Wednesday, October 7, 2015

Giới thiệu thơ Hoài Nhạn


Xuanduc.vnHoài Nhạn ( Nguyễn thị Hoài Nhạn) là bác sỹ, từng làm Giám đốc bệnh viện Bến Hải, rồi Giám đốc Bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Trị. Gần hết cuộc đời bằng con dao và chiếc kính hiển vi, chị cố soi tìm những gì ẩn khuất đằng sau những cơ thể. Cứ tưởng như thế chị đã có thể hiểu được phần nào đó Con Người và sự sống cùng với tất cả hạnh phúc và bất hạnh. Với người đời có thể là như vậy. Nhưng với chính mình thì không. Đọc cả hai tập thơ của Hoài Nhạn - Bỗng một lần siêu thoát và Nhặt mảnh hoàng hôn ta thấy chị vẫn bơ vơ tìm cái phần còn lại của mình, ở đâu đó, chợt có, chợt không, nó như một trò đùa ác nghiệt ẩn nấp sau những mảnh vỡ hoàng hôn cuộc đời.


Xuanduc.vn xin giới thiệu một chùm thơ của Hoài Nhạn 
MONG MANH
Em ôm con tim một thời mê mải
Lang thang kiếm tìm hạnh phúc đắm say.
Như con ong khát mật
muốn vo tròn hạnh phúc trong tay.
Mây thì bay, gió thì đổi hướng
hạnh phúc chợt đến
chợt đi
chợt nhoà
chợt hiện
lung linh ảo ảnh bảy sắc cầu vồng'
Rồi một ngày từ phía hư không
kiếm tìm những mảnh cầu vồng vụn vỡ
Em mang sợi nắng tơ
kết thành vòng nguyệt quế
dát bảy sắc màu lung linh
để sáng mai nay mang đến trao anh
Hạnh phúc mong manh
Tình yêu dễ vỡ
Em xin người nhè nhẹ tay nâng.
ÁNH MẮT ĐÀN BÀ
Ánh mắt đàn bà
Tia chớp xé màn đêm.
Ánh măt đàn bà
ngọt lịm đường phèn
dịu dàng hơi nước.
Ánh mắ đàn bà
sức hút nam châm
lưỡi gươm tuốt trần
mũi tên thuốc độc.
Ánh mắt đàn bà
ốc đảo thần tiên
Giọt mưa mùa hạ
Con nước thuỷ triều.
Ánh mắt đàn bà
Cung đàn dạ nguyệt
Cơn gió heo may
Chén rượu tràn môi
Một mai...
chợt tắt
ánh mắt đàn bà
Đàn ông
Sa mạc !
MỘT THOÁNG
Một thoáng nhìn
Một tia chớp trung trinh
Một thoáng khát khao
Một thoáng ngọt lành
Một thoáng bâng khâng
Một thoáng nhớ
Một thoáng buồn
Và một thoáng ngu ngơ
Rồi tóc dã hoá sương
Nào ngờ..
Vẫn lung linh..
                một thoáng.
BỖNG MỘT LẦN SIÊU THOÁT
Tôi ước làm con chuồn chuồn
để bay và lột xác
có những chiều dập dìu trên hồ thu dịu mát
thả hồn về cõi mộng du
và một lần sống hét giấc mơ.
Tôi ước làm con chuồn chuồn
để một lần lột xác
phá bỏ lớp vỏ dày bám chặt
cùng bóng đêm và đôi cánh úa tàn
Giả sử hoàng hôn và năm tháng võ vàng
Hồn tôi bỗng một lần siêu thoát.

 Đăng ngày 14/04/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: duc tien - 15/04/2008

XIN MỪNG HOAI NHAN
CÃM ƠN ANH ĐƯC ĐÃ GIỚI THIỆU MẤY BÀI THƠ HAY CỦA BẠN THƠ

  Gửi bởi: Nông dân gió Lào - 16/04/2008

Không ngờ công nghệ @ của đại huynh thượng thừa đến vậy! Chúc mừng Trúc Sơn Trang!
  Gửi bởi: Trần Quốc Hải - 27/04/2008

Cảm ơn anh đã giới thiệu một chân dung nhà thơ và những bài thơ rất lay động lòng người. Trong cụoc sống hôm nay, ít người còn giành cho thơ nhiều tâm huyết đến thế. Nhưng khi đọc thơ của Hoà Nhạn, tôi hiểu, thơ là thé giới nội tâm của mọi người, của tôi.
Chúc anh và nhà thơ Hoài Nhạn tiếp tục cống hiến cho đời nhiều tác phẩm hay.

  Gửi bởi: li - 15/05/2012

Thơ của bác sĩ Hoài Nhạn thể hiện chiều sâu của 1 tâm hồn...
  Gửi bởi: li - 15/05/2012

"Và một lần sống hết giấc mơ..."
Ng muốn sống "đến hết giấc mơ" chắc chắn là ng lãng mạn cho dù "đời không như là mơ- nên đời thường giết chết mộng mơ"...
Ngay chính tên của bs Hoài Nhạn cũng gợi lên những nỗi niềm riêng...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan