Wednesday, October 14, 2015

NÓI CÁCH GÌ SỰ THẬT VẪN LÀ SỰ THẬT


Tác giả: Ngọc Bái
 
Xuanduc.vn: Đang ăn cơm trưa bỗng có chuông điện thoại. Vừa nhai cơm vừa nghe. A lô, ai đấy? Đầu giấy kia: Ngọc Bái đây? Ô, đang ở đâu mà gọi thế? Đang ăn ở một quán trên phố ở Đông Hà. Ông chạy ra đây một tý để nhìn thấy nhau kẻo lâu quá rồi..Thế là lấy xe máy vèo ra luôn.Tôi và nhà thơ Ngọc Bái đã là chiến hữu rất lâu năm. Một thời cả hai cùng quản lý hai ngành văn hóa Quảng Trị và Yên Bái. Tôi cũng đã hơn một lần đưa Ngọc Bái đi thăm thú tất cả các di tích lịch sử văn hóa trên đất Quảng Trị.Gặp mới biết, Ngọc Bái đang theo đoàn các nhà văn tỉnh Yên Bái đi ngao du đất nước. Sau bữa cơm trưa ở đây, đoàn sẽ vào thẳng Đà Nẵng.Ngọc Bái bảo, tớ vừa có bài thơ rất tâm huyết về nỗi niềm đất nước trong mấy ngày vừa qua, ông đăng lên trang TST để bà con đọc và cùng đồng cảm. Vâng lời, tôi xin đăng ngay.
NÓI CÁCH GÌ SỰ THẬT VẪN LÀ SỰ THẬT
Ngọc Bái
 
  Những ngày này
Trên lãnh hải Việt Nam
Bọn "tàu lạ" vẫn bắt bớ đe dọa tống tiền ngư dân Việt Nam
Tàu của Tàu cộng đã dở thói du côn phá Việt Nam thăm dò dầu khí
Ngay trên biển Việt Nam
Đó là sự thật! Những ngày này
Sinh viên và những người lao động bình thường
Ở Sài Gòn, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu...
Và cả Tokyo, Paris...đồng loạt biểu tình
Chống Tàu cộng bành trướng
Lè "lưỡi bò" nuốt chửng biển đông
Đó là sự thật! Cũng như tháng 2 - 1979
Tàu cộng đã từng đưa quân xâm lược Việt Nam
Cũng như năm 1983 - 1988
Tàu cộng đã chiếm cao điểm 1509 trên đất Hà Giang
Đó là sự thật! Cũng như 1 -1974 Tàu cộng cướp Hoàng Sa
Cũng như 3 -1988
Tàu cộng đã đánh chiếm bãi Gạc Ma Việt Nam
Đó là sự thật! *
Tôi đã từng là lính ở Vị Xuyên
Năm 1984 -1988
Thị xã Hà Giang oằn lên trong màu tang thương chiến trận
Hàng cây gạo dọc sông Lô đã hiến thân
Chung vận mệnh những chiến binh giữ nước
Đó là sự thật! Những vị tướng ở Vị Xuyên
Nguyễn Hữu An, Nguyễn Chuông, Lê Duy Mật
Đã chung lưng đấu cật với chiến sĩ
Vừa giành từng tấc đất vừa ghì lấy hòa bình
Đó là sự thật! Tôi đã thấy những người áp mặt vào Tổ quốc mình mà chết
Tôi đã thấy Thanh Thủy Vị Xuyên bị pháo Tàu cộng nghiền thành vôi bột
Tôi đã lên cao điểm 1200 chứng kiến những giao tranh một mất một còn
Đó là sự thật! Thế mà hôm nay
Tôi lại thấy những đoàn xe siêu trường siêu trọng chở quặng sắt quặng chì
Bán như biếu không cho Trung quốc
Đó là sự thật đau lòng!
Tôi lại thấy nhiều nơi như "tô giới" của Tàu
Ngay trên đất Việt
Đó là sự thật đau lòng!
Đếm đồng tiền kẻ tham nghĩ gì về máu xương đồng bào đã đổ?! Làm sao lại phải trốn tránh sự thật?
Làm sao không nói đúng sự thật?
Làm sao lại sợ sự thật?
Hỡi những ai còn chút lương tâm!
Hỡi những ai thật lòng Ái quốc! Tôi đã thấy những dòng chữ trên biểu ngữ
"CHINA STOP LYING"
Trung quốc hãy dừng nói dối
Của những người biểu tình cạnh tháp Eiffel
Tôi đã thấy hình ảnh những người Việt và cả người Nhật
Tuần hành chống Tàu cộng tham lam
Trên đường phốTokyo
Đó là sự thật! Cũng như Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Không phải là vùng tranh chấp
Đó trăm phần trăm sự thật
Cũng như Việt Nam chỉ muốn hòa bình
Thông điệp này là sự thật gửi Nhân Dân Trung quốc
Và cả lương tri nhân loại
Yên Bái, 28/6/2011
 



 Đăng ngày 13/07/2011
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Ngọc Bái - 12/08/2011

Rất cảm ơn Nhà văn Xuân Đức đã đưa bài của Ngọc Bái lên Trúc Sơn Trang.
  Gửi bởi: KVD-CYA - 18/10/2011

Xin đăng bài thơ của anh bạn lên trang TST nhờ mọi người góp ý giùm.thankls.....
Lời đối nội:TRUYỀN THUYẾT VIỆT NAM-NHỊP CẦU LƯƠNG TRI
Việt Nam!đất nước muôn hoa
Thăng Long cầu nối khúc ca khải hoàn
Xuân về đẹp sác nhân gian
Mùa xuân!mùa của thiên đàng tình yêu
Vất vả năm tháng bao nhiêu
Mùa xuân đem dến bấy nhiêu mặn nồng
Chao nghiêng cánh én tầng không
Xuân về thỏa nổi mênh mông đất trời
Dịu dàng nắng tỏa muôn nơi
Cánh diều lướt gió khung trời binh yên
Bốn nghìn năm một đất thiêng
Bắc Nam,Nam bắc cõi miền Lạc Âu
Chung tay ý hợp tâm đầu
Dựng xây đát nướcbbeennf lâu đẹp giàu
Cùng vì thế hệ mai sau
Thế nhân xóa vết thương đau thưu nào
Để cho thắm sắc cờ sao
Để cho đát nước đi vào mùa xuân
ngỡ ngàng giọt nắng bâng khuâng
Biển xô sóng mãi lồi luân sóng trào
Việt nam tổ quốc đẹp sao
Biết bao trận chiến khắc vào thời gian
Mỗi cuộc chiến một sử vàng
Mỗi trận đánh một kho tàng chiến công
Bạch Đằng! máu chảy thành sông
Đánh Tàu bạt vía có ông Ngô Quyền
Mông-nguyên,sức mạnh vô biên
Đoàn quân oanh liệt giẫm nghiêng địa cầu
Phả bằng từ á sang âu
Thoát Hoan cũng phải chiu đầu đồng thau
Và cứ thế tiếp nối nhau
Điện Biên sấm dậy tiếng kêu kinh hoàng
bọn tây lũ khú trong hang
Khều khào chúng nối cả hàng chui ra
Quí sao thế hệ ông cha
Những người dân dã làm ra lúa mì
Tài sản họ chẳng có chi
Vậy mà xung trận Trương phi nhập thần
Chẳng cần manh giáp che thân
vũ khí đơn giản thuộc phần hô sơ
Gậy gộc có sẳn bụi bờ
Cũng nhu Thánh Gióng đến giờ còn lưu
Quân thù bạt vía hồn siêu
Cuống cuồng tháo chạy bỏ điều xâm lăng
Việt nam xứ sở đêm trăng thanh bình
Con người quá đỗi đẹp xinh
Cảnh vật quá nỗi hữu tình nên thơ
Nhưng trùng dương áng mây mờ
Để rồi đát nước chịu giờ lâm nguy
Quân vương những đáng trị vì
Một khi thất thủ xa chi thân tàn
Biết vì xã tắc giang san
Hiến đầu để lính trá hàng phục binh
Đã trọn nghĩa còn đẹp tình
Đã đủ đức còn tiếngvviinnhh muôn đời
Để đát việt mãi sáng ngời
Để dân việt mãi muôn đời tự do
Sống trong hạnh phúc ấm no
Hướng về tổ quốc cả kho sử vàng
Biết suy ngẫm trong tầng trang
Nhìn chiến thắng trong lụi tàn khổ đau
Để rồi nhắc nhở lẫn nhau
Kiến thiết đất nước sắc màu binh yên
Bởi sức sống là gạo tiền
Nước vững chẳng phải giàu riêng nhóm người
Lãnh đaọ thực dụng hổ người
Đã bán nước còn giẫm người cổ xxuwa
Lấy chủ nghĩa làm vỏ thưa
dụng tiền ngân quỹ chuyển đưa doanh phần
Lầm giàu một nhóm tay chân
Tha hồ thâu vén thủ phần cạnh tranh
Thưởu xưa giàu đói chẳng lành
Để rồi nội chiến phân tranh chính quyền
Người có của một nhóm riêng
Dựa tư bản giử chính quyền quốc gia
Người vô sản của nước nhà
Vùng lên khởi nghĩa tạo ra chiến trường
Lấy chủ nghĩa Mac làm luận cương
Dưa phe xã hội chẳng nhương nhịn nhau
Quyết quét sạch giới chủ giàu
Hỡi ôi đất nước nhuộm màu máu vương
Vua quan thưởu ấy tang thương
Chính quyền thất thủ tìm đường lánh thân
Oán hờn cao vút chín tầng
Những người sống sót lánh thân xứ người
Sông trong dở khóc dở cười
Sống trong cuộc sống kiếp người tha phương
Kẻ thắng trận trong chiến trường
Quản đất nước lấy luậm cương xoay vần
Luận cương thì ích cho dân
nhưng lắm cán bộ nghĩ phần họ to
Của dân thâu vén về kho
Nhằm kiến thiêtddaatts nước ấm no mạnh giàu
Không ngờ một cõi thương đau
Lắm cán bộ tạo sắc màu đăng cay
léo luốn của vào chân tay
Chưa chi của đã quá dày và to
Cạnh tranh tư bản của kho
Dân thì trọn kiếp mằn mò lầm than
Lắm dân trong kiếp cơ hàn
Nhà cửa đổ nát lang thang từng giờ
Lắm trẻ độ tuổi ngây thơ
Lang thang bỏ học từng giờ kiếm cơm
Ngại thế giới ánh mắt nhờm
Cán nhểu ít của áo cơm qua ngày
Ấy là chính sách xưa nay
làm lũng đoạn đất nước này bạn ơi
lắm người tận hưởng tột trời
Lắm dân xơ xác trọn đời âu lo
lỗi do cán bộ làm to
Làm đỏ vở đát nước một chuyến đò bình yên
Hãy vì đất nước linh thiêng
Hãy vì sự sông mọi miền ấm no
Hởi những cán bộ làm to
Phải biết suy ngẫm nhìn chuyến đò thưởu xưa
Thưởu ấy nói sao cho vừa
Người chết vô số như trưa đát cày
Thử hỏi chế đọ nào hay
Chính quyền phong kiến bề dày nhan văn
Nhưng vì dân thiếu miếng ăn
Cụ Hồ vùng dậy chèm phăng chức quyền
tạo ra giới tuyến hai miền
Bắc Nam chế độ hai miền khát nhau
Quốc gia thuộc phe phái giàu
Cách mang thuộc nhóm sắc màu nông dân
Qui tụ tầng lớp đói khổ nợ nần
Vùng lên khởi nghĩa chẳng cần xét suy
Tạo ra nội chiến trường kì
Nhưng rồi trang sử đành ghi phủ điều
Cơ bản lổi là bấy nhiêu
Để rồi háo thắng tạo điều rối ren
Đánh tây cả nước một phen
Hại vua,cướp của ngừoi bền người không
Bởi chung dòng máu LẠc Hồng
Đói thà ăn vụng còn hơn giết ngừoi
Ăn vụng thấy cũng hổ người
Hại vua cướp của xấu người còn tru di
Làm người phải biết khắc ghi
Đạo đời cho vện người thì mới nên
Đôi lời nhắc nhở quan trên
Những người đương chức chớ vênh mặt dày
Có thấm cõi rễ mới hay
Để thấu tiền sử đất này bền hơn
nước chảy đá núi cũng sờn
Thuốc đăng nhằm để  thoát cơn hiểm nghèo!






  Gửi bởi: KVD-CYA - 18/10/2011

Thư gửi đến Hồ Cẩm Đào
Người đang chứ rộng quyền cao đất tàu
Việt-Trung lắm trận thương đau
Thưởu xưa ngu dốt mộng giàu chiến tranh
Để rồi hai nước tan tành
Chỉ lo dồn sức chiến tranh đói hoài
Hòa bình được ít của nhai
Nghĩ kế bành trướng phí hoài vây sao
Non cao ắt có non cao
Xin người bỏ mộng xâm vào Việt Nam
Hãy tu chí mà lo làm
Để Trung quốc và Việt nam song hành
Xóa dần vết ố chiến tranh
Việt -tTrung hòa hảo đát lành vô biên


  Gửi bởi: KVD-CYA - 18/10/2011

mọi người góp ý giùm hai bài thơ cua KVD!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan