Tác giả: Xuân Đức
Xuanduc.vn : Giữa buổi trưa, Phôi điện đến báo tin như sét đánh. Có ba cháu nhỏ cùng học lớp sáu bất ngờ bị một quả nổ giết chết không còn mảnh thịt nguyên ở cầu Mỹ Chánh- Hải Lăng ! Tại sao lại thế ? Phôi nói, chỗ đó bọn em đã rà phá bom mìn rồi, không hiểu sao vẫn còn sót lại..Trời ơi, tôi còn biết nói gì nữa đây ? Chỉ biết viết mấy lời khóc các cháu, mà cũng khóc cho chính mình.Các cháu ơi !
Các cháu thơ ngây quá
Cứ đi, cứ chơi, cứ tung tăng
Quả nổ dưới chân, chực nổ
Tuổi thơ đâu biết đề phòng.
Mẹ cha chỉ dạy con lễ tiết
Thầy cô chỉ dạy trò thông minh
Không ai nói với các cháu rằng cái chết
Bất luận nơi đâu cũng rập rình.
Người ta nói chỗ đó đã rà phá xong bom mìn
Chỗ đó đang yên lành vô hại
Chỗ đó cuộc đời thật phơi phới
Cứ ăn no, làm giàu, và chơi...
Các cháu ơi !
Các cháu trong trắng quá
Biết gì đâu bao cạm bẫy chết người
Sao không để các cháu tôi thêm vài tuổi nữa
Để hiểu cuộc đời: sống được khó lắm thay !
Trưa 12/7/2008
Đăng ngày 12/07/2008
Ý kiến về bài viết | ||||||||
|