Tuesday, October 13, 2015

Ô hô - A ha !


Tác giả: Xuân Đức

            Tin này thì cực cực vui. Thế là thằng cháu nội thứ tư của tôi đã ra đời. Nó là con đứa út, vì thế không phải đích tôn mà là " đít tôn". Nó sẽ có tên là Trang. Vì hai đứa sinh năm ngoái đã là Trúc và Sơn. Mới đầu năm nay tôi viết bài thơ Rứa là đủ :cháu nội ngoại trực ngũ.. Nay thì thành trực lục rồi, biết làm thơ sao đây ? Có ai gieo được vần " ục" bày cho tôi với. Còn tôi lúc này chỉ có thể tìm được vần " ôi" thôi.

Trúc-sơn-trang, trúc sơn trang ôi
Bộ ba tướng lác đã ra rồi
Đứa nào Tướng, Sĩ, đứa nào Tượng
Lật ngửa bài ra để ông coi.

Ông coi rõ mặt để ghi lòng
Gia tài giao lại có đứa trông
Một cõi vườn riêng, mươi khóm trúc
Dăm thùng giấy lộn, mấy thơ ngông !..

Ông ông ông !...

Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Bạn vong niên - 27/05/2008

Mừng Bác năm ni đạt kỷ lục
Nhà mới khai trương khách liên tục
Thơ văn bày tiệc thết gần  xa
Giải thưởng khênh về phải kê bục
Niềm vui mở hội đón tình thân
 Quý tôn "đích, đít" tương lai giục
Bao nhiêu mơ vọng hồ dễ có
Như Bác sướng hung, tui phải phục

  Gửi bởi: Môn Sinh - 28/05/2008

Trúc-sơn-trang, trúc sơn trang ôi
Bộ ba tướng lác đã ra rồi
Đứa nào Tướng, Sĩ, đứa nào Tượng
Lật ngửa bài ra để ông coi. 

------------------------------------------------
Lật ngửa bài ra để ông coi
Để ông truyền dạy chút ngề đời
Tướng văn ông dạy cho nghề viết
Tướng võ ông truyền mấy đường roi

Chúc mừng PHUC LOC THO !

  Gửi bởi: Xuân Đức - 28/05/2008

Nghe thơ thấy bạn gieo vần " úc'
Biết là cao thủ đang mai phục
Anh hùng dễ có được mấy ai
Thơ thì thanh cao, người béo ục
Vong niên hai tiếng hiểu nhau rồi
Tri kỉ dạo đàn thật đúng lúc.


  Gửi bởi: Môn Sinh - 28/05/2008

Môn sinh xin có mấy lời chúc!
Cháu Trang chóng lớn chăm vườn trúc
Ông còn phải lo trang viết dở
Nhà mình như thếquả là phúc!

  Gửi bởi: Thua Bac - 28/05/2008

Gieo van uc la em Luyen muon treu anh day



Đăng ngày 27/05/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan