Wednesday, October 14, 2015

VỠ NỢ


Tác giả: Văn công Hùng

xuanduc.vn: Ăn trộm được bài thơ này trên trang Web VCH. Thấy thú vị nên rinh về trang mình. Nếu bị "tố" thì cười trừ. Nếu bị " truy nã"..thì cứ trốn kĩ trong Trúc Sơn Trang.
cái gì cũng tăng
chúng ta đã nỗ lực để lương không tăng nhuận bút cũng không tăng
và như thế là cùng góp phần chống lạm phát


 cái gì cũng tăng
trừ lương tâm
lòng tốt vẫn như xưa
dẫu muốn lắm cũng chưa nhiều thêm được


người nghèo cúi mặt đi qua nhà hàng đông nghịt người
quán phở sáng cũng không phải là nơi dành cho họ
bán một bó rau lãi năm trăm đồng


bác sĩ kỹ sư mới ra trường lương dự được năm bảy cái đám cưới
nếu đổ xăng thì được chừng năm chục lít
đừng ăn đừng ở đừng yêu
góp mỗi tháng năm mươi ngàn làm vốn


chắt bóp những đồng lương ấy
chắt bóp tiền lời của những bó rau ấy
chắt bóp những gì có thể chắt bóp kể cả giấc mơ trúng số
họ đi đổi niềm tin
đi gửi cho người không lạ không quen không thân không sơ lấy những phần trăm lời hứa
cầm về mẩu giấy viết tay quăn qoeo chữ
niềm tin đấy...


truy nã
truy nã
truy nã
tên kẻ lừa đảo kèm ảnh bị gạch chéo dán trên cột trên bảng và in trên báo
hiên ngang như vĩ nhân
hiền lành như chân đất


nhưng còn hàng ngàn trái tim bị gạch chéo
hàng ngàn niềm tin bị gạch chéo
hàng trăm ngôi nhà bị gạch chéo (niêm phong)?...


dăm ba năm lại một lần vỡ nợ
dăm ba năm lại một cú lừa
dăm ba năm niềm tin ước vọng làm giàu lại tàn tro trước gió...


nơi tôi sống cũng lại vừa vỡ nợ
gần ba trăm tỉ bay vèo trong nắng thu reo...
                                         Pleiku 15/9/2008

 Đăng ngày 29/06/2012
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: li - 29/06/2012

"Bán một bó rau lãi năm trăm đồng...

Bác sĩ kỹ sư mới ra trường
Lương dự được năm bảy đám cưới...

Chắt bóp tiền lời những bó rau ấy...

Đi gửi cho người không lạ
Không quen không thân không sơ...
Lấy những phần trăm lời hứa
Cầm mẩu giấy viết tay quăn qoeo chữ

Niềm tin đấy...

Dăm ba năm niềm tin ước vọng
Làm giàu lại tàn tro trước gió..."

Cũng..."ăn trộm" được mấy câu thật đáng để nghiền ngẫm...Tôi đã đến vùng đất Gia Lai của:
CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ...
(Nhạc: Phạm Duy)
Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn...
Anh  khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương...
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong...

Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng...

Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc...trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên...

  Gửi bởi: hoài tố hạnh - 29/06/2012

Ối Văn Công Hùng ôi là Vỡ nợ ôi!!!!.....
Vỡ nợ gần 300 tỉ là khốn đốn trăm họ, vạn nhà mà ông còn tưng tửng cho chèn lá thu reo vào đây thì đúng là bi hài kịch hịch lịch bịch rùi ông VCH ôi là VCH ui...

  Gửi bởi: Lê Nguyên Hồng - 04/07/2012

Cái gì cũng tăng, riêng lương, nhuận bút khôg tăng, đó cũng góp phần chống lạm phát . Thật là hay. bán bó rau lãi 500 đồng, để chắt bóp cho cuộc sống, còn có kẻ vỡ 300 tỷ bay vèo cũng chả sao cả, hay thật. Chuyện có thật mà như thần thoại. thời nay ối đứa rửa tiền.
  Gửi bởi: Ngựa mỏi chân rồi - 04/07/2012

Em cũng ăn trộm về nhà em đọc
  Gửi bởi: Lê nguyên Hồng - 05/07/2012

Trộm thơ về đọc cũng hay, một sáng tạo mới, khỏi mua vẫn có thứ để đọc. Đó cũng là cách chống lạm phát hữu hiệu trong giai đoạn khó khăn này. Văn Công Hùng phải có thêm mấy bài thơ về vỡ nợ nữa mới đáp ứng được đọc giả. Tôi cũng trộm sách để đọc, khỏi mua, tiền tiết kiệm đi mừng nhà mới thằng bạn.
  Gửi bởi: li - 05/07/2012

Vậy em chính là..."kẻ trộm...dễ thương..."
  Gửi bởi: li - 06/07/2012

=>LNH: Ối giời ông ơi là ông ơi...Ông "tiết kiệm" để đi...nhậu nhẹt với..."các chiến hữu" yêu quý của ông phải không đó...
  Gửi bởi: Lê Nguyên Hồng - 06/07/2012

Trời ơi, tiết kiệm tối đa để có tiền đi mừng nhà thằng bạn làm to lắm,  nghe nói tiền làm nhà do bố cho dày lắm, bố mẹ nó buôn bất động sản mà, không phải đi nhậu đâu. Nó làm công chức, lương ba cọc ba đồng thì làm nhà sao nổi? Mà nhậu vừa là cáo về , còn cho nó lãi tý chút, ai lại nhậu hết thì nó cũng tiêu luôn. Người tiết kiệm, nhà nhà tiết kiệm, có tiền đâu mà vỡ nợ như Văn Công Hùng nói cơ chứ. Chính người vỡ nợ là người giàu đấy, có đó, không đó, rồi lại có đó, tài thật...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan