Thursday, October 8, 2015

Trang thơ Tân Linh

Tác giả: Tân Linh

Xuanduc.vn : Tân Linh là bạn đồng hương Vinh Linh- Quảng Trị. Nghề thì làm báo nhưng nghiệp lại là thơ . Thơ Tân Linh, như chính lời anh tự bạch là những hơi thở khẽ khàng của một người xa quê chọn cuộc sống lang bạt nơi đất khách. Là Tân Linh nói thế chứ thực ra anh đã có tổ ấm an cư ngay giữa Thủ đô. Rất an cư mà vẫn cảm thấy lang bạt, chơ vơ, thế mới biết quê hương nó nặng trĩu thế nào trong cõi lòng anh.


 BẠN CŨ 
Bạn cùng lứa có người giờ lên tướng
Có kẻ nay là bậc quan to
Có đứa đau đời nương cửa Phật
Đứa vẫn còn rong ruổi phía sông hồ...
Đứa sấp ngửa giữa đôi bờ vinh nhục
Quay quắt đời "giá áo túi cơm"
Có đưa đành "quyền rơm vạ đá"
Cuối đời giờ rút lại tay trơn 
Thương những đứa không về ngày im súng
Bỏ hết rồi nằm lại tuổi hai mươi
Thôi đành vậy mỗi người riêng só phận
 Được mất gì cũng một kiếp người thôi 
Đôi khi nhớ bạn bè giờ ly tán
Biết tìm ai khốn khó với giàu sang?
Thôi đành rót đôi ba ly... độc ẩm
Mặc rủi may - thành bại cuối con đường...
BÕNG NHIÊN 
Buổi sáng bỗng nhiên đẹp trời
Có thể phía trước là một cơn bão 
Đường phố bỗng nhiên vắng người
Có thể phía trước  tắc đường 
Em bỗng nhiên trìu mến
Có thể phía trước không phải là một cuộc tình 
Người khác bỗng nhiên thân thiện
Có thể phía trước là một điều... không trông đợi

ĐỪNG BUỒN EM NHÉ! 
Ngày đăng quang Hoa hậu
Ngất ngây trong hào quang
Là lúc em đối mặt
Với bao nhiêu phũ phàng 
Ai bảo em đẹp thế
Đ ể cho trời phải ghen
Ai bảo em khả ái
Để cho ai khát thèm 
Hãy cứ là xinh đẹp
Như hoa trên đường trần 
Cần chi thêm vương miện
Vẫn cứ là giai nhân 
Không phải là Tiên nữ
Em đ ến cùng phù vân
N ên đừng buồn em nhé.
Nỗi đoạn trường thanh t ân
LÊN SÀN
Đời không là sàn chứng khoán
Quay trong vực xoáy tiền tài
Rủi may đời nhiêu đen -bạc
Ta người nhẹ dạ trắng tay 
Bao người lên sàn chứng khoán
Em thôi gian dối lọc lừa
Bạnđi tìm nhà tài trợ
AI về kiếm chốn đầu tư 
Lỡ đầu tư vào niềm tin
 Niềm tin xin đừng mất điểm
Vốn thiêng làm sao đong đếm?
 Lợi danh biết ít hay nhiều? 
Lỡ đầu tư vào tình yêu
Tình yêu thường hay sụt giá
Ta suốt đời không khớp lệnh
 Nên đành lạc lõng bơ vơ...

Em giờ lên sàn chứng khoán
Vui buồn giao dịch mỗi phiên
Ta về làm thơ thế sự
Biết đâu giải bớt ưu phiền... 

THƠ TẶNG BÁC SƠN TÙNG
 Kính tặng NV Sơn Tùng nhân sinh nhật lần thứ 80( 8/8AL) 
Khai sinh tự Bùi Văn Phong
Đã nghe bên trong có gió
Người mang bút hiệu Sơn Tùng
Chắc không muốn làm hoa cỏ 
 Suốt đời viết về lãnh tụ
 Mấy "Búp sen ..." dâng cho Người
Thân , sơ mấy đời nguyên thủ
 Vẫn còn nghèo khó chơi vơi. 
Từng có Chiếc nón bài thơKhôn che nỗi niềm nhân thế
 Ký giả hay ông Đồ Nghệ
 Mà quên bao chuyện bể dâu
Phận chữ thay đời khó nhọc
Tâm huyết tròn đầy chưa vơi
 Thân tàn...nhưng còn tim óc
 Muốn đem tất cả cho đời 
May còn có cô trò cũ
Áo khăn theo mấy mươi mùa
Dìu ông vào nam ra bắc
Mấy mùa che che chắn gió mưa
Chiều văn trải sờn một góc
Bạn bè đến từ muôn phương
Ông làm cây thông đầu núi*
Buồn vui gửi lại phố phường 
* Sơn Tùng: cây thông trên núi Những chứ in nghiêng là tên một số tác phẩm của NV

 Đăng ngày 28/09/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Hằng Nga - 01/10/2008

Sao không ai lên tiếng?Chú Linh à!Mấy bài thơ cháu thấy được thậm chí có bài khá sâu sắc nhưng cháu không thích bài bỗng nhiên nghe đơn điệu quá.Chúc chú có thêm nhiều bài hay nữa nhé!
  Gửi bởi: qua đường - 07/10/2008

Thơ thẫn, lên tiếng chi Hằng Nga ơi.

  Gửi bởi: Moon - 07/10/2008

Thế bạn không thích thơ à?Sao lại nói vậy.Mình thì lại khác không biết người khác sao chứ có được người quan tâm động viên là quý lắm chứ.Thậm chí có chê cũng được còn ơn im lìm.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan