Saturday, October 3, 2015

Nhắn tìm nhau


Tác giả: Xuân Đức

Xuanduc.vn:
Ngày 22/12 nhưng không có ai hỏi đến cái thằng có 25 năm khoác áo lính như mình..Buồn và nhớ nên làm thơ tầm phào.

Bạn bè ơi, đồng đội ơi..
Đang ở đâu, giờ này còn hay khuất?
Buổi chia tay ghìm lòng không khóc
Biết rồi đây góc biển chân trời.
Biết rồi đây mỗi đứa một nơi
Đất nước bình yên nhưng đường đời sóng dữ
Đứa quay về hoang vu xóm cũ
Mẹ kiệt sức chờ con..vợ ép xác đợi chồng..

Đứa lặn lội đường xa tìm kế mưu sinh
Nơi đô hội phồn hoa khó chen chân kiếm chỗ.
Đứa gặp may công danh còn bỏ ngõ
Nhưng hiển vinh đâu dễ với kẻ khờ.

Đã nửa thế kỉ rồi, tóc đã bạc phơ
Được mất, hơn thua trở nên vô nghĩa..
Sống được là may sao không tìm nhau nhỉ
Để san cho nhau gánh nặng tháng năm dài. 

Như ngày xưa san sẻ đạn trên vai
Đỡ nâng nhau hành quân xuyên rừng rậm
Đè thân nhau chở che làn đạn
Nhường cho nhau chỗ thấp mỗi trận bom?

Gọi tìm nhau ngày ấy dễ dàng hơn
Nghe tiếng súng biết bạn mình nơi đó..
Cuộc sống giờ đây muôn ngàn thách đố
Ở cận kề nhau mà vẫn lạc nhau rồi..

Dẫu nhìn thấy người nhưng chẳng thể người ơi
Chằng kịp chào nhau ngã ba, ngã bảy..
Giá như được trở về ngày xưa ấy
Để ngàn vạn dấu chân cùng mòn nhẵn một cung đường.

CỬA VIÊT.
Ngày biển động và rét buốt 22/12/2014.

Đăng ngày 22/12/2014
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Trần Thị Trà My - 22/12/2014

Cháu chào Bác Xuân Đức!
Cháu kính chúc Bác cùng gia đình đón ngày 22 tháng 12 thật ấm áp và ý nghĩa bên đồng đội và bạn bè!.
Chúc Bác sức khỏe luôn dồi dào, để cho đời thêm những trang văn xúc động về người lính - anh bộ đội Cụ Hồ, về người anh Cả kính yêu Võ Nguyên Giáp!

  Gửi bởi: lão trang - 22/12/2014

He he...Vừa nhắn tìm đã có ngay người lên tiếng..Cảm ơn Trà My nhé.
  Gửi bởi: Hữu Đạt - 25/12/2014

Lão Trang đi lính 25 năm
Lễ lược chả ai tới hỏi thăm
Tại bởi chằm hăm vào kịch nói
Viết văn, viết báo cực chống tiêu
Chúng đang hè nhau quên khuất lão
Lão lại ngoi lên để mà trêu
He he

  Gửi bởi: Ductien - 26/12/2014

Có tôi hỏi anh đây lâu lắm không vào được trang nhờ thằng cháu nó mở cho . chúc anh khỏe nhé !

  Gửi bởi: Lão Trang - 26/12/2014

Ủa..vì sao không vào trang được vậy Đ Tiên Tiên?
  Gửi bởi: Ductien - 26/12/2014

Bây giờ thì vào khỏe rồi !
Cuộc sống giờ đây muôn ngàn thách đố



Ở cận kề nhau mà vẫn lạc nhau rồi..
Rất hay !

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan