Friday, October 2, 2015

XUÂN PHÂN

Tác giả: Xuân Đức


Tạo hóa chia mùa xuân thành hai nửa
Nửa úa tàn với nửa non tơ
Ta chia hồn ta thành hai nửa
Nửa cỗi cằn và nửa mộng mơ.
Thế gian cũng chia hai. Một nửa đang hãnh tiến
Một nửa kia ôm quá khứ ngậm ngùi
Nhân tình như cỏ phân đôi mảnh
Gốc thiện đang héo dần, mầm ác cứ sinh sôi.

Tiết Xuân phân 2009
Đăng ngày 16/03/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: ductien - 16/03/2009

Nhân tình như cỏ phân đôi mảnh
Gốc thiện đang héo dần, mầm ác cứ sinh sôi. 
Tiết Xuân phân 2009
----------------------------------
Thật là nghịch lý cuộc đời khi ta sống thiện tâm thường gặp điều bất trắc ! Biết làm sao khi những giá trị xã hội bị đão lộn không còn chuẩn mực !
Xin đồng cảm với anh !

  Gửi bởi: Xuân Đức - 16/03/2009

Cảm ơn Đức Tiên đã chia sẻ. Bữa ni họ nói nhiều đến suy thoái kinh tế, chẳng ai hoảng hốt gì trước sự suy thoái điều thiện cả.
  Gửi bởi: Moon - 16/03/2009

Chú Đức ơi,cháu thấy sang năm mới này thơ của chú cứ ra dạt dào (ào ào ,ồn ào nữa he he ).Chúc mừng chú chứng tỏ chú đang rất khởe về cả thể chất lẫn tân hồn .Nhưng mà cháu thấy chú hơi buồn ,hơi bi quan thế?Những bài thơ đều như là những bài học đầy tính triết lí (không chối cãi được).Cháu thấy bài thơ rất hay rất thích nhưng câu này cháu thấy nó bi quan quá."Gốc thiện đang héo dần, mầm ác cứ sinh sôi. "Đừng giận cháu nha chú nếu như cháu cảm nhận không đúng ý tác giả và quá lời .Chúc chú khỏe và vui hơn.
  Gửi bởi: Traito - 17/03/2009

Hơ, hơ...Lả lướt theo thơ Lão Trang không được nên đành chuyển qua văn xuôi cho chắc ăn. Đọc thơ Lão thấy ham quá (ấy là ham cái phần mộng mơ) nên cả đêm qua cháu thao thức thử bắt chước Lão chia mình ra xem thế nào?  Gần sáng kết quả nhận được là: một nửa hững hờ, một nửa non tơ! Hi,hi...À, web của Lão dạo này có anh Xã Xệ nào đó cứ thấy cái gì ơ...ơ...là khoái. Ví như mộng mơ, non tơ, bơ vơ, cầy tơ...Khi nào chộp được ảnh Lão Trang hỏi giúp cháu ảnh có khoái cà lơ phất phơ không nhé?
He,he...

  Gửi bởi: XÃ XỆ - 17/03/2009

         Ai mà chẳng thích cà lơ
Tiếc rằng hoàng tử Trai tơ thiếu ...cà
         Động tình lại xẻ mình ra
Bùng nhùng nửa Phật, nửa Ma . Kinh hồn
          

  Gửi bởi: Traito - 18/03/2009

He,he... Thời nay lắm kẻ nửa phật, nửa ma lắm nghe anh. Mặc áo cà sa nhưng tay khoái nhúng chàm, miệng thì trung thành nhưng trong lòng nổi loạn...Traito này thấy nhiều người còn biến hoá tài cả ma, thoắt bị cách chức bên này chuyển qua bên khác làm to hơn. Sáng nay em vừa đọc được tin Ông Chủ tịch xã Quảng Hải- nơi hôm 30 Tết xảy ra vụ chìm đò làm 42 người chết vừa có quyết định được khôi phục chức vụ, còn 2 ông chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh thì đã nhanh nhảu nhận phê bình trước thủ tướng đã lâu. Chao ôi! 42 người chết để lại 36 đứa trẻ mồ côi-liệu có ai khôi phục lại cha mẹ cho chúng không nhỉ hay chỉ đến quay phim, chụp ảnh 2 lần rồi đi, để lại trong lòng những đứa trẻ này những cơn bão không bao giờ dứt? Trách nhiệm quan ta chỉ có thế, xử lý chỉ có thế vậy nên ai dám hy vọng gì ở ngày mai? Hy vọng gì những tai nạn sẽ không liên tiếp xảy ra bắt nguồn từ sự vô trách nhiệm, thiếu lương tâm của người ăn lương bằng thuế của dân mà làm việc vì bản thân mình? Luật pháp không nghiêm, việc xử lý trách nhiệm các cấp chỉ như trò đùa để trấn an dư luận đang trở thành mốt diễn ra mọi nơi. Em đọc vào giữa trưa, trời nắng chang chang mà ngỡ như gió mùa đông bắc đang về. Vô cùng chán nản!
  Gửi bởi: TỄU GIẢ - 18/03/2009

Trai tơ, ơi hởi Trai tơ
Lách qua, xiên lại... Cà lơ cũng buồn
Chìm đò, người chết... " cũng th­­ường "
Cớ sao " Tơ "  lại vấn vương làm gì
Quan to, quan nhỏ đương thì
Đã cho qua chuyện . Ơ , i ... rồi mà
Thương thay mấy bé không cha
Mấy vong vắng mẹ hương, trà sớm hôm...

Cái anh Xã Xệ cũng khôn
Để Trai tơ phải bồn chồn... ai đây !
Nào khi cưỡi gió cùng mây
Cởi truồng lã lướt thế này... xem sao
Ai ngờ có kẻ nhìn vào
Tự dưng lắt léo... đề cao Xã Xề
Hôm nay Tễu giả phê phê
Có chi, nói nấy . Đừng chê, tội người !

  Gửi bởi: XÃ XỆ - 18/03/2009

Trăng tròn rồi sẽ khuyết
Thôi mà buồn làm chi
Mũi đã quen mùi thối
Nên sẽ chẳng thấy gì

Người bình chân như vại
Cớ chi ta buồn rầu
Đến ông Thần, bà Phật
Có cứu được ai đâu

Đời người chỉ mỗi một
Sắc xuân cũng có thì
Tất cả thành cát bụi
Thôi mà buồn làm chi

Hãy điểm tô nhan sắc
Cho da thịt mỡ màng
Nếu chê thằng Xã Xệ
Thì cứ yêu Lão Trang

Lão Trang già khú đế
Nhưng chưa...xệ bao giờ
Yêu rồi đời sẽ đẹp
Thế gian thành cõi mơ...

  Gửi bởi: Traito - 19/03/2009

Hôm qua đọc xong thấy bực
Nên Tơ đây viết mấy dòng
Thôi thì gặp chuyện cà chớn
Thở dài một phát là xong.

Tễu thật sang Tàu theo gái
Chỉ còn Tễu giả vào ra
Giả thật có chi quan trọng
Miễn sao tất cả có cà.

Lão Trang dạo này kì lạ
Suốt ngày lẩn thẩn chia hai
Chẳng biết  bên nào cằn cỗi
Nơi mô mơ mộng đâm chồi.

Tơ thương Lão Trang , thương lắm
Suốt ngày người đẹp vây quanh
Chớm già nên không đồng bộ
Nơi cằn, nơi vẫn thanh niên. (He,he…)

Xã Xệ yên tâm công tác
Tễu giả xin chớ lo nhiều
Xệ hay giả chi cũng rứa
Khều nhiều chắc gợi cũng lên?

He,he...


  Gửi bởi: Nico - 20/03/2009

He,he…Sáng nay cháu rỗi, nghe lời của anh Xã Xệ và Tễu giả không thèm buồn làm chi mấy chuyện sự đời nhanh già nhanh chết  nên chạy vô đây tán dóc với Lão Trang cho vui. Qua mấy tháng đứng ngoài cuộc và khách quan theo dõi cháu thấy anh Xã Xệ này cũng có duyên, biết an ủi, biết sẻ chia nhưng hổng biết tán gái Lão Trang ơi. Ban đầu cháu cứ tưởng “gã” này là nhà văn, nhà thơ gì đó nhưng hình như không phải ?!. Tán gái là phải có bài bản, từ xa đến gần…chứ đùng một phát mà tự khen mình kẻng trai và đòi cởi truồng thì các cô chạy hết. Để cháu kể cho chú nghe một kiểu tán gái bài bản để nếu đọc được anh Xã Xệ sẽ tham khảo và rút kinh nghiệm. Ở chùa cháu có một anh nhà văn kiêm nhà…tạp chí hay ghé thăm để lấy tin. Ảnh này có đặc điểm hễ thấy chị em là ảnh tán, cô nào đẹp thì được ưu tiên tán trước, thấy không ăn thua thì chuyển qua cô vừa vừa, cô vừa vừa không xơ múi chi nữa thì chuyển qua cô rất không đẹp (chứ không được nói xấu). He,he…Cháu cứ nghe chị em bàn tán mãi mà không tin té ra cháu cũng đến lượt nhưng vì thuộc top 3 (rất không đẹp) nên đợi hơi lâu…hic…hic…Hôm đó là buổi sáng, trời đẹp, nắng trong veo, cháu nhớ kỹ lắm vì cả đời có được ai tán tỉnh chi mô, ảnh vào và ngỏ lời được lăng xê cháu lên báo lá môn của ảnh, ảnh nói thấy em viết được, nếu để tự đi thì lâu lắm còn nếu có người nâng đỡ thì nhanh hơn. Cháu hỏi đi mô thì ảnh nói cháu ngu ngơ như bò đội nón, đi ở đây là đi tới sự nổi tiếng, xa hơn nữa là đi vô HNV ( Mô Phật!). He,he…biết ảnh tìm sai đối tượng nhưng vì “tiếng lành đồn xa” nên cháu thử xem sao, cháu hỏi vậy em phải làm gì. Ảnh bảo có chi mô, đưa mấy bài thơ , văn của em đây anh đăng tạp chí cho rồi sẽ nhờ vài thằng bạn viết bài khen là OK thôi mà (lạy Chúa). Cháu dạ dạ và tỏ ra rất cảm động và mơ màng khi trở thành HV HNV. He,he…
Xong giai đoạn 1 thấy cá có vẻ muốn cắn câu nên ảnh tiến thêm một bước: Anh thấy trong chùa ni em là người có khả năng nhất đấy. Mà kì lắm nha, nhìn thấy em một lần là anh ấn tượng muốn giúp ngay vì mang danh HV HNV mà không đào tạo thêm lớp kế cận thì không hoàn thành nhiệm vụ (oách quá!), mà ( lại mà) cứ như duyên tiền định ấy , đêm qua anh mơ thấy em (à ha- đến đoạn hồi hộp mà chị em hay thầm thì rồi đây). Cháu chớp chớp mắt nai…cụ, đầu hơi nghiêng nghiêng ra chiều bẽn lẽn rồi thỏ thẻ: thiệt hả anh, anh mơ thấy chi. Anh ta thao thao: À, anh mơ thấy 2 anh em mình đi chơi, đến nơi nào đó anh không biết nhưng cảnh vô cùng đẹp và lãng mạn, có con suối như trong tranh ấy và anh dắt em qua cái cầu khỉ vui lắm. Hồi hộp quá hè, rồi sao nữa – cháu phụ hoạ thêm. Biết là không thể xạo thêm được nữa nên ảnh bảo: Thế rồi anh giật mình tỉnh giấc và sau đó không ngủ được nữa…He,he…Cháu nói như reo: trời đất ơi! Sao 2 anh em mình cứ như thần giao cách cảm ấy. Hôm qua em cũng mơ thấy đi qua cầu.... Đến lượt anh ta chớp mắt : em mơ thấy gì, kể anh nghe xem. Cháu ngập ngừng: D...ạ em mơ thấy em đi đến giữa cầu thì gặp một con…dê, may mà con dê này khôn vừa nhìn thấy em là chạy trở lại ngay nên không có gì xảy ra. He,he….

  Gửi bởi: XÃ XỆ - 24/03/2009

      Tiểu thư khuê các Đồng Hương
Theo giai, mưa móc tận phương trời nào?
        Bây giờ trời thấp đất cao
Tịt mù nào biết phương nao mà mò
         Cõi phàm hóa xứ mộng mơ
Trai tơ cùng với Ni cô hiện hình
           Người mà như thể yêu tinh
Thấp tha thấp thoáng dáng hình xinh tươi
            Ta là Phật thiến bao đời
Thoắt đâu lại hóa con người phong sương
            Trai tơ mà nức phấn hương
Ta nghe muốn bế lên giường...mây mưa
            Cả như sư sãi Ni cô
Cõi thiền như thể động mồ chi đây
             Nõn nường phốp pháp phơi bày
Ta trông lại muốn bế ngay lên giường
               Vong hồn tiên nữ Đồng Hương
Về xem quán Trúc có tuồng mây mưa...

        

  Gửi bởi: Nico - 24/03/2009

Phật thiến chưa hẳn hết nguy (hiểm)
Thời nay tiệt sản tì tì đẻ thêm
Nico chưa hẳn hết duyên
Thư tình vẫn cứ đêm đêm viết tràn
Cà sa úp mở đường cong
Phật nào mà lại dứt lòng cho đang
Ngẫm thương cô cháu đồng hương
Mãi đi tìm Tễu-anh chàng Sở Khanh
Thói đời mấy kẻ chung tình
Mà nàng ôm mãi bóng hình người dưng
Nghe lời cha Tễu cà tưng
Về quê cày cuốc tưng tưng trồng cà
Xót nàng chung thủy, nết na
Gặp tên cà chớn phôi pha má hồng
Nico thì chớ có hòng
Cà sa vẫn mặc, lòng thòng vẫn chơi
Nhắn anh Xã Xệ mấy lời
Thiến rồi chớ có lôi thôi ở truồng!
he,he...

  Gửi bởi: Tễu Giả - 24/03/2009

Ni Cô, tràng hạt đang lần
Đồng Hương mắc cỡ , dấu thân lâu rồi
Trai Tơ lận đận việc đời
Ngó ngàng chi chuyện đất trời... mây mưa

  Gửi bởi: XÃ XỆ - 26/03/2009

     Tễu thật còn chẳng ăn ai
Huống hồ Tễu giả bên ngoài trướng loan
      Ni cô váy áo xênh xang
Tay lần tràng hạ, mơ màng bóng trai
        Giá ta về chốn phật đài
Hôn nàng một phát đẻ hai tiểu đồng
         

  Gửi bởi: Trato - 27/03/2009

Hơ,hơ...Traito còn bé xíu, người đang dính đầy lông ...măng nên đâu dám bàn chuyện đại sự quốc gia.Anh Xã Xệ và Tễu giả này liều thật đấy. Mây mưa là việc của trời, đến cả ngành khí tượng còn dự báo trớt quớt nắng thành mưa, mưa thành bão làm bà con ta bao phen xấc bấc xang bang, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của và đứt bao nhiêu nơ-ron thần kinh nữa là...He,he...Nhân nói chuyện thời tiết Tơ lại nhớ Tơ có một người quen làm khí tượng. Tơ rất ấn tượng anh này vì Tơ gặp ảnh 10 lần thì chắc chắn phải có 9 lần ảnh đi chân nọ đá chân kia vì quá chén. Tơ thắc mắc anh uống rượu chi nhiều rứa thì ảnh nói không uống biết mần chi, suốt ngày mây với chả mưa hoài cũng chán. Trong tình trạng đó mà dự báo mây mưa thì nắng không thành lụt, mưa không thành bão mới tài. He,he...Nơi Tơ ở có lần đượcbáo có sóng thần, nửa đêm đang ngủ nghe loa vậy là dậy ôm quần chạy. Dù mơ ngủ nhưng Tơ vẫn tỉnh táo nhằm hướng núi chạy lên nhưng khốn khổ có bao người đang ở gần núi lại cắm đầu cắm cổ lao về phía biển. Hôm đó vui như trẩy hội, bà con gồng gánh theo cả soong nồi, áo quần thậm chí cả màn, chiếu... hòng lên định cư luôn trên núi cho chắc ăn. He,he...Lên đến lưng chừng núi mới thấy không khí tưng bừng và nhộn nhịp như đường Trường Sơn một thuở: người thì đóng cọc mắc màn, người thì san đất cho phẳng để trải chiếu, người thì đốt lửa...Đang co ro trên tảng đá cho muỗi đốt bỗng nhiên Tơ nghe có loa loa mời bà con xuống núi vì hết sóng thần rồi. Mọi người í ới hỏi nhau sóng thần đi mô rồi và ai cũng tỏ ra nghi ngờ vì sợ bị lừa nên nhất định không xuống. Loa mãi thấy bà con án binh bất động nên các quan phường phải chia nhau ra thành từng nhóm lên núi vận động, năn nỉ bà con về...nhà mình ngủ kẻo muỗi đốt để mai còn đi làm.Đến lúc có một quan cấp to to đến xưng danh, bảo đảm hết sóng thì bà con mói chịu về.He,he...
Tuy nhiên có những điều mà mặc dù người còn dính đầy lông măng nhưng Tơ tự tin khẳng định mà không cần đoán cũng không sai li nào. Ví như cái chuyện tăng giá điện và giá nước, bao ông to có, nhỏ có, chức này bằng nọ có ra rả cam kết 2 thứ đó tăng không là cái đinh gì vì giá cả các thứ khác không tăng thì Tơ vẫn không tin vì các vị này nói chi mà lạ, mấy doanh nghiệp có bị thần kinh đâu mà họ bỏ tiền túi ra bù lỗ chứ thế nên bằng chứng là tất cả đều tăng và tất nhiên cái Tơ không tin là đúng.He,he...Anh Xã Xệ này khoái mây mưa, chắc làm bên thời tiết?! He,he...

  Gửi bởi: XÃ XỆ - 29/03/2009

Tưởng nàng tiên đã trá hình
Nào đâu người lại khắp mình đầy ...lông
Hay là chim phượng, chim công
Hay dơi, hay chuột, hay rồng hoang sơ
Rõ ràng mở mắt còn mơ
Trai tơ hay chính cầy tơ hiện hình...
         Kinh!


  Gửi bởi: XA XỆ - 29/03/2009

NÓI THÊM VỚI NÀNG TRAI TƠ XINH ĐẸP
Mây mưa không phải từ trời
Mây mưa là chuyện của người ...với nhau
Em đừng giả bộ nhìn đâu
Mắt em cũng đã nhuốm màu ..mây mưa

  Gửi bởi: Nico - 30/03/2009

Chim nào mà chẳng có lông
Ơi anh Xã Xệ tồng ngồng mến thương
Chào mào, loan, phượng, chích bông
Đến chim cánh cụt tận miền xa xa...
Có lông chim mới hót ca
Không lông chỉ có chim nhà anh nuôi
Đến con người cũng thế thôi
Chẳng là loài khỉ cụt đuôi ấy à
Thời nay khỉ đã tiến xa
Áo quần bảnh chọe, lời ra ý vào
Nhưng dù có tiến đi đâu
Thì lông còn đó, anh nào cãi chi
Thói quen hoang dã là khi
Ra đường ta chẳng khoái chi mặc quần.
He,he...

  Gửi bởi: XÃ XỆ - 31/03/2009

Người mà, đâu phải chim hoang
Cớ sao em lại mở hàng...khoe lông!
Thì thôi, bỏ áo nâu xồng
Theo anh - Xã Xệ - về sông Ngân hà
Bồng lai chỉ có hai ta
Ngắm hoa, ngắm nụ, ngắm ...cà . Tuỳ em
Phàm trần dù hoá cõi tiên
Ta trao cho lũ dở điên dở khùng
Cõi trời ngày tháng ung dung
Nicô, Xã Xệ - Anh hùng, Mỹ nhân...

  Gửi bởi: Nico - 01/04/2009

Cám ơn anh đã có lời
Lên trời chỉ có ta thôi cũng buồn
Dưới trần còn có Lão Trang
Âm ty còn có vô vàn người quen
Mấy chục năm sẽ qua nhanh
Thoắt đi thoắt đến ắt thành thiên thu
Phận Nico mỏng như tờ
Cà sa đã quyết tròng vô lâu rồi
Gặp khi long thể dở hơi
Rối bời cũng có, lôi thôi cũng từng
Nhưng rồi sau những sai lầm
Nicô quyết chí hiến thân cửa chùa
Thanh cao thì chẳng dám mơ
Dậu bìm ấp ủ rào thưa bên ngoài
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Không tiên thì cũng ma loài từ bi
Hẹn anh sẽ gặp nhau khi
Tùng tùng trống đánh, kèn thì cheng cheng
Tự do ta lại với mình
Túp lều tranh với một bình …mắm tôm
Tha hồ đậu hủ chiên giòn
Giã từ vật lạ món ngon nhà hàng
Com lê, cà vạt cóc cần
Thoát y ai cấm ta đừng - OK ?
Từ nay em sẽ khắc ghi
Mấy lời vàng ngọc để truy lúc cần.

!
He,he…Kiên quyết không để chạy thoát!

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan