Saturday, October 3, 2015

KHÔNG AI LẠI DÁM OÁN TRỜI

Tác giả: Lão Trang


Không ai lại dám oán trời
Dẫu mưa cứ hoài không dứt
Gió bấc ù ù giá buốt
Xác xơ sóng vật từng cơn.Mầm non vừa mới nhú lên
Đã bầm như thiêu như luộc
Nhìn vườn lòng đau dao cắt
Vẫn không dám trách ông trời.

Đã qua đại hàn lâu rồi
Hình như lập xuân đã đến
Cứ mong, cứ chờ, cứ hẹn
Một tia nắng ấm cho người...

Trên kia ngọc hoàng thượng đế
Cuộc vui chưa biết ngày tàn
Dưới này nhân gian bầm dập
Nào ai dám khóc, dám than.

Càng không dám vung câu chưởi
Bố bảo đứa nào to gan ?
Trời sinh hai tiếng thiên hạ
Dành cho những kẻ dưới gầm… 

Những ngày mưa dầm rét buốt Cửa Việt.

Đăng ngày 08/02/2015

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan