Friday, October 2, 2015

Biển Vũng Tàu


Tác giả: Lão Trang

Biển thì vẫn biển thế thôi
Cũng mù sương, cũng bồi hồi sóng xao...
Trời thì vẫn cõi xanh cao
Mây trôi, thì ở nơi nào chẳng mây?
Hỏi rằng duyên nợ chi đây
Không dưng ta đến nơi này...ngẩn ngơ!
Giật mình nghe tiếng Nam mô
Chùa bên thấp thoáng Ni cô lần tràng..
Lẽ nào biển cũng dở dang?
Vô tâm sóng đập, lỡ làng bờ nghiêng

Vũng Tàu 5/2010

Đăng ngày 25/05/2010
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Nico - 26/05/2010

Thay mặt nhân dân phố biển
Cám ơn Lão đã ghé thăm
Dẫu con chỉ là khách trọ
Đọc thơ thấy cũng...bâng khuâng
Sư thầy Khoa con đã viết
Đại ý là trước thiên nhiên
Con người chỉ là ảo ảnh
Gần rồi xa cũng qua nhanh.
Biển thì muôn đời vẫn thế
Vô tư đến hóa vô tình
Đâu hay bao người trước biển
Hồn dâng theo sóng mông mênh.
Biển thì muôn đời vẫn thế
Vỗ về cát trắng ngàn năm
Đâu hay bao người trước biển
Cô đơn hóa đá cõi lòng.
Một chút gần rồi xa mãi
Mai kia ngoảnh lại bờ xa
Người đi liệu còn có nhớ
Bước chân ngày tháng ta qua.







  Gửi bởi: Thanh Bình - 26/05/2010

Biển Cửa Tùng quê mình chắc nay không là Nữ Hoàng nữa.
Anh Đức ơi!
 Anh Hòa ở Vinh sáng ni gọi cho em nói: anh Viết mất hôm 23/5 rồi! Anh Lạc, chị Tuyển với anh Hòa sáng ni vô viếng. Anh đi Vũng tàu chưa ra? Em đã điện cho Tình Tân, chưa liên lạc được với Kết Lập Dưỡng, anh ah!

  Gửi bởi: VÔ VI - 27/05/2010

Lão Trang hàm răng đã rụng
Tấm thân tưởng hóa đá rồi
Nico mới lần tràng hạt
Đá khô trở lại kiếp người

Hoan hô Nico xinh đẹp
Làm bờ nghiêng biển cũng nghiêng
Vứt béng mõ rè xuống biển
Từ nay khua trống vang rền...


  Gửi bởi: THIÊN TỰ - 29/05/2010

    Nico ôm trống mới duyên
Biển nghiêng mặc biển, trời nghiêng mặc trời
     Ra tay cứu một con người
Cây khô, Xuân đến đâm chồi nảy hoa
     Cứu người phúc đẳng hà sa
 Nàng tiên giáng thế chính là Nico
     Xn người tiếp tục nam mô
Vũng Tầu vang tiếng chuông chùa nện khơi
     Đeo chiêng, ôm trống vì đời
"Người không mang họ" thì thôi, sợ gì
     Tượng đồng đen cũng sân  si
Ngại chi tiếng bấc, tiếng chì đâu đâu
      Bãi sim, vách đá, nương dâu
Thiên đường là đấy. Tìm đâu hỡi người
     

  Gửi bởi: dh - 30/05/2010

Bất ngờ Trang lão đến thăm
Biển thôi không hát, mênh mang nỗi niềm
Bờ chao nghiêng, đất chao nghiêng
Tơ trời giăng kín lối lên thiên đàng
Đường tu coi đã lỡ làng
Đường trần coi cũng đoạn tràng, từ đây...
Liêu xiêu tiếng mõ đêm dài
Bâng khuâng như tỉnh, như say...la đà...
Thiền sư quả bậc tài hoa
Ngồi thiền biết đủ hà sa chuyện đời
Vẩy tay sư tạc lên trời
Lời thơ ngỡ tiếng thề bồi năm nao...
Tongue out

  Gửi bởi: Nico - 03/06/2010

Nghe lời khuyên của Thiên Tư (Tự)
Thôi đành cởi áo trả chùa…về quê
Ngỡ rằng ẩn chốn từ bi
Hồn này thanh thản ngại chi…chuyện đời
Cổng chùa ngỡ khép lại rồi
Dây chuông đã đứt là thôi…tơ vò
Nhưng sao lòng cứ ngẩn ngơ
Nam Mô… miệng đọc, lẳng lơ mắt nhìn
Tay lần đủ thứ linh tinh
Cà sa gói tuổi xuân xanh nỡ nào…
Đất thì thấp, trời thì cao
Bồng lai ai biết nơi nào mà ham
Ngẫm duyên chưa dứt trần gian
Dẫu trâm đã gãy, bình tan mất rồi
Chuyến đò trưa chỉ một người
Qua sông để lại một trời vấn vương.
Cám ơn khách đã ghé thăm
 Thương thầm một nhánh khoai lang lạc loài
Nico đi bụi từ nay
Trúc Sơn vắng tiếng mõ ai khua rền…Cry


  Gửi bởi: hello - 19/06/2010

làm sao để đăng ký thành viên hả bác
  Gửi bởi: Lão Trang - 19/06/2010

Chào Hello! Đây là trang web cá nhân, không phải blog, cũng không phải của nhóm nào nên không cần đăng kí thành viên gì cả. Bạn muốn nhắn thì cứ comment vào ô này, còn muốn nhờ đăng bài thì gửi về địa chỉ xuanductst@yahoo.com. Chúc bạn vui.
  Gửi bởi: li - 08/06/2012

Thật là hay!

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan