Tuesday, October 13, 2015

Đầu năm đối ẩm với trannhuong.com

Tác giả: Xuân Đức


Xuanduc.vn: Tết rét,tuổi già, chả đi đâu được. Ngồi nhắn tin ra chúc tết bạn, ai ngờ lại được bạn nhiệt tình phúc đáp, đối ẩm. Vui quá nên pots lên cho mọi người cùng chia vui.

 Người viết: Trần Nhương
08/02/2008 
TNc: Sáng mồng Hai Tết nhận được lời chúc của nhà văn Xuân Đức tít trong Quảng Trị. Tôi đoan chắc ông đang ngồi tại Trúc Sơn Trang bấm chuột một cái gửi tới tôi lời chúc này. Đầu năm đí đốp chúc nhau chơi.
Xuân Đức   
CHÚC MỪNG NĂM MỚI   
Đã lời chúc chung văn chương
Nay chúc riêng bác Trần Nhương chấm còm
Một năm hàng vạn kẻ nhòm
Thêm chút cãi cọ om sòm càng vui
Hội trần nhạt kẻ tới lui
Ta làm Hội ảo mà chơi tuổi già.   
           Mồng 2 tết Mậu Tý. 
Lời đáp lễ của Trần Nhương    
Năm nay năm Chuột đấy nha
" Chuột đuôi đằng mũi" tuổi già ta chơi

Chuột đồng bác chớ có xơi
Chuột nhà, chuột cống cho người tham ăn
"Chuột sa chĩnh gạo" không mần
Chuột chim đôi tý nhưng cần thưa thưa
Ta chơi chuột với enter

Trang văn, bức hoạ, câu thơ vui đời
Bác Xuanduc.vn ơi
Cùng nhau văn mạng cho tươi tuổi già
Giúp cho cái Hội Văn Nhà
Đỡ ngơ ngẩn mạng, đỡ nhà quê hơn...  

LẠI LỜI PHÚC ĐÁP CỦA xuanduc.vn  
Rằng thưa thì cũng đã thưa
Nhưng chuột cứ quậy tối trưa cũng phiền
Đã mang cái nghiệp phong trần
Lâu lâu không "nhấp" sao đành hả ông ?
Chuột nhà, chuột cống, chuột đồng
Chuột nào mà thoát khỏi vòng en-tơ ! 
 

            Mồng Hai Tết Mậu Tý  

Hưởng ứng của bạn Nam Khuê, Cần Thơ   

Mùa xuân.... 
(cảm xúc sau khi đọc lời CHÚC MỪNG NĂM MỚI của Xuân Đức và lời đáp lễ của Trannhuong)   

Mùa xuân say đắm tiếng đờn
Mùa VĂN mê mẩn TRANNHUONG  "chấm còm"
Yêu sao web của  nhà văn
Chiếc cầu nho nhỏ trở trăn cuộc đời
Hiểu người nghệ sĩ nhiều hơn
Cũng là hiểu đó tâm tình cha anh
Web văn đang độ trăng tròn
Lăn tăn suy nghĩ gõ mòn keyboard
Ta cùng gõ những lời ca
Vẽ mùa xuân với bầu trời xanh xanh
Nhà văn,cuộc sống- mong manh
mỗi ngày vẫn hóa trong lành suối ca
Khi tôi chưa được sinh ra
Khi tôi còn vẫn chỉ là
Một vài giây nhỏ trong nghìn thời gian
Tôi nào biết có "Tràng giang"
Có con sông vẫn mênh mang tình đời
Có nhà thơ đã thảnh thơi
Hóa vào miên viễn biển khơi điệp trùng
Có nhà thơ vẫn ung dung
Mùa xuân khơi dậy mầm xanh lạ lùng
Mùa xuân đời vẫn nở hoa
Gửi lời kính chúc hội nhà văn vui
Qua rồi cơn bão ngậm ngùi
Cây xưa đã đổ vẫn còn cây nay
Lúa thơ vẫn cứ hây hây
Hồn thơ sẽ mãi như mây dạt dào
Mùa xuân hoa cỏ ngọt ngào
Mùa xuân ong bướm đảo chao rập rờn
Mùa xuân say đắm tiếng đờn.........
  

            Vũ Nguyễn Nam Khuê

 Đăng ngày 09/02/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Vũ nguyễn Nam Khuê - 13/03/2008

hì, cháu là nam khuê đây ạ
cháu thật hạnh phúc khi hôm nay đọc dc bài viết này ạ..............
thế là thơ của cháu cùng 1 bài dc đăng lên 2 website của 2 nhà văn, nhà thơ lớn........... hì hì.............

  Gửi bởi: T - 19/10/2008

Đọc bài văn của bác, cháu càng thích học Văn hơn. Cmả ơn bác nhiều! Phải chi cháu cũng làm được bài thơ hay vậy, Tết năm nay nhất đinh gửi đến các bác. Mến tài năng của anh Khuê j đó lắm lắm!

  Gửi bởi: T - 19/10/2008

Hôm nay Tết đã qua rồi
Tình cờ cháu mới đọc vài bài thơ
Đọc xong thấy tiếc, làm thơ!
Gửi vài dòng chữ gọi là tri ân
Bác Xuân Đức, bác TRANNHUONG!
Cháu là một "bé" trung thành yêu thơ
Thích Văn từ lúc trẻ thơ
Bây giờ chưa lớn dù thời gian trôi
Mong ngày viết được thơ hay
Kính lên hai bác vài đôi ba dòng
Thơ hai bác thật là feel
Năm nay cháu sẽ tập tành làm thơ
Tết này lời chúc vang xa
Mong rằng hai bác đừng phiền (lòng) trẻ con!
                                                                      T

  Gửi bởi: T - 19/10/2008

Cháu mong bác Xuân Đức góp ý về bài thơ của cháu. Cháu thích làm thơ lâu rồi nhưng khi đọc xong thơ bác cháu mới có đủ can đảm làm thử. Cháu cảm ơn bác

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan