Friday, October 2, 2015

Giao thừa năm nay


Tác giả: Lão Trang

Giao thừa năm nay
Mình ngồi xem bóng đá ngoại hạng
Thằng Man city hạ thằng Tuốc-tê-ham đo ván
Mình buồn.
Thằng Man-chéc-tơ ghi bàn vào lưới A-se-nan
Mình vui hết sảy.
Hiệp một khép lại:
một- không.
Mình đốt hương cúng năm Rồng
Ai đó nhắc: hãy nói lời cầu nguyện
Cầu nguyện ư?
   - Cái xà lim ở Hải Phòng nên thay ca
Anh Vươn, anh Quý ra
Mấy thằng Hiền Liêm thế chỗ
Chỉ riếng bóng đá Anh
Ngôi vô địch đừng đổi chủ !

Khai bút mồng 1 Tết Rồng.

Đăng ngày 25/01/2012
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Minh Trang - 26/01/2012

Thật là bái phục Lão Trang :
Vừa xem bóng đá,vừa làm được thơ.
Thơ giao thừa mà sao như có " thép" ?
Chắc bởi Lão Trang luôn mải miết " Xung phong" !!!

  Gửi bởi: Hồng Lê - 28/01/2012

Xét cho cùng: Ngôi vô địch bóng đã Anh đổi chỗ cũng không sao, vì vô địch mãi sẽ kiêu căng đấy. Sao còn đổi ngôi nữa là mọi chuyện trên đời? Cho đội bóng đá Anh khóc một lần cho vui. Chỉ mong có sự đổi chỗ ngay tức khắc, để hai vị quan chức Hiền-Liêm vào thế chỗ ông Vươn trong song sắt nhà giam Hải Phòng mới hả lòng người dân.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan