Friday, October 2, 2015

MỴ CHÂU ƠI.. MỴ CHÂU

Tác giả: Lão Trang


Mỵ Châu ơi, nếu nàng còn sống
Không chừng lại bị lừa lần nữa.
Những chùm quýt, chùm cam
Da bóng nhẩy, vàng ong bắt mắt
Những quả dưa hấu căng tròn, lì da, mọng mật
Những cọng rau uốn cong nõn nà
Cả những mớ thuốc bắc thơm nức nhà..
Tất thảy đều trộn thuốc độc.

Những lời nói chót đỏ đầu môi, bạn vàng, tình ngọc
Những cái ôm nhau xoa xoa tấm lưng nhão thịt
Tất thảy là gọng kìm đang xiết.

Mỵ Châu ơi, thế là hết!
Trên rừng người lạ thuê đất giăng cây
Dưới vịnh người lạ âm thầm đơm đó
Miền Tây người lạ lập làng định cư
Biển đông tàu lạ hiên ngang gầm rú..
Trong lòng đất nước..người lạ lập mưu chia rẽ.

Mỵ Châu ơi, Mỵ Châu!
Nghìn năm trước
Nỗi đau trái tim yêu lỡ đặt nhầm chỗ
Nghìn năm sau dẫu ai cũng biết nhầm những vẫn cứ đặt nơi đó..
Ai cũng biết vi rút gia cẩm cũng từ bên Trọng Thủy
Sao cứ ham tha về?
Sẽ đến ngày vịt gà chết sạch
Làm gì còn lông ngỗng, lông ngan
Để rải đủ trên dặm dài lầm lạc?

Những ngày rất buồn ở TST.

Đăng ngày 18/12/2012
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Thanh Tâm - 18/12/2012

Đọc bài thơ nghe nhức nhối trong lòng. Chuyện cứ như là cổ tích. Chuyện Mị Châu đã để lại nổi đau cho hậu thế. Tượng cụt đầu của Mị Châu nhắn nhủ mọi người về bài học mất cảnh giác mà người cha đành hạ sát đứa con yêu để cảnh tỉnh cho người đời: Nỏ Thần sơ ý sa tay giặc/ nên nổi cơ đồ đắm biển sâu. Thật xa xót
  Gửi bởi: HOÀI TỐ HẠNH - 25/12/2012

Bài này khẩu khí như là của mẹ Đốp í.
Lão Trang xưa nay vốn hiền lành, nhã nhặn thế mà tức cảnh  Bụt cũng sinh điên huhuhu...

  Gửi bởi: Cháu cùng quê - 25/12/2012

Đọc thơ Bác thấy cả chương trình thời sự được phát hàng ngày trên tivi, intenet ... Hay thật!
  Gửi bởi: Hồ tố Khổ - 27/12/2012

Nước non độc lập đã từ lâu,
Dân Việt đã quên nỗi quốc sầu,
Thành Ốc đã không con vết dấu,
Sao uất hờn riêng đá cụt đầu?

Cẩm thạch là thân, hồn máu ngọc
Nói nỗi oan tình với muôn sau
Vua còn nhận giặc làm con rể
Thì trách làm chi một Mỵ Châu?
ST

  Gửi bởi: li - 14/02/2013

Bài thơ về tình yêu đôi lứa trong 1 tình yêu lớn lao hơn- tình yêu Tổ quốc... 
  Gửi bởi: li - 14/02/2013

Cuộc đời đọa đày

Đọa đày con tim yếu đuối

Lòng người ơ hờ

Yêu đương thổn thức...

Để rồi trăm năm

Trăm năm vấn vương

Mộng tình khôn nguôi...

  Gửi bởi: li - 14/02/2013

Hỏi tình là cái chi chi

Sợi tình ai đã giăng đầy hồn yêu...

  Gửi bởi: li - 14/02/2013

Ánh pha lê tình yêu thủy tinh

Rơi xuống đời một ngày xa lạ

Ta mơ hồ nghe tim thổn thức

Hồn chơi vơi trong cõi trời yêu…

  Gửi bởi: li - 14/02/2013

Hãy hát cho đời thôi tiếng khóc
Hãy ca cho tan khúc bi ai
Hãy nếm hương vị của cuộc đời
Bằng tình yêu của thời mười tám…

  Gửi bởi: li - 14/02/2013

Em mơ một giấc thiên đường

Bên anh nắng hạ mưa xuân sớm chiều

Trăm năm vẫn vẹn tiếng yêu

Trao nơi trần thế gởi về tình quân

Tình quân ơi hỡi tình quân

Thiên thu vẫn nhớ lời nào vấn vương...

  Gửi bởi: li - 14/02/2013

Hồn yêu đương thổn thức đầy

Trong vườn cổ tích, trong ngày bình yên

Tình yêu trái cấm trên cây

Miên man dịu vợi ngày dài canh thâu....

  Gửi bởi: li - 14/02/2013

Một trang đời mới đã mở ra

Anh và em cùng hòa nhịp đập

Đôi trái tim hao mòn khắc khoải

Cùng đắm mình trong tiếng nhạc yêu...


  Gửi bởi: li - 14/02/2013

Ôi tình yêu sức mạnh diệu kỳ

Nâng ta lên khỏi đời tuyệt vọng

Ta thiết tha bên bờ ảo vọng

Chôn giấu một tình yêu mong manh…

  Gửi bởi: li - 14/02/2013

Bâng khuâng một cõi tình ngàn dặm

Sầu đông lặng lẽ hoài cố hương

Bao năm đất khách chơi vơi ấy

Nghìn trùng thăm thẳm sắc chia li...

  Gửi bởi: li - 14/02/2013

Em hãy đừng tiếc thương em nhé

Em hãy để trọn vẹn tim yêu

Cho người hùng giờ chưa tri ngộ

Cho tình quân đẹp ý hài lòng…

  Gửi bởi: li - 14/02/2013

Vắng anh vắng những vần thơ

Mây đen giá lạnh gió ào khắp sân…

Vắng anh vắng những lời yêu

Cõi lòng tan vỡ trong chiều hoàng hôn

Vắng anh vắng cả khoảng trời

Yêu đương hạnh phúc xuân hồng đắm say...

  Gửi bởi: li - 14/02/2013


Anh dìu em bước nhảy thiên đường

Điệu valse ấy sẽ ấm vòng tay

Anh dìu em bước vào cõi mộng

Trời mơ lấp lánh ánh thiên thai…

  Gửi bởi: li - 14/02/2013

Thôi...thôi...tôi hết giận nàng...

Để cho Tố Nữ mơ màng yến oanh

Thôi...thôi...tôi hết giận rồi…

Cho nàng vẫn thắm môi son má hồng

Má hồng ai ngắm mà thương

Ai yêu ai nhớ ai chờ ai trông...

  Gửi bởi: Đất Vĩnh - 14/02/2013

Bấy lâu sao vắng bóng Li
Hôm nay lại tái xuất hiện Trúc Sơn Trang rộn ràng.
Chúc Li Lia a một năm mới có nhiều thành công mĩ mãn

  Gửi bởi: li - 24/02/2013

Trời làm mưa trong gió
Trời làm sầu trong mây
Hắt hiu con thuyền nhỏ
Trôi giữa dòng hư không...

Mông lung một cõi thực
Mơ màng chốn trần gian
Hỏi hồn sao xa vắng
Hỏi tình giờ nơi đâu...

Lầu hồng trơ trọi nắng
Những thiếu nữ ngày xưa
Cười lung linh bên trướng
Khóc giọt buồn trong mưa...

Chưa đến đã vỡ tan
Đa mang một chút tình
Chỉ là thương nhớ hỡi
Gởi người nơi biệt ly...


  Gửi bởi: li - 24/02/2013

Anh Đất Vĩnh có email không vậy hả anh?
Tôi rất thích Trúc Sơn Trang...

  Gửi bởi: ĐẤT VĨNH - 26/02/2013

Ui trời ơi! Thời buổi ni mà ai lại không có meo chứ.
      Không biết Li Li có phải Li Li thuở nào không vậy nhỉ? Đề nghị Lão trang thiết kế lại phần còm bắt buộc phải để địa chỉ meo lại, Nếu không cứ nhầm lung tung hết cả.
     Ở trên trang websie này thỉnh thoảng mới thấy một cái tên thật còn đa số là tên dổm.
   Từ trước giờ anh vẫn lấy tên dổm là Đất vĩnh vậy mail của anh là
Datvinhqt@yahoo.com.vn; Datvinhqt@gmail.com em muốn gửi quà cho anh à? ừ cũng được đó. Có cần số ĐT không? Thôi thì cho luôn nhé 0915075779.  Blog là Dat-vinh.blogtiengviet.net Chúc Li vui khỏe. Ngày mai anh vào Đông Hà thăm lão Trang kẻo hẹn hoài mà chưa đi được. Dạo này quá bận

  Gửi bởi: li - 08/03/2013


Nàng đẹp như một thiên thần

Khiến trái tim ai ngây ngất

Khiến lòng ai đã nát tan

Vườn yêu thắm sắc mây ngàn...

  Gửi bởi: li - 08/03/2013

Biển vắng chiều nay hoàng hôn xuống
Thắp trời thương nhớ phút quạnh hiu
Sóng xa nô đùa nơi bể Bắc
Bờ Nam lồng lộng phút giao mùa...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan