Wednesday, October 7, 2015

Đoc xong một bài thơ Cảm tác


xuanduc.vn : Trưa qua vừa gửi thơ tặng bạn HTT, quá nửa đêm giữa hai hiệp bóng mở mạng nhận được bài thơ tặng lại của Tâm. Chao oi, bạn mạng chưa bao giờ gặp mặt mà tình đã thâm sâu như tri kỉ cả cuộc đời. Xin post lên đây để bạn hữu cùng chia sẻ.


ĐỌC XONG MỘT BÀI THƠ CẢM TÁC

Hồ Tịnh Tâm
Kính tặng nhà văn Xuân Đức

Trong chân dung nhà văn hiện đại
Tôi gặp anh như gặp lại quê mình
Trong trang viết của bạn bè xa ngái
Tôi lại gặp anh như gặp lại Vĩnh Linh
Chuyện cuộc đời bát cơm manh áo
Có dễ dàng đâu, nước mắt với mồ hôi
Anh mắc thêm ngọn đèn để bật lên trước cổng vào mỗi tối
Là để yêu thương tìm được lối những canh khuya
Nuôi con chó phèn hay nuôi con mèo mướp
Chính là anh muốn trò chuyện với riêng mình
Bởi người với người giữa ồn ào nườm nượp
Toan tính lợi danh xui khủng hoảng tâm linh
Một củ nghệ thôi còn xóa lành vết sẹo
Huống là nhau chung bọc trứng Âu Cơ
Nẻo đường đời dẫu cầu tre lắc lẻo
Tay nắm bàn tay cũng ấm mấy vần thơ
Chiếc chõng tre và dòng sông quê mẹ
Anh sống anh thương từng chiếc lá tàu bay
Con chắt chắt ngoài sông, con cá đồng nhỏ bé
Đi khắp bốn phương trời mới hiểu một cơn say
Dòng sông mỏng nhưng tình đời dài rộng
Hiền Lương ơi hiền lắm những con người
Gạt hết muộn phiền để gieo mầm sự sống
Nhân đức theo về xuân rộ những hoa tươi.
24g38, ngày 8 tháng 6 năm 2008
HTT, Vĩnh Long

 Đăng ngày 08/06/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Môn Sinh - 08/06/2008

Tôi đọc bên trang HTT và commet chúc hai người rồi chừ vô đây chúc lại > Thôi tham một tý tôi đi ngủ đây. Thức trắng đêm không chịu nổi. Bái biêt !

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan