúng tôi chờ.Sáng lên sáng trong nữa nhé
Mảnh trăng sáng đẹp giữa rừng
Tôi không làm được thơ để tặng em, xin nhận ở đây tấm lòng hâm mộ.

  Gửi bởi: TT - 11/01/2009

Rứa là nay Moon xuống núi
Đàng hoàng ngự Trúc Sơn Trang
Bà con ai thích cọ xát
Đến đây Moon đón đàng hoàng

Yêu sao tấm tình cô giáo
Trái tim cánh cửa mở toang
Có cả đêm trăng hò hẹn
Chuyến đò trôi giữa gió ngàn
Có cả bờ môi mặn chát
Tình đầu. Khao khát yêu thương...

Ai muốn cầu Kiều xin bắc
Bờ kia Moon đợi sẵn rồi!

 

  Gửi bởi: Lưu quốc Hoà - 11/01/2009

Anh là dân Văn xuôi. Nhưng vì quý trọng và ngưỡng mộ em về tâm hồn thơ nên có mấy lời tâm sự, anh thành thật và rất mong em "vững" hơn trong thơ nên mới nhận xét chân thành, cho anh làm nhà phê bình công tâm nhé:cái mạnh của em là chân thành và giàu nữ tính, nhiều câu đã đạt đến ngưỡng của ám ảnh. Theo định nghĩa dân dã của làng viết: Văn xuôi là gạo nấu thành cơm. Thơ là gạo nấu thành rượu, mà nấu rượu bao giờ cũng khó hơn nấu cơm...Đúng ko em. Rượu phải trong về màu sắc, và uống phải say. Ko tham lấy nhiều, rượu sẽ nhạt. Cụ thể thơ em có bài hơi dài ko cần thiết, co nó vào, nén nó vào cho nồng độ rượu tăng lên. Đấy là cái mạnh của em anh đã đề cập. Cái chưa mạnh là: Thơ em giàu cảm súc nhưng nghèo nhạc điệu và kỹ xảo thơ còn non và tùy hứng. Về vần điệu em ít chú ý, Ngôn ngữ thơ khác ngôn ngữ văn xuôi ở tính cô đọng và có sức gợi. Đọc đang hay bỗng em gieo vần thiếu kỹ năng nên làm hỏng mạch thơ, cũng như ta đi xe máy trên đường nhựa phẳng phiu, bỗng có một ai đó quăng vật cản làm hạn chế tốc độ và khi trườn qua vật cản ấy, ta thấy xe bị xóc. Làm thơ tự do có thể (khá dỹ) nhưng làm thơ lục bát mà vấp là ko thể được...Anh mong em chú ý về kỹ năng hơn...Chỉ có "lòng lành" ta mới nói với nhau, khen ko đúng là sui dại nhau mà chê "trù dập" cũng làm hại cho sức sáng tạo. Anh mong em tiến bộ ko ngừng, anh sẽ công tâm nhận xét nhưng chúng ta cần có thái độ cầu thị. Anh là nhà văn, em là cô giáo, chúng ta đều là trí thức nên dễ tìm ra tiếng nói chung. Nếu anh bảo thủ ko cầu thị ko bao giờ anh còn được cầm bút để giao lưu với bạn văn cả nước...Anh Lưu quốc Hòa yêu mến chào em
  Gửi bởi: Thằng Cuội - 11/01/2009

Ơi hỡi Hằng Nga

Thơ ăm ắp một tình yêu
Mà sao còn sạn quá nhiều em ơi
Thơ bay góc biển chân trời
Mỗi câu chữ phải đúng nơi đúng vần
Mới mong giăng sợi tơ hồng...


  Gửi bởi: MOON - 12/01/2009

Gởi tất cả các anh chị em là độc giả TST,
Moon rất cảm động và chân thành cảm ơn tình cảm của mọi người đối với Moon.Moon sẽ ghi nhận và học hỏi .Thực ra gởi bài đi rồi và được chú Đức ưu ái như vậy  Moon lại ân hận liệu thơ mình có xứng là thơ không mà đòi trình làng và cọ xát.Bây giờ Moon cảm thấy  nhẹ lòng rồi vì mọi người đều nhìn Moon với cái nhìn bao dung và ánh mắt trìu mến cả.Lẻ ra Moon sẽ đáp lại từng lời góp ý của quý anh chị nhưng vì Moon ốm (Moon đang điều trị)nên Moon mong mọi người thông cảm .Xin xiết chặt tay!Thân ái.

  Gửi bởi: Traito - 12/01/2009

Traito xin được phát biêu (biểu)
Tiếp viên cà…pháo có nhiều thiên vi (vị)
Thành viên quán Trúc thì…thì…(ấm ức quá nên nói lắp)
Được lên trang nhất ngồi thì rõ oai
Thơ Tơ có mấy chục bài
Nhiều bài dài cỡ năm, mười gang tay
Có bài hay thiệt là hay
Đọc xong Trang Lão chạy bay mất …quần
Có bài Lão Chộp tần ngần
Gật gù : Thơ nó tầm tầm ngang tui
Có bài Rơn Man ông Tây
Lôi ra ánh sáng toán sai bét nhè
Có bài sư cụ trụ trì
Đọc xong chỉ muốn bỏ nghề đi tu
Có bài Xã Xệ mừng to
Khi nghe đảo nổi Nicô chủ quyền
Có bài Ông Thọ ngỡ em
Traitơ là một Điêu Thuyền giai nhân
Run run cúi lạy mấy lần
Nhìn lên thấy một…râu xồm (không dê)
Hoà Mỗ mới ghé đã mê
Khen Tơ ý tưởng to… bè nuôi tôm
Hê rô in hít mấy lần
Tơ đây mới dám liều thân phát biều

Thơ Moon tiến bộ đã nhiều
Chăm làm rồi sẽ lên đều đều tay
Các anh nhào cả zô đây
Vì nghe cọ đã thấy…bay bay là
Mai kia xát nữa …í…a….

Haha…



  Gửi bởi: Đất Vĩnh - 12/01/2009

Những bài thơ hay, những lời bình cũng rất hay và chân tình , mộc mạc. Anh không biết nói gì hơn chúc mừng thành công  bước đầu, đón chờ những vần thơ mới của em. Đáng lẽ nên đưa thêm bài thơ  em viết khi đi  viếng thăm nghĩa trang Trường sơn  vào đây nữa vì anh thấy bài đó rất hay và ý nghĩa.
Đọc thơ em , anh thấy cô giáo mn chứa chan tình cảm , tinh thương bao la  quá. Ai cũng có mẹ ,cũng từng xa mẹ nhưng tình cảm của cô giáo Vân kiều- Pa cô nói về mẹ mới cảm động làm sao!
Hình ảnh  người mẹ của Nga sao giống mẹ anh quá .
Mộc mạc ,chân quê  sống trong nghèo khó
 Mẹ vẫn tươi cười dẫu vất vả sớm hôm!

 Rong ruổi cả cuộc đời nuôi con lớn khôn
Nữa chừng xuân mẹ chống chọi bệnh tình
 Hết rên khóc ,nằm triền miên dưỡng bệnh
Vẫn nhịn con,nhường chồng từng bát cơm thơm!
không biết chữ "dưỡng" hay chữ "giường" mà anh đang phân vân nên mạnh dạn đọc là "dưỡng" 
câu tiếp theo Vẫn nhịn con,nhường chồng từng bát cơm thơm!
anh thấy thương bà mẹ qua Nga ạ ! Có lẽ em là cô giáo,nhưng cũng là người mẹ tôt đó thôi.

 viết ngắn vậy thôi .
Chào nhé  chúc dưỡng bệnh mau khỏi, viết tiếp...

  Gửi bởi: Moon - 12/01/2009

Mấy khi có cơ hội Moon xin giao lưu với mọi người một tí chú Đức nhé!

Em là Trương Thị Hằng Nga
Cô giáo mn cũng là em Moon
Chuyên ngành em dạy tiếng Anh
Nợ duyên tiếng Việt nên thành "nhà thơ"
8/4/74
Mail: agn.moon@yahoo.com.vn
Telephone:3781645
THCS Tân Hợp-Hướng Hóa
Quảng Trị.   đ/c blog:  (cogiaomn.vnweblogs.com)
Xin chào mọi người ,
Moon rất vui được có cơ hội để giao lưu với mọi người mặc dù đang bệnh mà dường như khỏe ra bởi những tình cảm chân thành mọi người đã dành cho Moon.Thế là đến với trang web này được nửa năm mà Moon cứ ngỡ mình và mọi người như đã quen nhau từ lâu lắm rồi ấy.Trong Moon đầy ắp bao kỉ niệm khi nhắc đến TST -cái tên quá đỗi thân quen.Cũng từ ngày đó cuộc đời Moon dường như chuyển sang một trang mới .(Được mở tầm mắt hơn ,cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và yêu đời ,ham sống hơn .Và rồi Moon cũng bập bẹ làm thơ từ đây-cứ theo mấy anh chị họa mãi dần nghiện )
Thực ra thơ của Moon chỉ như là những dòng nhật kí mà Moon muốn trao gởi cảm xúc và chia sẻ mà thôi.Một người bạn Moon đã từng nhật xét "Đọc thơ em Moon là người ta thấy hết gan rọt -em yêu ,ghét ,hờn ,giận đều rõ hết."Đúng vậy Moon không dám với tới cái cao xa ,rộng lớn của cuộc đời Moon chỉ mới dám bắt đầu từ những cảm xúc thực hàng ngày ,từ những điều Moon tâm huyết hay trăn trở.(Cảm động trước tình cảm eng nào thì có thơ tình ,nhớ mẹ thì thơ về mẹ ,thương con thì thơ về con,thất tình thì thơ thất tình ,đi dạy thì làm về đi dạy ,chấm điểm làm về chấm điểm ,đi Cửa Tùng thì viết về Cửa Tùng ,đi Hiền Lương viết về Hiền Lương ,đi nghĩa trang viết về nghĩa trang .....thậm chí ốm cũng là đề tài để làm thơ)Hơi ngược đời phải không?Thế mới gọi là cô giáo miền núi .Moon là người kinh nhiều người thấy Moon làm thơ mượn hay gởi tâm trạng ở cô gái Vân Kiều mà cứ ngỡ là Moon thật.Chắc có lẻ hơi lai chăng?he he ( Moon dạy vùng kinh tế mới nên rất ít cơ hội tiếp xúc với người dân tộc .Thậm chí Moon chưa từng đi bản .Tất cả chỉ là tưởng tượng và tình cảm của Moon mà thôi.)Sống một mình giữa núi rừng nên hơi buồn vì vậy Moon giải khuây bằng cách làm thơ vậy.Thế mà cũng say đến lạ.
Cảm ơn mọi người một lần nữa .Rất hân hạnh đón nhận những lời góp ý chân thành bổ ích và sự chia sẻ .Thân ái.


  Gửi bởi: Bạn HH Nhân - 13/01/2009

Bạn Hằng Nga thân mến !
"Cảm động trước tình cảm eng nào thì có thơ tình ,nhớ mẹ thì thơ về mẹ ,thương con thì thơ về con,thất tình thì thơ thất tình ,đi dạy thì làm về đi dạy ,chấm điểm làm về chấm điểm ,đi Cửa Tùng thì viết về Cửa Tùng ,đi Hiền Lương viết về Hiền Lương ,đi nghĩa trang viết về nghĩa trang .....thậm chí ốm cũng là đề tài để làm thơ)Hơi ngược đời phải không"
Đọc những dòng tâm sự trên của bạn, mình thấy xúc động quá. Ai mà chả vậy, người làm thơ được là nhờ có cảm xúc, mà cảm xúc đó phải thật thì thơ mới hay, nếu không có cảm xúc và vốn sống thực tế thì  thơ cũng chỉ là một công nghệ sắp chữ mà thôi, vô hồn và nhạt phèo
Mình đọc đi đọc lại thơ của bạn trên trang này, chắc còn nhiều nữa phải không: viết cho con, cho anh ấy, cho các "eng" XYZ nào đó nữa...mãng đề tài này hơi ít xuất hiện trong 15 bài trên?
Bạn trăn trở quá nhiều về vấn đề tại sao mình làm thơ chưa hay? Rồi sẽ hay vì "lần đầu chưa quen đường cày đâu thẳng ngay" mà. Với sự chân thành của bạn, trái tim nhạy cảm nữa tin tưởng nay mai bạn có nhiều bài thơ hay hơn nữa
Nghe tin bạn ốm hả? Chắc là cảm sơ sơ thôi. Đó là cái cớ để thêm một lần chông yêu và chăm sóc nhiều hơn. Chúc bạn mau khỏe nhé.

  Gửi bởi: Moon - 13/01/2009

Gởi HH.Nhân
Cảm ơn HH Nhân đã quan tâm và động viên Moon.Rất vui được làm quen với bạn.Moon ghi nhận những góp ý của bạn cũng như mọi người và sẽ cố gắng.
"Nghe tin bạn ốm hả? Chắc là cảm sơ sơ thôi. Đó là cái cớ để thêm một lần chông yêu và chăm sóc nhiều hơn. Chúc bạn mau khỏe nhé."
-Mình đâu có được diểm phúc đó hả bạn.Chỉ một mình một bóng tự lực cánh sinh thôi.Mình bị bệnh khá nghiêm trọng nhưng đã đỡ nhiều rồi.Thân ái.

  Gửi bởi: Trach Van Doanh - 14/01/2009

Thơ rất chân... thật.  Hi vọng cọ xát nhiều nhiều thì sẽ có nhiều bài hay. Cái gì cọ xát nhiều thì sẽ tôt thôi. Bóng đá Việt Nam cũng thế, vừa rồi thắng được người Thái là do cọ xát nhiều...
                                        Cây Tre

  Gửi bởi: Trạch Văn Đoành ( Bổ SUNG ) - 15/01/2009

Em có cọ xát nhiều, cọ xát rất nhiều thì mói thú, mói hay. Đúng ko ?
Anh rất muốn cọ xát cùng em, đấy
cô gái mầm non ạ !

  Gửi bởi: Moon - 15/01/2009

Chào anh Trạch Văn Đoành,
Cảm ơn anh đã quan tâm đến thơ của Moon và có lời góp ý.
Moon không hiểu hết cái ý "cọ xát" của anh .Moon là cô giáo c2 anh ạ.

  Gửi bởi: Trương Duyến - 16/01/2009

Đọc xong những bài thơ của cô giáo Moon, mới thấy tâm hồn cô giáo phong phú làm sao. Cô có thể hoà mình vào thiên nhiên, trời đất, con người (anh lính, em học sinh...), để gửi lòng mình vào đấy. Cảm nhận nhanh, tinh tế với thiên nhiên, trời đât, để tâm tư, và nói lên nhiều điều mới lạ. Thơ cô có nhiều ý tưởng mới, sắc sảo... Nói chung là ... hay.
Tuy nhiên thơ cô, nhiều câu còn dễ dãi, mang tính chất văn xuôi. Nói đến thơ, đây là văn vần, vì vậy phải có niêm luật và bố cục, chủ đề rõ ràng. Không dàn trãi, bỏ lững và phải vần để dễ đi vào lòng người, dễ thuộc hơn.
Chúc cô giáo tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp thi ca.

  Gửi bởi: Moon - 16/01/2009

Rất vui khi đọc những lời góp ý chân thành của anh.Moon xin ghi nhận và thành thật cảm ơn sự quan tâm ưu ái đó .Moon sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và học hỏi để ngày càng tiến bộ hơn.Hân hạnh được làm quen với anh.Thân ái.
  Gửi bởi: Moon.XIN GỞI TẶNG - 10/05/2009

Chú Đức ơi,chú cho phép  Moon gởi đến bạn mạng chùm thơ này nha.Bữa nay Moon không dám cọ sát nữa .he he.(Moon không biết com vào chỗ nào cho thích hợp)


LỜI TỎ TÌNH DỂ THƯƠNG

TRĂNG vàng tình tự đêm thâu
Khoe khuôn mặt đẹp,phơi bầu vú căng
Ngọc ngà tiên nữ cung hằng
Xinh đôi mắt biếc,ngon làn môi thơm.

Ngẩn ngơ,xao xuyến ngập hồn
MÂY ngây ngất ngắm,ấp ôm mộng tình
Đêm rằm êm ả lặng thinh
Sóng lòng thao thức,một mình tim côi?

Ước gì vuốt tóc em thôi
Hôn lên đôi má,bờ môi ngọt mềm
Tình nồng anh ủ thêm men
Là lòng anh đã cưới em đấy rồi!



CHIỀU THÀNH CỔ

Chiều nghiêng cúi mình bên thành cổ

Mây thoáng buồn khiến hạt lệ tuôn
Cỏ mơn man sao mà xanh thế?
Gío dịu dàng lay nhẹ hoàng hôn.

Một nấm mồ chung bao trái tim
Ngôi nhà ghi dấu sử oai hùng
81 ngày đêm quân không ngủ
Cho một ngày toàn thắng vẻ vang.

Mùa xuân sang hoa lại nở vàng
Vươn cành cây khẻ nẩy lộc non
Thạch Hãn đò xuôi,còn bến đợi
Một lòng Quảng Trị vẫn sắt son.

VỚI TÀ CƠN
Rẽ sương mù em đến với Tà Cơn
Nơi in dấu Trường Sơn một thưở
Khép quá khứ -tương lai rộng mở
Lịch sử đây!ngày mai cũng từ đây!

Chẳng ngại kẻm gai chấp máy bay
Vùi chông ,xông trận ,nắn cung tên
Sục sôi hào khí vững tin tiến
Mũ vải hiên ngang thách đạn đồng.

Khe Sanh 68 dậy chiến công
Chiến tranh tàn khốc đến vô cùng
Máu rơi ,thịt nát hằn nhân chứng
Đau đớn dịu phai rừng lại xanh.

Bao năm quê nhà lớn mạnh nhanh
Riêng nỗi rứt ray chẳng hề thay đổi
Cháy suy tư con tim nóng hổi
Mưa vương buồn mí mắt cay cay!




  Gửi bởi: +song - 27/11/2009

em dat thich nhung bai tho ma chi viet chi moon ah em cung dat thich lam tho nhung chac co ne k bao gio em co the lam dc boi vi em k co khieu lam tho ''dep mai tuoi 20''  co ne em dat thich bai tho do em mong moi khi em vao chang nay em se dc doc nhieu nhung bai tho moi cua chi .

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan