Xuanduc.vn : Một sáng ở Trúc sơn trang bất ngờ nhận được tập thơ bạn gửi tặng. Bạn ghi tên mình và không quên cả tên vợ nữa. Nguyễn Hoa là một người hầu như không quên gì hết, cả ngọt bùi lẫn đắng cay, và nhất là tình bạn. Đọc thơ bạn thấy Nguyễn Hoa không có chút gì khác trước, vẫn thầm kín, lặng lẽ...đôi khi ngỡ anh đang thì thầm độc thoại một mình, bật cười một mình rồi xa xót một mình. Điều khác duy nhất có lẽ là đã đến tuỏi 60, mọi cảm xúc đều đã thâm bầm đất bùn cuộc sống, cho nên không còn nhìn thấy sự bột phát nóng nảy như ngày nào. Đọc thơ bạn, rồi úp những trang thơ lên mặt, tôi nghĩ, tôi nhớ bần thần. Thế nên dù chưa xin phép Nguyễn Hoa tôi cũng post lên đây vài bài trong tập Lặng lẽ tôi để bạn bè cùng chia sẻ.
Đong đầy
Sống đến tuổi sáu mươi
Gặp bao nhiêu con người
Vui xanh mềm cỏ ướt
Buồn nuột mây trắng trôi...
Gặp bao nhiêu con người
Vui xanh mềm cỏ ướt
Buồn nuột mây trắng trôi...
Và tôi lặng lẽ tôi
Đong đầy cho một kiếp.
Đong đầy cho một kiếp.
Để nhớ
Bốn mươi năm- Bốn mươi tuổi tôi
Không nhớ hết những gì để nhớ
Khi chưa vợ
Và khi có con
Những hạt gạo, những ô phiếu
Những đồng tiền lo tối thiểu...
Để nhớ một lần trắng tay
Mẹ gồng gánh anh em chạy loạn...
Trường kì kháng chiến cha đi.
Mẹ gồng gánh anh em chạy loạn...
Trường kì kháng chiến cha đi.
Để nhớ
Một lần nữa trắng tay
Năm cải cách
Nỗi oan sao sửa sạch
Một lần nữa trắng tay
Năm cải cách
Nỗi oan sao sửa sạch
Để nhớ
Cùng quyết định vào lính
Lần run xoá tên mình
Lấy tên đệm làm tên.
Cùng quyết định vào lính
Lần run xoá tên mình
Lấy tên đệm làm tên.
Để nhớ
Bài thơ in báo đầu tiên
Lén mượn về
So đọc trong đêm
Chính thơ mình mang tên lạ...
Bài thơ in báo đầu tiên
Lén mượn về
So đọc trong đêm
Chính thơ mình mang tên lạ...
Để nhớ
Ngày đông dầm dã
Dốc đê sông Đáy gặp cha
Lần cuối cùng xa
Nhoà đôi mắt mở...
Một tôi khi đó
Biết là ai
Trời sụt sùi mưa gió ?...
Ngày đông dầm dã
Dốc đê sông Đáy gặp cha
Lần cuối cùng xa
Nhoà đôi mắt mở...
Một tôi khi đó
Biết là ai
Trời sụt sùi mưa gió ?...
Và để nhớ
Tiếng vang trong tôi
Khi tôi tự đập vỡ mình loè lửa
Tiếng vỡ như ngọc vỡ !
Tiếng vang trong tôi
Khi tôi tự đập vỡ mình loè lửa
Tiếng vỡ như ngọc vỡ !
Thưa mẹ
Ngày 15-4-1947
Ngày 20-7-1950
Ngày 25-8-1954...
Ngày mẹ sinh những đứa con
Ngày 5-8-1964
Ngày 7-7-1972
Ngày 30-4-1975...
Những đứa con lên đường nhập ngũ
Có thể ngày mẹ cúng cơm
Khi những đứa con thành liệt sĩ
Trên bài vị nhà ta
Con là Hùng, Dũng, Sơn, Hoa..
Tuổi trẻ tóc xanh...
Những đứa con đủ tên đã hoá thành chiến sĩ vô danh
Thưa mẹ !
Ngày 20-7-1950
Ngày 25-8-1954...
Ngày mẹ sinh những đứa con
Ngày 5-8-1964
Ngày 7-7-1972
Ngày 30-4-1975...
Những đứa con lên đường nhập ngũ
Có thể ngày mẹ cúng cơm
Khi những đứa con thành liệt sĩ
Trên bài vị nhà ta
Con là Hùng, Dũng, Sơn, Hoa..
Tuổi trẻ tóc xanh...
Những đứa con đủ tên đã hoá thành chiến sĩ vô danh
Thưa mẹ !
Cõi Người
Buồn một trăng mọc
Buồn một trời sao chín mọc
Buồn một trời sao chín mọc
Đơn cô
Hoang sơ...
Hoang sơ...
Buồn một nỗi buồn
Đợi chờ..
Đợi chờ..
Buồn ngàn nỗi buồn
Người tới..
Người tới..
Hôi hổi
Cõi người !
Cõi người !
Đăng ngày 27/06/2008
|