Wednesday, October 7, 2015

Giới thiệu tác giả trẻ Lê Như Tâm


xuanduc.vn : Mấy hôm rồi trên trang web này toàn là thơ thế sự. Đọc nhiều chắc cũng mệt. Nay xin giới thiệu với các bạn trẻ một khuôn mặt rất trẻ, thơ cũng trẻ, và đương nhiên đó là tình yêu của những trái tim trẻ.



LÊ NHƯ TÂM
Sinh ngày 16 tháng 6 năm 1980
Quê quán:  huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Tốt nghiệp: Cử nhân Khoa học, ngành Lịch sử; hiện đang theo học lớp Cử nhân báo chí.
Nơi công tác: Tỉnh uỷ Quảng Trị.
Đã đăng nhiều thơ ở các Tạp chí Trung ương và địa phương.



RU LÒNG
Nắng bên trời, mưa rơi ngang lối nhỏ
Rời vô tình, nhàu nát bước chân em
Em sầu cảm bởi vì hoa mật lạ
Lạc mây mưa mong đón nắng tim mình 
Anh vờ vĩnh tay ngang qua lối sáng
Bến bờ vui, anh trộm hẹn đủ điều
Em vẫn thế, yêu anh như chẳng biết
Gió quanh mình mong xoáy cuốn anh theo
Em vẫn muốn cất anh vào cỏi nhớ
Giấu anh vào những kiếp không em
Để em được hồn nhiên như sương trắng
Nở vào lòng hoa gió dịu dàng thơm 
Nhưng duyên phận làm sao tách được nhớ
Khi bên anh mới sóng sánh cỏi khát tình
Em cứ thế tự làm mình ngã mãi
Nợ đời nhau, em ngồi khóc ru mình. 
  
KHÚC TÌNH CA XƯA
Anh đã lỡ
Lãng quên khúc tình ca
Ngày xưa... của đôi mình
Mà em thường tựa vào vai anh
Buồn thương
Cho những giọt đời, phận bạc
Anh đã sống
Biền biệt nghĩ suy, ngược - xuôi số kiếp
Nửa đời nhìn lại
Buồn hơn cả nỗi buồn chia ly
Anh đã quên
Trăng về phố nhỏ
Gió đêm thổn thức
Hoa nắng rơi...rơi...đợi mình
Anh đã khóc
Khúc tình ca xưa
Vô tình
Ngấm sâu vào chiều
Chạnh lòng chàng lãng tử 
GIAO THỜI 
Thân gầy mẹ đổ bóng xuống mùa Xuân
Mòn mỏi trông con theo từng giây đếm ngược
Sương khói mỏng manh, mùa Xuân người đi qua ngõ
Đếm gió Xuân sang,
                     mẹ - nặng trĩu một đời cô đơn. 
Ngày Xuân trước mẹ chông đèn chờ con lớn
Sớm tối đi về, lối cũ sương đầy vai
Con khôn lớn, con là lộc Xuân của mẹ
Bay khắp phương trời, mẹ dõi từng sao đêm.

Biết bao mùa cây mai vàng thay lá.
Trống điểm giao thời, mẹ nằm đợi các con xa.
Hơi thở Xuân về, bên ánh đèn hàng xóm.
Trong cỏi tim mình mẹ nhớ - thương,
                buốt lạnh sương đêm.

Phút đầu năm, mẹ quấn vầng khăn trắng
Đưa tiễn con, bồng bột lúc giao thời.
Chưa kịp vui, chưa kịp giận, chưa kịp ... Xuân về.
Mẹ ngồi cắm những cỏ Xuân trên mộ đá.

ĐẶT CƯỢC NIỀM TIN 
Tôi đặt cược niềm tin vào những người xung quanh
Cả những người tôi mới gặp hôm trước
Những khen - chê, hiềm - khích, thách đố
Không sàng lọc tôi biết nghiêng ngã về đâu? 
Tôi đặt cược niềm tin vào chính tôi
Vào những gì tôi cho là bản lĩnh
Mới hôm qua thôi tôi lại khổ
Lại lỡ lòng mình chuyện dại khôn
Tôi đặt cược niềm tin vào hôm nay
Về những gì tôi yêu - tôi ghét
Ngẫng mình lại, biết bao điều trách cứ
Nghiệp bao dung, hạnh phúc có đong đầy 
Có một ngày chúng ta phải xa nhau
Mang theo cả những buồn vui trăn trở
Tôi vẫn đặt cược niềm tin vào tất cả
Cả em, cả tôi và những tội lỗi vui buồn 
 SAY BUỒN 
Cũng là người ấy, cỏ sương
Để hồn tôi đẫm buồn thương tháng ngày
Dìu trăng, điệu gió vào say
Tình ai men đắng ủ ngày thành đêm

 Đăng ngày 09/07/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Tiên Sinh - 09/07/2008

Đúng như Lão Trang giới thiệu ,Thơ Lê như Tâm trẻ như nguời nhưng đã gần định hình một giọng thơ cho mình . Chúc cháu ngày một khá hơn !
  Gửi bởi: Long Hưng - 09/07/2008

Thật bất ngờ khi đọc trang thơ của Lê Như Tâm, một tác giả thơ rất trẻ trong làng thơ Quảng Trị  với đúng nghĩa của nó là thơ rất trẻ. Lại một phát hiện tài tình của Nhà văn Xuân Đức.
Thơ LNT rất mới, cách tân mà hàm súc giàu sức liên tưởng;Rất có hồn, day dứt, da diết mà cũng thật chiêm nghiệm tình yêu, cuộc sống...LNT viết phá cách nhưng diễn đạt lại rất thơ...Nếu dày công hơn nữa trong xử lý ngôn từ thì thật tuyệt vời. Với một cây bút còn rất trẻ như LNT tôi hy vọng rằng anh sẽ còn tiến xa hơn sẽ gặt hái được nhiều hoa thơm trái ngọt trên con đường đầy khó khăn, nghiệt ngã của nàng thơ và sẽ là một nhà thơ tài hoa của quê hương QT đầy chất thi ca này.
Chúc mừng Nhà thơ Lê Như Tâm.







  Gửi bởi: Khach - 09/07/2008

Tho nay chang co gi dac biet ca.
  Gửi bởi: Lê Như Tâm - 10/07/2008

Bác Đức kính mến!
Cháu thật sự bất ngờ, bởi cách giới thiệu thông minh, sắc sảo của Bác, chỉ có mấy từ thôi mà Bác đã gói gém tất cả...tất cả những ý tưởng và dự định của một người trẻ tuổi đang tập tểnh làm thơ như cháu.
Cảm ơn Bác rất nhiều.

  Gửi bởi: Lê Như Tâm - 10/07/2008

Cảm ơn nhiều Bác Tiên Sinh và bạn Long Hưng, LNT có nhiều tâm sự nên chỉ diễn đạt những tâm sự ấy thành thơ thôi. Những lời động viên của Bác TS và bạn LH quả là nguồn cảm hứng rất lớn để LNT ngày càng cố gắng sáng tạo nhiều vần thơ hay hơn nữa.
LNT xin cảm ơn Bác TS và bạn LH rất nhiều!

  Gửi bởi: Sóng cát - 10/07/2008

Thật vui mừng khi vùng đất nắng gió Quảng Trị lại xuất hiện  nhiều những nhà thơ, nhà văn trẻ.
Tôi đã đọc thơ Lê như Tâm trên Tạp chí Cửa Việt và Nhật Lệ. Một giọng thơ lạ, có nhiều ý tưởng mới. Tuy còn trẻ nhưng thơ Tâm đã có tính chiêm nghiệm, không hời hợt vẫn vơ theo gió, theo trăng.
Tuy nhiên, nếu mạch cảm xúc cũng như mạch thơ của Tâm xuyên suốt hơn thì thơ LNT còn thú vị hơn rất nhiều.

  Gửi bởi: Dòng sông - 10/07/2008

Những vần thơ của Lê Như Tâm thực sự có hồn và triết lý, hứa hẹn nhiều tài năng thơ ca.
  Gửi bởi: a to b - 11/07/2008

Thơ này mang nhiều cảm xúc, có thể câu trên và câu dưới hời hợt với nhau.
Tôi thì tôi thích thơ dạng như của bác Xuân Đức, không phải vì bác già Wink. Đọc câu nào thấm đến tủy câu đó

  Gửi bởi: Hai nua - 14/07/2008

Em vẫn muốn cất anh vào cỏi nhớ
Giấu anh vào những kiếp không em
Để em được hồn nhiên như sương trắng
Nở vào lòng hoa gió dịu dàng thơm 
Sáng này tôi tôi tình cờ vào TST, đọc bốn câu thơ quá nhiều cảm xúc, rất thơ, bày tỏ được nỗi niềm cảm xúc giống như tình cảm của tôi. Cảm ơn nhà thơ trẻ Lê Như Tâm.

  Gửi bởi: MSms - 07/08/2008

a to b có phải nịn bác Đức không đấy? Tôi thì thấy so với kịch tiểu thuyết, thơ bác Đức cũng bình thường, trừ mấy bài mới viết về Khe Sanh vừa rồi mới hay. Còn lại thì...bình thường thôi. (thơ thế sự).
Bác Đức thông cảm. Cảm nhận thôi mà nghe!!!

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan