Friday, October 2, 2015

XUÂN TĨNH


Tác giả: Lão Trang

( Ngày tết nhàn rỗi một mình tập làm thơ Đường)

Tết đến ô hô, tết muôn nơi
Nghe xa ngoài phố tiếng ai cười
Ngõ khuất, nhà sâu, vườn kín lối
Mưa phùn, gió lạnh, lá tre rơi
Cà phê nghỉ bán, khách quay gót
Kẻ sĩ qua thì, bạn biếng chơi
Xuân đến xuân đi, xuân lại đến
Thiên nhiên đầy nghĩa, chẳng như người.

Mùng 3 tết Canh Dần

Đăng ngày 16/02/2010
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Đức Tiên - 17/02/2010

Tết đến ô hô tết muôn nơi
Thơ xuân như thể đã cạn lời
Ngõ trúc vắng teo cơn gió trái
Năm Hào nước lặng lục bình trôi
Hỏi ra người đã về phương ấy
Tình cũ bây giờ đã phai phôi
Thôi thì độc ẩm ta nâng chén
Hít hà say cho bỏ chuyện đời

  Gửi bởi: Đ VĨNH - 19/02/2010

Tết đến ô hô tết đến rồi!
Vần thơ thổn thức nỗi chơi vơi
Ngõ trúc leo teo khách lui tới
Năm Hào lặng lẽ lục bình trôi
Hỏi xem ai đã vào nới ấy
Có nhớ tình người "Đất với cây"
Thôi thì độc ẩm ta nâng chén
Khai bút đầu xuân nghĩa nặng đầy

  Gửi bởi: Nico - 23/02/2010

Tết đến năm nào cũng thế thôi
Giá tăng vùn vụt dân kêu trời
Các loại dịch vụ đua nhau chém
Thương chị lương còm vẫn thế thôi

Tết đến vài hôm rồi Tết trôi
Ai kiếm nhiều Đô hả hê cười
Thương những phận nghèo thêm khốn khó
Áo đã rách rồi thêm tả tơi

Tết đến năm nào cũng thế thôi
Trước cửa nhà quan chật kín người
Bao lời sáo rỗng tuôn như gió
Phong bì xanh đỏ tới tấp bay

Tết đến năm nào cũng thế thôi
Bao kẻ bất lương ấm chỗ ngồi
Có tiền được dịp tung tẩy nịnh
Xuân sang chức tước tiến lên thôi

Tết đến vài hôm Tết lại thôi
Ai bày chi cảnh tái tê người
Kẻ giàu giàu thêm, nghèo càng khổ
Thêm nhiều nước mắt, nụ cười vơi.


  Gửi bởi: satthumiendong009@yahoo.com.vn - 03/03/2010

co ai co tap 1,2 cua tieu thuyet "Cua Gio" khong nhi?lam on gui ve dia chi email tren nha.cam on nhieu.hihi
  Gửi bởi: Nico - 04/03/2010

Mới nhìn thấy tên kinh quá. Cứ tưởng sát thủ miền Đông xin mìn và lựu đạn té ra xin thơ văn. Hoan hô!emot

  Gửi bởi: li - 08/06/2012

"Cà- phê nghỉ bán khách quay gót
Kẻ sĩ qua thì bạn biếng chơi..."
Lớn tuổi rồi thì k còn như thời thanh niên nữa...

  Gửi bởi: li - 08/06/2012

Nguyên tiêu
Anh thư một đấng trang tuyệt sắc
Lê gót ngọc dạo bước trần ai
Nguyên tiêu lễ hội lung linh nến
Hồng nhan tương ngộ cố nhân xưa...

  Gửi bởi: li - 08/06/2012

Xin cho ta yêu nhau ngàn lần
Kẻo cuộc đời khắc khoải khôn nguôi
Xin cho ta bên nhau dài lâu
Kẻo ngày tàn phai đời lạnh lẽo
Xin cho ta thương nhau ngàn thu
Kẻo hồn héo úa tình chênh vênh
Xin cho ta yêu và yêu mãi
Chỉ một mình người của riêng ta...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan