Friday, October 2, 2015

VU VƠ


Tác giả: Xuân Đức

Bao giờ cho đến sang năm
Ta ngồi ta đếm trăng rằm người ơi !...
Đợi mưa góc bể chân trời
Không bằng đợi một bóng người về thăm
Vu vơ ngọn gió thì thầm
Xui lòng ta cứ kiếm tìm vu vơ..

Kể từ bóng ảo hồ mơ
Hư không vọng tiếng, ngẩn ngơ cõi trần
Người nơi thượng uyển đào tiên
Ta ngồi mơ giữa một miền trúc tre.

Nay đà tỏ lối đi về
Tỉnh cơn mơ ảo để tê tái lòng
Ta ngồi ta đếm trăng rằm
Bao giờ cho đến sang năm..người về

Trúc sơn xanh lại rồi kìa
Dẫu cơn mưa vẫn xa lìa nơi nao !

Đăng ngày 26/08/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Còi - 26/08/2008

 Cậu của con vẫn lãng mạn như ngày nào. È he...Con lại được nghe thơ tình cậu đọc. Sướng.
  Gửi bởi: Cậu của Còi - 26/08/2008

Thì ra vẫn nấp đâu đó ! Bây giờ cứ phải cưa sừng làm nghé thôi, không thì sọm mất con ới !
  Gửi bởi: chaudonghuong - 26/08/2008

Hai ngày Lão trốn đi chơi
Hôm nay Lão bỗng nhớ ai phương nào
Ngồi buồn nghĩ đến nơi nao
Vu vơ hẹn ước gửi vào gió trăng
Bao giờ cho đến sang năm?
Bao giờ cho đến trăng rằm người ơi?
Giá đừng góc bể chân trời
Thế nào ta cũng qua chơi thăm chàng…
Cần chi đợi đến sang năm
Cần chi đợi đến trăng rằm người ơi
Nắng mưa là việc của Trời
Xăm xăm băng lối …mình thôi, một mình.
Trời vẫn xanh, biển vẫn xanh
Hôm nay chủ quá đa tình…quá thôi !


Hi, hi…Hay không chú?


  Gửi bởi: monsinh - 26/08/2008

Trúc sơn xanh lại rồi kìa
Dẫu cơn mưa vẫn xa lìa nơi nao !
 khong danh duoc chu ta bac oi

  Gửi bởi: Lão Trang - 26/08/2008

Đồng hương ơi chớ đa nghi
Nhớ ai mặc lão mắc gì cháu đâu.

Tháng bảy lão nhớ mưa ngâu
Hồ khô lão nhớ sóng xao ngọn nồm
Nhìn khơi xa, nhớ cánh buồm
Ngẩn ngơ lối cũ nhớ chùm me chua…

Ngâm câu thơ, nhớ bài thơ
Nhớ câu ai hẹn mà chờ mấy trăng
Vườn nhà trúc đã ngậm măng
Vu vơ lão…biết mần răng đặng chừ..

  Gửi bởi: phan van quang - 26/08/2008

Đợi mưa góc bể chân trời
Không bằng đợi một bóng người về thăm

Bao giờ cho đến sang năm
Ta ngồi ta đếm trăng rằm
...vu vo.

  Gửi bởi: Triệu Gio Cam - 27/08/2008

Ngâm câu thơ, nhớ bài thơ
Nhớ câu ai hẹn mà chờ mấy trăng
Vườn nhà tre đã thay  măng
Móm ma móm mém mần... răng đặng chừ..

  Gửi bởi: conmairadi - 27/08/2008

Vườn nhà trúc đã ngậm măng
Thôi đành cởi áo cho nhanh, hỡi người!
Trúc già, măng mọc bao đời
Để che nắng gió, để ngồi làm thơ

Để ai chín đợi mười chờ
Để buồn nắng hạn, nhớ mưa đầu mùa
Để ngồi ngơ ngẩn vu vơ....
Ngâm câu thơ nhớ bài thơ...nhớ buồm...

  Gửi bởi: chaudonghuong - 27/08/2008

Cháu tiếp thơ chú Triệu:
Mần răng thì cũng phải chờ
Thôi đành phải đợi mấy mùa trăng lên
Móm ma móm mém vẫn duyên
Đợi chờ đâu thứ độc quyền riêng ai
Trăng thanh gió mát ...mà người
Không buồn, không đợi, nhớ ai... mới phiền.

  Gửi bởi: Dư Hoàng Hạc - 27/08/2008

Vu vơ là cái chi chi
Vu được thứ gì, vơ lại vu vơ
Đùa Lão Trang chút xíu để hồi xuân thôi.

  Gửi bởi: Thantho - 28/08/2008

Vu vơ ai cấm vu vơ!
Xưa nay vẫn thế …chỉ giờ nói ra
Tre non cho chí tre già
Gió reo mát thế, cứ là …vu vơ

Đồng tình, tôi hai tay giơ
Giá như bên Lão tôi …vu vơ cùng

Khi xuống biển, khi lên rừng
Khi xem hoa nở khi mừng trăng lên
Kể chi trăng khuyết trăng tròn
Kể chi thượng uyển, hay hòn đảo xa

Trúc tre, nghiêng bóng trăng ngà
Hồn bay, tình thả, thế là… vu vơ

Sang năm, chi phải đợi chờ
Vu vơ đi, vu vơ nữa, ngay bây giờ…vu vơ


Góp vui!

  Gửi bởi: Lão Trang - 28/08/2008

Cũng may còn có Thân Thơ
Lão đây đỡ phải vu vơ một mình
Non non  nước nước tình tình
Vì ai hẹn ước cho mình..vu vơ..


  Gửi bởi: VoĐaiLang - 28/08/2008

Trăng thanh gió mát
Khách mày râu dào dạt phong tình
Trò đời một giấc phù sinh
Gối vơi lạnh mộng, lung linh trăng vàng...
Lão Trang ơi hỡi Lão Trang!
Đi đâu để vướng lưới giăng ngang trời
Càng gỡ càng rối Lão ơi
Tơ duyên một kiếp, tơ trời ai trao
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn ra vào
Vu vơ ngồi đếm trăng sao trên trời
Một sao rơi, hai sao rơi...
Bao giờ cho đến người ơi trăng rằm?
...
Lang ta vốn kẻ nhát gan
Mỹ nhân một bận đã từng lao đao
Ngang qua thấy Lão đếm sao
Vu vơ cũng thấy....nao nao trong lòng...

  Gửi bởi: chianhltt - 28/08/2008

ĐÊM XUÂN
Đêm xuân hoa lại hé nụ cười
Hạnh phúc lại về trên tim tôi
Yêu thương long lanh trên khóe mắt
Nắm chặt tay nhau ta cùng vui

Đêm xuân chia sẻ nhau cuộc đời
Vui buồn những ngày sống xa xôi
Đôi bạn trông bao ngày xa cách
Gặp nhau mừng tủi nứơc mắt rơi

Đêm xuân bỗng thấy yêu một người
Đêm về bỗng thấy buồn xa xôi
Ngày mai lại tiễn ngừơi xa sứ
Chẳng biết khi nào gặp lại người

LÊ CHI ANH

  Gửi bởi: cháu Quậy - 28/08/2008

Chú ơi! Mừng quá, cháu đã nghĩ ra cách giúp chú rồi. Chú liên lạc ngay với nhạc sĩ An Thuyên hiên đang là Hiệu trưởng trường nghệ thuật quân đội để mượn dao cắt trăng làm thuyền, mượn rìu chặt thơ làm chèo chú ạ.Chú cứ dũng cảm bơi chú nhé. Hi, hi...
  Gửi bởi: Ngân Huyền - 23/09/2008

Đúng là "Vu vơ"chơi vơi mà sâu lắng.
Uống
Trăng nghiêng chén xuống đợi chờ
Ta nghiêng chén uống tình hờ đắng cay
Uống đi em uống cho say
Để trong mơ gặp lại người năm xưa.


  Gửi bởi: Xuân Đức - 23/09/2008

Cô giáo Ngân Huyền ơi ! Lời nhắn này hay như một bài thơ đấy. Bạn thật sự có tâm hồn thi sĩ.
  Gửi bởi: Họa - 23/09/2008

Vào xuân tức đến sang năm
Đến hết mười bốn là rằm đó thôi
bác ngồi nơi trúc sơn trang
Mà sao hồn cứ mơ màng nơi nao
HÌ HÌ

  Gửi bởi: RỐI - 23/09/2008

lão trang bao mối duyên tơ
Đi ra gặp rối đi vào gặp thơ
Vì sao bác lại thẩn thờ
Hay là bác nhớ tới người năm xưa?

  Gửi bởi: Ngân Huyền - 24/09/2008

Cảm ơn nhà văn cháu không dám với những điều mà nhà văn đã nói.Cháu chỉ dám nhận là người yêu thơ thôi.Cháu thích những bài thơ mang man mác chất suy tư của nhà văn.
  Gửi bởi: Ngân Huyền - 13/10/2008

Tiếp bài của "Hoạ"
Sang xuân
Xuân đất trời đã đến tự bao lâu
Mà trong ta đông tàn lạnh giá
Hồn theo gió heo may len lỏi
Chới với hoài chưa bước được sang xuân.

  Gửi bởi: Tốt Hỉn - 17/11/2010

Ngồi buồn lão "hót" vu vơ
Thế mà có trái tim "khờ" nao nao
Nói ra miệng - cái lời yêu
Một là quá "đát" hai nghèo khoản kia
Con ong bé tỉ tì ti
Giỏi giang thì thử "đốt" thi xem nào
Nọc ong có lộ ra đâu

  Gửi bởi: li - 07/06/2012

Câu kết "Trúc Sơn xanh lại rồi kìa" làm tôi nhớ đến lời của 1 bài hát :"em cho ta vô tư tình cờ và nuôi cho tóc xanh lại..."
Bài thơ lãng mạn đến từng câu chữ...Chàng và nàng có thể già được không? Mới ngày nào chàng và nàng hãy còn rất trẻ, yêu thương say đắm...Giờ đây đã "60 năm cuộc đời" trôi qua...Nàng đã không còn là cô thiếu nữ tuổi trăng rằm năm xưa nữa rồi, tuổi trẻ đã ra đi nhưng tình yêu vẫn ở lại...


  Gửi bởi: li - 07/06/2012

Ôi cố hương nơi xa xăm ấy
Có đợi chờ ta một ngày về
Trên thuyền lênh đênh hồn viễn xứ
Ta nghe lòng dạ khúc cô liêu...

Chiều về trên bến tương tư ấy
Nàng chớ ngóng trông mà chạnh lòng
Bao nhiêu nước mắt thương nhớ gởi
Người tri âm cũ giờ nơi đâu...

Âm vang tiếng thở than của mẹ
Tan nát lòng con đến vạn lần
Chí tang bồng con phải ra đi
Con trai mẹ sẽ về với mẹ

Và hạnh phúc ôi ngày gặp lại
Ta tiếc gì thời khắc chia phôi
Xa vạn lý nhớ thương ngàn dặm
Khúc tương phùng thay khúc biệt ly...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan