Thursday, October 8, 2015

Lượm lặt thơ hay trên blog bạn bè




Tác giả: Phan văn Quang và Nguyễn Đức Tiên
Xuanduc.vn: vào trang blog của bạn thấy mấy bài thơ hay quá, lượm lặt về đây để thêm nhiều bạn đọc 
Phan Văn Quang
Tháng giêng non 
Gọi tháng giêng này - tháng giêng non
Bông cải nở đầy sân dịp Tết,
Em hun hút phương trời - tôi thấm mệt
Lần tìm hoài trong cả giấc chiêm bao

Nghe bạn nói gặp em ngoài phố cũ
Tôi lại về chốn ấy xác xơ thêm
Dăm đứa bạn - lạc nơi nào - ai tiếp sức
Nên ghé lòng vào thềm biển một đêm

Biển thỏa lòng mặn mòi cơn sóng vỗ
Tôi mềm đời lòng vẫn cứ đinh ninh
Em còn nhớ nắng vàng tươi ngày cũ
Tháng giêng non hoa cải thắm sân đình.
 
Hẹn Xuân
Buồng chuối lớn dần thân chuối oải
Mẹ thầm lần lữa đợi ngày qua
Hai tay muốn níu thời gian lại
Hương khói linh thiêng phút giao thừa

Mùa xuân cứ hẹn bao người nhỉ
Mưa bụi đất trời phơ phất bay
Đầu quê ngồi trệt nơi triền có
Thở chút hương đồng gió heo may

Bao năm luân lạc chai lòng ngậm
Mặn chát chia hoài cõng hai vai
Em núp phố rộng như đời lãng
Rét ngọt lưng chừng giữa giêng hai.

Nguyễn Đức Tiên
Người đi ! 
Người đi bỏ lại nắng tà
Liêu xiêu đường vắng nhạt nhoà hương cây.
Áo bay
Phô nét vai gầy !
Mơ phai ngàn lá đong đầy tuổi hoa
 
Bên trời xa thẳm trời xa
Cánh chim lạc gió
Bóng sa sa mù ! 
Tròn vành ngậm nửa mùa thu.
Tiếng chuông ngân đổ
 Hư vô u hoài.
Tuổi hoa người đã một thời
Tìm đâu lá biếc gượng cài tim xanh 
Đơn côi về chốn thị thành
Nỗi buồn
Nào có mối manh cũng buồn !
Lặn chìm trong cõi hoàng hôn
Đời đau sực tỉnh ,mộng còn phiêu diêu
Thương cho một thoáng nắng chiều
Luyến lưu tà áo diễm kiều ngày xưa ! 
Buồn khi ngồi ngắm hiên mưa
Bao nhiêu bong bóng
Lửng lơ bồng bềnh
Bước đi nửa bước
 chẵng đành
Ngậm ngùi hoa dại vương cành hồng tơ
Thôi thì
Nhắm mắt làm ngơ
Coi như đã lỡ
 Chuyến đò người ơi !
Giọt men quê mùa 
 Di ệu vời chiếc áo thâm nâu
 So đôi quang gánh qua cầu làm duyên
Mạ đồng mườn mướt xanh êm
Nón nghiêng vẫy gió đôi bên má đào
 
Vô tình bóng đổ bờ ao
Thương ơi màu áo thâm nâu quê mùa
Áo thâm cho mắt bỏ bùa
Lãng quên phố thị người xưa vô hồn
 
Nắng mai che nửa bãi cồn
Để ai hong hóng mỏi mòn trông theo
Xoan đào mơn mởn nét yêu
Mở trang hồng phiến dệt thêu lụa là
 
Vàng mơ mấy sắc hoa cà
Lặn chìm giữa bể phù hoa thá gì
Áo thâm mi chấm tường vi
Lơ thơ tơ sợi đổ về hư không
 
Trăm năm cỏ nội hương đồng
Vàng ngai trút bỏ bệ rồng mấy phen
Một tà áo mỏng thân quen
Thả vào trong gió giọt men quê mùa



 Đăng ngày 29/08/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Môn Sinh - 29/08/2008

Chân thành cảm ơn anh Xuân Đức đã quan tâm giới thiệu thơ của hội viên câu lạc bộ TRÚC SƠN TRANG !
  Gửi bởi: Phanvanquang - 30/08/2008

Cánh chim đầu đàn CLB Trúc Sơn Trang hết  sức quan tâm đến trang viết của hội viên,sẽ  còn cố gắng rất nhiều để không phụ lòng các anh.Kính
  Gửi bởi: Đông Hà - 30/08/2008

Có Môn Sinh , Phan văn Quang...
Hội viên của Trúc sơn Trang đông hè?
Chúc mừng mấy chú làm thơ
Trên trang chủ soái bi chừ còn ai!

  Gửi bởi: Ngân Huyền - 08/10/2008

Đúng là những bài thơ rất hay.Tiếp bài "Người đi" của Nguyễn Đức Tiên nhé:
Lỡ đò
Gặp nhau lỡ cả chuyến đò
Em đã lên bến, còn đò lại sông
Biết rằng đã lỡ tình duyên
Nhưng sao mắt vẫn vấn vương đợi chờ.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan