Friday, October 2, 2015

Sau lễ Tình yêu ở quán café

Tác giả: Xuân Đức

Sau lễ Tình yêu
Những bông hoa tặng nhau bắt đầu héo
Từng cánh mỏng rụng rơi
vật vờ bay
sấp ngửa.

Sau lễ Tình yêu
Quán cà phê vắng ngắt
Vỏ hạt dưa phủ dày dưới đất
Li nước ngọt ế thừa đổ nghiêng..

Sau ngày va-len-tin
Rất ít kẻ gọi nước giải khát
Những cặp người âm thầm ngồi
Cùng nhấp cà phê đắng chát
Khúc nhạc Trịnh nỉ non
Ta xin làm quán trọ..
Làm sỏi trên lối mòn..


Đăng ngày 15/02/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: TỄU GIẢ - 15/02/2009

Xin phép Lão Trang, cho TG họa lại bài thơ của Lão nhế :
        Sau lễ Tình yêu
        Có người tặng hoa đâu mà héo
        Chỉ những nụ hôn cheo chéo
        Như mây mưa tháng bảy tràn về ...

        Sau lễ Tình yêu
        Bên hao, bên đầy tư túi
        Nụ cười ủ ê sương khói
        Người về ngất ngưỡng, lặng thinh

        Sau ngày Va-len-tin
        Rất nhiều kẻ không gọi nước giải khát
        Vì mùa xuân chưa qua
        Và phải sắm vai đón nắng hạ về
        Khúc nhạc Trịnh Công Sơn
        Em đi bỏ lại con đường ...
        Để người lạc chốn vô thường chẳng hay  !

  Gửi bởi: Lão Trang - 15/02/2009

Chắc Tểu Giả không được ai nhòm ngó tới phải không ? He he..
  Gửi bởi: Gửi - 17/02/2009

Bài của chú Đức hay, tất cả ngấm vào một miền sâu thẳm, lắng lại những suy tư. Bài họa của Tễu Giả cũng để lại trong lòng người đọc những ấn tượng khác lạ. Hai bài thơ rất hay, cháu rất thích.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan