Friday, October 2, 2015

Ngửa mặt nhìn mây


Tác giả: Xuân Đức

Cơn mây dựng đằng nam
Gió xua từ hướng bắc
Mậy tụ rồi mây tan
Ta cay xè tròng mắt.
Từ phương tây mây mọc
Từng đụn đen kịt trời
Rầm rì nghe giông chuyển
Mưa đâu đó xa xôi.

Mưa đâu đó..trời ơi
Mát lành ngoài tầm với
Một rẽo đất quắt quay
Nỗi khát thèm khắc khoải...

Ở đâu cũng là đất
Ở đâu cũng là người
Sao bốn phương dư dật
Chỉ khát mỗi quê tôi ?

Đăng ngày 03/09/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Chú Tễu - 03/09/2008

Mây một nơi, mưa một nơi
Bởi chưng cũng tại ông giời ẩm ương
Mấy ngày vắng cháu đồng hương
Cháu mây mưa ở những phương trời nào
Bây giờ trời thấp đất cao
Mịt mù nào biết nơi nào dong chơi
Có mây mà chẳng có trời
Mây bay ngay dưới chân người Sơn Trang

  Gửi bởi: chianhltt - 03/09/2008

KHÁT SỐNG

Trái tim yếu mềm trong hào nhoáng
Của đời thường nhiều lắm bon chen
Giữa thấp cao,giữa những sang hèn
Giữa những mảnh đời lẻ loi và hạnh phúc

Ta cảm thấy mình trái tim như ngọn sóng
Trôi dạt vào tâm cõi mông lung
Giằng xé giữa niềm tin và tuyệt vọng
Đi về đâu nơi bến vô cùng

Ngứoc nhìn lên trông khoảng không trung
Thả bớt niềm vu vơ trong tận vô cùng
Ta lại tiếp bứoc đi trong anh sáng
Mặt trời soi đường hy vọng cuối không trung

LÊ CHI ANH

  Gửi bởi: Môn Sinh - 04/09/2008

Trời cao trời ở không cân
Nơi thì lênh láng nơi đành khát khô
Nỗi niêm chi hỡi sông hồ
Mà hoang hoác giữa đôi bờ nhân sinh !

  Gửi bởi: phanvanquang - 04/09/2008

Ở đâu cũng là đất
Ở đâu cũng là người
Sao bốn phương dư dật
Chỉ khát mỗi quê tôi ?

Tiếng kêu khát cháy lòng,trời cao,đất gần có thấu.

  Gửi bởi: chaudh - 04/09/2008

Mấy ngày vắng cháu đồng hương
Cháu mây mưa ở những phương trời nào
Bây giờ trời thấp đất cao
Mịt mù nào biết nơi nào dong chơi
Ngoài vùng phủ sóng chú ơi
Mây mưa thì phải đến nơi…an toàn
Thành phố đất chật người đông
Cháu trốn ra đảo vẫy vùng biển khơi
Mò cua bắt ốc đã đời
Tránh xa cái chốn lắm người nhiều ma
Mịt mù cũng chỉ dăm ba
Hôm lại về quán có ta với mình…

  Gửi bởi: chaudh - 04/09/2008

Chú ơi! Trời chẳng công bằng tí nào cả. Ở đây thì chúng cháu:
Mùa mưa ta được dịp khoe chân
Con gái làm duyên phải luỵ xắn quần
Con trai làm duyên phải nhờ ôm áo
Cây trúc làm duyên phải chờ nước tháo...
Hi, hi...(ăn theo thơ bác Duật đấy chú ạ)

  Gửi bởi: Thanh Tịnh - 04/09/2008

Mưa đâu đó..trời ơi
Mát lành ngoài tầm với
...
Sao bốn phương dư dật
Chỉ khát mỗi quê tôi ?
Quê miềng tội nghiệp quá bác hè!

  Gửi bởi: Xuân Đức - 04/09/2008

Chào các bạn của TST ! Mình kêu trời mà không phải kêu trời, khát mưa mà không hẳn khát chuyện mưa. Cái quê mình bạc mệnh chẳng phải chuyện không có mưa trên trời đâu...Hình như mưa gì cũng chẳng đến được đất này...Buồn và nản quá !
  Gửi bởi: Tễu - 04/09/2008

Bác Đức không khát nước
Có chăng chỉ khát người
Quanh lão luôn ríu rít
Nhưng toàn là ma thôi
Ông vua thế giới ảo
Ai ngờ lại lẻ loi
Người mô lão khao khát
Chỉ mình lão biết thôi
Khổ chi mà khổ rứa
Đợi chi trên bầu trời
Mây không giăng trước mặt
Mây dưới đít lão ngồi
Dãi lòng mình ra quán
Cho bạn bè đến coi
Thương lão, ta thương lắm
Giữa người vẫn thiếu người
Mấy dòng buồn độc vận
San sẻ cùng lão chơi
Trúc như văn xanh mướt
Thân già thì tả tơi
Tài đến như lão Chế
Cũng núp bóng ma Hời
Buồn! Buồn ghê lão Đức
Hắt
           xì
                          hơi!
Toi!




  Gửi bởi: Thânthơ - 04/09/2008

Xin chớ vội cầu mưa
Khát thì mong chúng vậy
Ngày mai mây mưa tới
Chúng sẽ tới cho coi
Khi mây mưa đập vùi
Nước ừ dài thúi đất
Tay lạy vái tới tấp
Xin nắng ráo lên cho
Đừng trôông cái thời tiết
Đổi thay như tấn trò

Hạn - vắt đất lấy nước
Mưa - nghiêng đồng đổ ra

Kệ ai mưa ai mát
Ta cứ việc của ta

Ngửa mặt chỉ mỏi cổ
Kêu chỉ khản cổ ra

Rừng đã đốn hết cả
Đất đào loang núi đồi
SỢ sau này chẳng có
Một cái chỗ để ngồi
Quảng Trị ơi Quảng Tri
Quê tôi là quê tôi






  Gửi bởi: Lão Trang - 04/09/2008

Khát mưa mà không khát
Kêu trời chẳng phải trời
Chỉ có thằng cha Tễu
Hiểu được bụng lão thôi !

  Gửi bởi: Traito - 04/09/2008

Ối trời à, Trời ơi!
Người chi mà rắc rối
Lần sau Lão kêu trời
Ta cho Lão cán chổi.

  Gửi bởi: Nhóc - 13/10/2008

Tiếng mưa
Từng hạt mưa rơi ngoài hiên vắng
Tiếng mưa rơi cho lòng nát tan
Muốn khép đôi mi vào giấc ngủ
Mà sao trong mơ vẫn thấy buồn.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan