Friday, October 2, 2015

Những cánh mai rụng- Thơ khai bút Xuân Canh Dần

Tác giả: Lão Trang
Vẫn biết chẳng có thứ gì ra ngoài bàn tay tạo hoá
Lá cũng vầy, mà hoa cũng vầy thôi.
Mới ngày nọ cành rung rinh đầy nụ
Và mới chiều qua hoa rực rỡ vàng tươi.
Khách bạn khen năm nay nhà đầy lộc..
Cành xuân có biết mình đã bị cắt lìa khỏi gốc?
Sao hoa vẫn nở vô tư
Xuân đến xuân đi ơ hờ...

Chỉ một đêm trở gió
Sáng ra hoa rụng đầy sàn
Những cánh vàng đã trở thành xác rác
Có sẵn chổi kia rồi, quét mau
Ngõ nhà bên người ta đang đon đả mời chào.

Ngày mồng 2 tết Canh Dần

Đăng ngày 15/02/2010
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Vĩnh Thọ - 15/02/2010

Chào cậu,
Cháu Thọ, ở Huế đây.Chúc cậu và gia đình năm mới Canh Dần dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.
Cháu vừa đọc bài thơ Những cánh mai rụng, khai bút đầu xuân, của cậu. Bài thơ nhiều ý nghĩa... Cháu rất thích câu:
"Cành xuân có biết mình đã bị cắt lìa khỏi gốc?"
Mong được đọc nhiều bài thơ hay của cậu.

  Gửi bởi: Xuân Đức - 16/02/2010

Chào cháu. Năm mới cậu cũng chúc cho 2 vợ chồng cháu sức khoẻ, vui vẻ, đón xuân thật rôm rả.
  Gửi bởi: li - 08/06/2012

"Mới ngày nọ cành rung rinh đầy nụ
Và mới chiều qua hoa rực rỡ vàng tươi..."
Xuân và tuổi trẻ trôi vèo trong 1 thoáng...
"Tìm hoài một cánh hoa năm nào..." nhưng khi những cánh hoa đã lìa cành thì chỉ còn là những cánh hoa tả tơi...
"Hoa bay hoa rụng ngập trời
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa...

Ngoài sân tiếng khóc rầm rì
Chẳng hồn hoa đấy cũng thì hồn chim
Hồn kia lảng vảng khôn tìm
Chim càng lặng lẽ hoa thêm ngượng ngùng...
Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh
Nơi chân trời liệng cảnh hoa chơi
Nào đâu là chỗ chân trời
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa...

Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn
Cũng là khi khách hồng nhan về già...
Hồng nhan thấm thoát xuân qua
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai..."
(Hồng lâu mộng)

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan