Tác giả: Trần Hữu Đạt
Hà Nội cuối thu
Chia sẽ khó khăn cùng nd Thủ đô
Em ra Hà nội đầu đông
Mênh mông nước lũ thành dòng, mưa rơi
Đâu cần xe máy xe hơi
Phen này chỉ việc học bơi... đủ rồi
đề phòng khi lũ tới nơi
Đi làm cứ việc ra... bơi dọc đường
Trời mưa chìm ngập phố phường
Thủ đô Hà nội biến đường... thành sông
Đường bộ trở thành... đường sông
Chắc là sáng kiến của ông công trình!
Thủ đô sạch, đẹp, văn minh
Sao mà cực khổ dân tình hỡi ôi!
Bồng bềnh rác thải êm trôi
Công ty đô thị đâu rồi ai ơi?
Hay là các bác mãi ngồi... uống bia!
Xin mời quay lại nhìn kìa
Muôn dân bì bõm, đầm đìa, dắt xe
Phải chi sắm mấy cái ghe!
Mùa mưa Hà nội chắc e... có tiền!
Toàn dân nên tập bơi liền
Đề phòng mưa xuống khỏi phiền- nhớ chưa!
Mỗi lần trời đỗ cơn mưa
Là dân Hà Nội sớm trưa... ướt đầm
Ngẫm ra cũng đáng trách thầm
Sao ông trời nỡ mưa dầm quá lâu?
Phen này khối kẻ sắm câu
Doanh thu bằng mấy... ao sâu cá mè
Sáng ra đứng ở vỉa hè
Trưa về chắc cũng trắm, trê đầy nồi!
Mưa về nước lũ... êm trôi
Công nhân nghỉ việc thì ngồi... nhổ râu
Nhờ trời mưa lũ chưa lâu
Mà bà lại được... nhổ râu giúp chồng
Thương nhau san sẻ nổi lòng
Giữa dòng nước lũ mênh mông, bồng bềnh!
Hôm nay đường phố thành sông
Bao giờ thành phố cưỡi rồng bay cao?
Bay lên đến các vì sao
Hỏi xem cơ sự: "tại sao thế này"?
Thiên Tào bảo: "tại chúng mày
Làm không tính toán việc này kêu ai
Công trình thiết kế bị sai
Mới mưa một trận- lũ hoài đó thôi!"
Giờ thì biết rõ sai rồi
Về rút kinh nghiệm cho đời mai sau
Vài lời khuyên nhủ với nhau
Công trình thì phải vừa lâu, vừa bền
Mênh mông nước lũ thành dòng, mưa rơi
Đâu cần xe máy xe hơi
Phen này chỉ việc học bơi... đủ rồi
đề phòng khi lũ tới nơi
Đi làm cứ việc ra... bơi dọc đường
Trời mưa chìm ngập phố phường
Thủ đô Hà nội biến đường... thành sông
Đường bộ trở thành... đường sông
Chắc là sáng kiến của ông công trình!
Thủ đô sạch, đẹp, văn minh
Sao mà cực khổ dân tình hỡi ôi!
Bồng bềnh rác thải êm trôi
Công ty đô thị đâu rồi ai ơi?
Hay là các bác mãi ngồi... uống bia!
Xin mời quay lại nhìn kìa
Muôn dân bì bõm, đầm đìa, dắt xe
Phải chi sắm mấy cái ghe!
Mùa mưa Hà nội chắc e... có tiền!
Toàn dân nên tập bơi liền
Đề phòng mưa xuống khỏi phiền- nhớ chưa!
Mỗi lần trời đỗ cơn mưa
Là dân Hà Nội sớm trưa... ướt đầm
Ngẫm ra cũng đáng trách thầm
Sao ông trời nỡ mưa dầm quá lâu?
Phen này khối kẻ sắm câu
Doanh thu bằng mấy... ao sâu cá mè
Sáng ra đứng ở vỉa hè
Trưa về chắc cũng trắm, trê đầy nồi!
Mưa về nước lũ... êm trôi
Công nhân nghỉ việc thì ngồi... nhổ râu
Nhờ trời mưa lũ chưa lâu
Mà bà lại được... nhổ râu giúp chồng
Thương nhau san sẻ nổi lòng
Giữa dòng nước lũ mênh mông, bồng bềnh!
Hôm nay đường phố thành sông
Bao giờ thành phố cưỡi rồng bay cao?
Bay lên đến các vì sao
Hỏi xem cơ sự: "tại sao thế này"?
Thiên Tào bảo: "tại chúng mày
Làm không tính toán việc này kêu ai
Công trình thiết kế bị sai
Mới mưa một trận- lũ hoài đó thôi!"
Giờ thì biết rõ sai rồi
Về rút kinh nghiệm cho đời mai sau
Vài lời khuyên nhủ với nhau
Công trình thì phải vừa lâu, vừa bền
Đăng ngày 06/11/2008