Thursday, October 1, 2015

Chiều Khe Sanh


Tác giả: Xuân Đức

Không phải vì độ cao 1000 mét
Đủ để bỏ rơi bao âm tạp phố phường
Không phải chút gió trời se mát
Đã đủ dịu đi oi nực những cơn giông .

Nhưng dù sao cũng đã yên lòng
Như trẻ sơ sinh được chạm môi vào vú mẹ
Như kẻ lạc dài ngày trên biển
Được xoài mình ôm bờ đất thân quen.

Tôi úp mặt vào rừng xanh
Như con chiên úp mặt vào thánh giá
Như kẻ ngồi thiền úp mặt vào hư không.
Cả tôi và rừng cùng lặng lẽ.

Rừng hỏi tôi 1000 mét dưới kia
Có chuyện gì nhao nhác thế ?
Tôi chỉ mỉm cười, không kể

Tôi khẽ hỏi rừng chuyện vừa xẩy ra - cơn lũ
Rừng bỗng rùng mình..
Sau đó cả hai cùng lặng thinh
Ngồi chờ đêm xuống.

Bất ngờ từ đâu đó
Âm âm giọng nói của rừng
Dặn tôi đừng sợ hãi
Hãy nhắm mắt lại, lặng im
Đã đến giờ sinh nở
Những linh hồn thủa đó
Đang đầu thai.

1/7/2008

Đăng ngày 05/07/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Trần Bình - 06/07/2008

Bác đi rừng về rồi hả bác?
Bài thơ về rừng man mác buồn và chất chứa một tâm trạng...
Tôi một mình
Còn rừng thì rậm rạp
Nhưng sao cả hai đều thấy đơn côi ? 

  Gửi bởi: NguyenQuy - 06/07/2008

moi lam 1 bai xin dang cho vui!

Thằng Con Quảng Trị 
Hắn lớn lên bên dòng Hãn bon chen những lũ lụt điệp khúc mùa.Trăng
Hè rạo rực những bờ rào đêm.Hắn hay đi soi những con cá, mò những con Cua.Đơm
Những con tôm.Lảy nhảy tươi tắn cùng lủ bạn đồng làng.Hắn đau đáu
Những con trâu hồi nhỏ thả bên cồn.Cởi truồng tắm sông.Mông lung
Lũy tre làng trưa nắng chang chang. Bờ cát nóng bỏng Triệu Phong. Hái Sim rú Lệ Xuyên.
Bốn mùa đói cơm Quảng Trị.Hắn lớn lên ngơ ngác vẻ ngang tàng.Trường làng, trường xã.
Cấp hai , cấp ba. Bồ Bản đi về chiếc xe đạp trật cóc, trật ca.Những ngày mưa xầm xì Vỉnh Lại. Rồi
Hắn đi xa.Cơm áo bốn mùa chưa no.Làm thơ thỏa chí.Lãng du Bắc Nam dấu chân chẳng nghỉ.Chiều
Thu nhớ quê.Muốn về Quảng Trị.Hắn mơ gió Lào lao xao xóm nhỏ.Hơi muối Triệu An tanh mùi Cửa Việt.Buồn phiền
Nhớ mẹ.
Mẹ mẹ mẹ.Tóc đã xế trưa.Chờ cơn mưa mát.Mong con trai về.Hắn còn ngao du trên những cánh đồng cafe.
Mùa đơm trái bói.Hắn cô đơn biết mấy.Hắn hét lên: Quảng Trị , Quảng Trị. Hắn say. Nhớ lắm
Kim Long rượu trong rượu thấm.Hắn mơ bánh Lọc,bên cầu Mỹ Chánh, đã lâu rồi không ăn. Hắn thèm
Bánh canh đượm đà cá Lóc. Hắn mê nước Chè , ông già đun ấm.Hắn lảm nhảm nhớ nắng Triệu Phong, nhớ hè Triệu Phước.
Ôi bốn mùa ngang ngược.Hắn ôm nỗi buồn mải miết ngao du.

  Gửi bởi: NguyenQuy - 15/07/2008

Chiều thu khép cửa
Bằng cơn mưa mùa
Anh về nhóm lửa
Đốt hết tương tư.

  Gửi bởi: Ngân Huyền - 23/09/2008

NH xin cảm ơn nhà văn đã đáp lời.Thứ thật cháu chưa một lần được đến Thành Cổ nhưng cháu tin câu chuyện tình đó là có thật, bởi cháu đọc trong đó có sự mộc mạc chân thành và cả một tâm huyết.Bài thơ "Chiều Khe Sanh"nghe lặng, buồn man mác chất chứa những trăn trở suy tư.Cháu còn thích bài thơ vì 1 lí do nữa.Đó là cháu có một người chú hy sinh tại Khe Sanh khi tuổi đời còn rất trẻ,chú lên đường xếp lại ước mơ làm một người họa sĩ.Bài thơ làm cho cháu nhớ về chú và đã xúc động viết mấy dòng thơ. Cháu mạo muội gửi vào đây (dù không hay) và rất mong nhận được ý kiến dạy bảo của nhà văn.Cháu chưa đặt tiêu đề:
Ước một lần cháu được đến Khe Sanh
Cháu sẽ tìm nơi chú từng ngã xuống
Chắc có lẽ bây giờ cây rậm rạp
Vươn màu xanh cho mãi tận chân trời.
Chú ra đi để lại khoảng trời xanh
Đồng đội chú giờ có còn bên chú?
Cháu chỉ biết chú cùng hai người ngã xuống
Khe núi chú nằm có lạnh lẽo hay không.
Cháu dạy học trò những chuyện ngắn,trang thơ
Viết về dân tộc ta một thời ngã xuống
Lắng trong đó những vui buồn nước mắt
Nhưng từ những điều này:
Cháu đã thấy hình hài của đất nước đứng lên.
                                                          23/9/2008

  Gửi bởi: Hằng Nga - 24/09/2008

Gởi Ngân Huyền
Khe Sanh giờ lại xanh tươi
Chiến trường xưa đã thành nơi xum vầy.
Niềm tin cha vẫn đong đầy
Khó khăn chẳng quản -thân gầy mẹ lo.
Lao Bảo giờ đã giàu to
Có khu thương mại -ấm no mấy hồi!
Khe Sanh nay khác xưa rồi
Không còn bom đạn -hơn mười năm xưa.

Về thăm lại chiến trường xưa
Cà phê bát ngát say sưa hương rừng.
Cuộc sống nay trãi màu hồng
Lúa thơm ấm bụng,rượu nồng góp vui.
Người ,xe nhộn nhịp tới lui
Gùi măng ...ra chợ-chữ gùi về thôn.
Từ bình minh đến hoàng hôn
Xóm thôn rộn tiếng trẻ ôn i tờ.
Tà Cơn ẩn dưới sương mờ
Làng Vây xưa đó vẫn chờ ai thăm.
Rừng xanh thăm thẳm bạt ngàn
La La suối chảy ngân lên nhạc rừng.
Rào Quán thủy điện không ngừng
Nhận mưa,nước lũ trả vàng cho dân.

Tình quân ấm mãi tình dân
Xứng danh Hướng Hóa là dân cụ Hồ!
NH! mình cũng là giáo viên -hiện đang dạy môn tiếng anh tại Khe Sanh-Hướng Hóa.Thấy bạn quan tâm đến KS nên mình ứng khẩu mấy câu cho bạn rõ ít nhiều về nơi này.Bạn mới đến với TST à hay sao lâu nay mình không thấy.Còn mình ngày nào cũng ghé nó một chút xem như giải trí cũng vui và học hỏi được nhiều điều thú vị. Và nhất là nói đùa nói tếu cho khuây khỏa.Chú Đức tuyệt vời lắm!

  Gửi bởi: Ngân huyền - 09/10/2008

Cảm ơn moon nhiều lắm.Đợt rồi mình ốm không lên được mạng.Bây giờ mới đọc được bài thơ bạn gửi.Thật là đáng trách.Mình là GV dạy môn văn ở Ninh Bình.Biết bạn ở Khe Sanh thật vui. Bạn đã cho mình hình dung được Khe Sanh bây giờ.Bài thơ bạn gửi hay lắm, mình rất thích.Thật đấy.Mình có người chú hy sinh ở Khe Sanh. Chú vẽ giỏi lắm.Bạn nói đúng, TST thật hay, mình mới vào thôi.Hy vọng chúng mình có thể trao đổi với nhau nhiều hơn nữa.Cảm ơn bạn nhiều nhé
  Gửi bởi: TrungDuc - 21/10/2008

em là Trung Đức, mớp lớp 9 thôi, là học sinh trường THCS Khe Sanh em làm thơ không tốt nhưng khi đọc hai bài thơ của GV hay thật. em muốn làm quen nha.
  Gửi bởi: Moon - 21/10/2008

Chào em ,chà em cũng quan tâm đến thơ văn ghê nhỉ?Cô là Hằng Nga GV trường THCS Tân Hợp rất vui được em khen và làm quen.Cô dạy tiếng Anh nhưng lại rất thích làm thơ.Có chi đó cô trò mình sẽ trao đổi.Em cho nick name của em cô sẽ liên lạc.    Nick của cô là :agn.moon
Email:agn.moon@yahoo.com.vn

  Gửi bởi: Moon - 22/10/2008

Gởi Ngân Huyền
Mấy hôm nay thấy vắng bóng bạn.Nè có em học trò Khe Sanh khen thơ bọn mình kìa.Mình cũng muốn được làm quen với bạn nếu như có cũng sở thích thì quá tốt phải không?Liên lạc cho mình theo địa chỉ trên (mình vừa cho em bé KS đó ).Chào bạn.

  Gửi bởi: Trung Đức - 22/10/2008

hjhj, thế em biết cô rùi, em hỏi các bạn í ấy, cô làm thơ nữa nha em ủng hộ 100% cho, bb.....
  Gửi bởi: Moon - 22/10/2008

Chào em .Thế là cô đã có đồng minh rồi nha.(bữa giờ mình cô là HH đơn lẻ quá).Em vào trang này là tốt đó song chỉ giải trí khi rảnh thôi nghe còn nhiệm vụ chính là học cho tốt nhé.Khi nào rảnh về cô chơi cô trò mình sẽ tâm sự nhiều.(Nhà cô ở ngay sát trường)Em cũng thích thơ à?Thế thì thử làm đi.(nếu cần tài liệu tham khảo hãy cho địa chỉ email cô sẽ gởi cho)Trước đây cô không biết gì về lí thuyết cả chỉ làm theo cảm tính nhưng gần đây cô đã tìm ra một số tài liệu rồi .Hay lắm .Em không tưởng tượng được hôm đó cô mừng đến dường nào đâu cứ ngỡ như vớ được cái gì quý lắm.
Chào em.
             Cô trò Hướng Hóa thích làm thơ
           Chuyện đến với ta thật  bất ngờ
            Gặp nhau tình cờ qua trang web
            Cứ ngỡ như là cỏi  mộng mơ.

            Ta không ngờ em còn ngây thơ
             Mà  chuyện làm thơ cũng đam mê
           Ngày xưa một thời ta cũng thế
           Một chút men say  tuổi dại khờ.

             Thế mà không phải chuyện đùa chơi
             Trong biển thơ, kìa ta lại bơi
           Sóng dạt ,sóng xô  đời vô tận
              Dẫu bao lận đận vẫn đầy vơi.

         Ta đợi ngày mai đời sáng tươi
         Sưởi  trái tim ta lạnh mất rồi
        Tưới tâm hồn ta hao cằn cỗi
         Dẫu bao thay đổi vẫn ung dung

        Cô trò chúng ta  cùng cái chung
          Chung một đam mê của một thời
       Một quê hương chung vùng  miền núi
       Một túi thơ chan chứa giữa đời!
       Hi hi...
      


          

  Gửi bởi: Đỗ Trung Đức - 04/11/2008

Cô làm thơ hay tuyệt, em ủng hộ cô luôn. Cô làm giúp em bài thơ nha (nhưng 8 chữ đó về Hướng Hóa hay tình Bạn Bè). em thanks cô trước.

Chào cô

  Gửi bởi: Moon - 11/11/2008

Mấy hôm máy hư không lên mạng được nên cô không biết có em đang chờ cô.Xin lỗi nhé.Cô sẽ đáp ứng cho em đây.
  Gửi bởi: Moon - 12/11/2008

Gởi em Trung Đức
20 đến trời ơi đừng mưa nữa
Để trẻ vui vầy đến với thầy cô
Đường xá không trơn mà thoáng khô
Như những gì cô tô trong hồn trẻ.

20 đến cô ơi em hứa sẽ
Tặng những điểm 10 rực rỡ đến cô
Em sẽ chăm ngoan giỏi dang hơn trước
Để  mong được vừa và ấm lòng cô.

Nhưng chuyến đò cô lặng lẽ đón đưa
Dẫu nắng mưa vẫn chẳng vắng bóng người
Chưa ấm lòng khi  chưa tròn nguyện ước
Nẻo đường em bước cô vẫn dõi theo

Mặc đông giá rét mặc trưa hè nóng
Nụ cười trên môi  vẫn sao gần gũi
Dẫu mắt quầng thâm  thiếu ngủ soạn bài
Ấp ủ trong lòng khao khát gởi trao.

20 đến cô trông học trò củ
Chúng thế nào rồi,có thành đạt không?
Có nhớ đến mình với những chiều đông
Trong giá lạnh mà ấm tình lũ trẻ

Rồi cuộc đời chia bao nhieu ngã rẽ
Đứa làm nghề ,đứa theo học chuyên môn
Lũ trẻ ngày xưa giờ đã lớn khôn
Bằng chút hồn ngày xưa cô nuôi dưỡng!

Giữa núi rừng muôn hoa vẫn tỏa hương
Cô giáo em là bông hoa đẹp nhất
Tình cô cho em sẽ không bao giờ mất
Mà chất trong lòng mãi tận đáy tim!

Như chim non ngỡ ngàng xa tổ ấm
Em vào đời nhờ kiến thức cô trao
Những bài học hôm nao em nhớ mãi
Tình cô  ngày ấy thắm thiết biết bao!
thôi khuya rồi cô chưa kịp sữa.

  Gửi bởi: Đỗ Trung Đức - 16/11/2008

Thanks cô nhiều nha. hjhj. không ngờ cô cũng làm nhanh thế (cô có tài liệu về văn à) cô gửi qua mail cho em nha:
thienduongcuatinhyeu_535@yahoo.com
hjhj em đi nộp bài đây. chắn được bài tốt. hjhj

  Gửi bởi: Moon - 16/11/2008

Cô vừa mới đi Đông Hà về.Nè cô có ghé chú Xuân Đức đó nghe.Em có nick chi mà ghê rứa.Cô sẽ gởi cho em sau.Em cho cô số điện thoại nhà em cô sẽ liên lạc và giới thiệu cho em 1 người có thể giúp em nhiều kinh nghiệm hơn về văn chương.Nhớ sớm nghe kẻo mất cơ hội và cô trò mình gặp nhau một bữa cho hiểu nhau hơn phải không em?Mấy hôm nay cô quá bận trang trí báo tường ấy mà cho nên làm hơi cập rập với lại em giới hạn chủ điểm và thể loại nên hơi khó cuối cùng cô mới nghĩ đến nội dung đó nhưng mà cô làm hơi già dặn phải không em và cũng không có thời gian mà sữa nữa.Số của cô:3781645
  Gửi bởi: Đỗ Trung Đức - 23/11/2008

Không đâu. bài của cô hay thiệt. Mà cô giới thiệu ai thế, không lẽ làm thơ hay hơn cô (hjhj). nhà em không có điện thoại bàn nơi ^_>..... em cảm ơn cô bài thơ hôm trước.... khuya rồi em đi ngủ đây (nếu cô gừi tài liệu cho em cô gửi qua mail này nè:dotrungducks@gmail.com nghen). bye bye cô./.
  Gửi bởi: Đỗ Trung Đức - 15/11/2010

Tự nhiên hôm nay vào lại, cũng đã 2 năm rồi nhỉ? nhanh quá cô ơi! nếu cô đọc được tn này thì pm vào YaHoo:trungduc_1703 nhé cô! >.^

  Gửi bởi: Đỗ Trung Đức - 17/04/2015

6 năm rồi đó...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan