Tác giả: Xuân Đức
Mỗi năm có một ngày 30 tháng Tư
Tôi lại về dưới chân Kì đài Hiền Lương- Bến Hải
Tôi chào Tổ quốc tôi
Khe khẽ hát khúc tráng ca: Non sông đã thu về một mối!
Sáng 30 tháng tư năm nay
Tôi lại ngất ngây đứng chào Tổ quốc
Bỗng nhận ra bóng cờ cuộn thốc
Thành những câu hỏi xoắn riết giữa vòm trời
- Có còn núm ruột nào của Tổ quốc tôi
Chưa được trở về với mẹ?
- Có còn nơi nào trên Tổ quốc tôi
Phấp phỏng nguy cơ có thể mất?
Đã ba mưới tư năm non sông thống nhất
Mà mải đến tháng tư này mới có chức Chủ tịch
Huyện đảo Hoàng Sa.
Có một huyện trên Tổ quốc ta
Những công dân chưa tìm lại được nhà
Một vị Chủ tịch chưa có nhiệm sở.
Kháng chiến đã khải hoàn ca ba mươi năm có lẻ
Sao ngỡ như còn lập cứ ở rừng xa?
Sáng tháng Tư này như những tháng tư qua
Tôi lại đứng dưới Kì đài nghe hát bài ca: Non sông thu về một mối
Bỗng nhận ra màu cờ đỏ như chưa bao giờ đỏ vậy
Cái màu của máu trong tim
Màu của chiến bào thủa Hưng Đạo- Quang Trung.
Hiền Lương 30/4/2009
Đăng ngày 30/04/2009
Tôi lại về dưới chân Kì đài Hiền Lương- Bến Hải
Tôi chào Tổ quốc tôi
Khe khẽ hát khúc tráng ca: Non sông đã thu về một mối!
Sáng 30 tháng tư năm nay
Tôi lại ngất ngây đứng chào Tổ quốc
Bỗng nhận ra bóng cờ cuộn thốc
Thành những câu hỏi xoắn riết giữa vòm trời
- Có còn núm ruột nào của Tổ quốc tôi
Chưa được trở về với mẹ?
- Có còn nơi nào trên Tổ quốc tôi
Phấp phỏng nguy cơ có thể mất?
Đã ba mưới tư năm non sông thống nhất
Mà mải đến tháng tư này mới có chức Chủ tịch
Huyện đảo Hoàng Sa.
Có một huyện trên Tổ quốc ta
Những công dân chưa tìm lại được nhà
Một vị Chủ tịch chưa có nhiệm sở.
Kháng chiến đã khải hoàn ca ba mươi năm có lẻ
Sao ngỡ như còn lập cứ ở rừng xa?
Sáng tháng Tư này như những tháng tư qua
Tôi lại đứng dưới Kì đài nghe hát bài ca: Non sông thu về một mối
Bỗng nhận ra màu cờ đỏ như chưa bao giờ đỏ vậy
Cái màu của máu trong tim
Màu của chiến bào thủa Hưng Đạo- Quang Trung.
Hiền Lương 30/4/2009
Đăng ngày 30/04/2009
Ý kiến về bài viết | ||||||||||||||||
|