Wednesday, October 7, 2015

Mỗi tuần chép một bài thơ yêu thích- thơ Yên Đức



Xuanduc.vn : Yên Đức- Một người tôi yêu, nhiều thơ tôi thích.
         
Tôi không tin lắm vào mộng mị. Nhưng gần sáng bỗng bật dậy, cũng không hẳn là nhìn thấy anh. Nhưng rõ ràng là nghe thấy tiếng. Cũng không nhất thiết là tiếng của Yên Đức. Nhưng không hiểu sao tôi chợt nghĩ đến anh. Tôi vội bươn ra tủ sách lật tìm. Kì lạ chưa, trong cái mớ hỗn độ kia, tôi sờ thấy ngay tập thơ của anh!..
          
Tôi quen Yên Đức từ năm 1972 khi cùng dự khóa 5 trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ tại Quảng Bá. Tôi với vợ tôi, đã cùng anh với vợ anh, lặn lội, chen chúc nơi ga tàu Vinh ngày mới ngừng bắn Miền Bắc. Sau này, có lần anh chạy xuôi, chạy ngược tìm vợ chồng tôi tại Quảng Ninh để đón về Ngân hàng Uông Bí mời cơm...Anh còn vào Quảng Trị tìm tôi mấy lần. Thế mà đến khi anh từ giã cuộc sống, tôi đã không có mặt để tiễn anh. Chắc anh trách tôi lắm.
          
Xin chép một bài thơ của anh lên trang web này để tạ lỗi với anh.

Những dấu hỏi câm 
Hố bom trong vườn đã xanh hoa trái
Những người vợ vọng phu tay bế tay bồng
Chiến tranh vào phim truyền hình
Hiền Lương hiền như chưa từng chia cắt. 
Chỉ lưng mẹ còng thêm, mái đầu thêm héo bạc
Vì mãi mãi không về hai đứa con trai
Anh- giải phóng quân hi sinh trong trận Phú Bài
Em- lính cộng hòa chết trên đường Chín
Hai người một núm ruột
Hai người hai chính kiến
Cái chết khác nhau
Trong lòng mẹ vết đau không khác
Vinh quang khác nhau
Nước mắt mẹ chỉ một dòng mặn xót. 
Hố bom trong vườn hoa trái đã xanh
Đó là điều có thật
Mẹ cõi còm tuổi tác cô đơn
Đó là điều có thật
Có thật chăng hai ước vọng hai anh
Nén hương mẹ thắp
Vẽ lên trời những dấu hỏi câm...




 Đăng ngày 19/07/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Môn Sinh - 19/07/2008

Hoàn cảnh đất nước ta một thời là bi kịch ! Chỉ có người mẹ biết đau nỗi đau chung ! Bài thơ hay có ý sâu !

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan