Tác giả: Xuân Đức
Nhà tôi nay ở vùng sâu
Dân nghèo thành thị biết đâu mà lần
Nhà không số, phố chửa tên
Ngõ vào đất đỏ chưa lèn bê tông...
Lấy mốc là phố Hùng Vương
Nhà trắng, nhà đỏ tơ vương một thời
Ngoặt tay phải mặc buông xuôi
Cứ đi về phía chân trời hoàng hôn.
Có cái dốc ở cuối tầm
Thả trôi xuống đó không nhầm được đâu
Đây rồi ngõ hẽm, vườn sâu
Kia kia dãy trúc, giàn trầu, luống rau
Có đôi chó sủa gâu gâu
Với vài chú Khướu, Sáo nâu, Chích choè..
Nếu nhầm nữa hãy lắng nghe
Tiếng bà ru cháu rè rè suốt trưa..
Giờ thì bạn đã nhớ chưa ?
16-1-2008 ( Đón một bạn văn)
Đăng ngày 16/01/2008 |
Ý kiến về bài viết | ||
|