Friday, October 2, 2015

XUÂN CẢM

Tác giả: Xuân Đức


Bỗng giật mình ai đó gọi Xuân, Xuân...
Ai đó nói cười ào ào ngoài ngõ
Tôi vô thức cũng reo như trẻ nhỏ
Xuân, ô hô, xuân sang !

Bỗng giật mình tất cả lặng thinh
Như một cơn mơ vừa chợt tỉnh
Mưa vẫn giăng mờ ô cửa kính
Đông, ư hư, đông già..

Ngày vẫn nối ngày, mùa theo mùa
Hạt mưa luân hồi trong vũ trụ
Giọt sương đầu thai vào biển cả
Ta, thôi rồi, ta không.

Ta bạc mệnh hơn một giọt sương
Và mong manh không bằng chiếc lá
Chỉ có nổi ưu tư sánh cùng biển cả
Sóng, than ôi, bạc đầu.

Mồng 2 tết Kỉ Sửu

Đăng ngày 27/01/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: phanvanquang - 27/01/2009

Ta bạc mệnh hơn một giọt sương
Và mong manh không bằng chiếc lá
Chỉ có nổi ưu tư sánh cùng biển cả
Sóng, than ôi, bạc đầu.
-------
Xin chúc mừng bài thơ mồng 2 tết của anh.Chưa đi mô được, xe mấy đứa con trưng dụng hết.Chúc anh vui khỏe năm mới.

  Gửi bởi: Xuân Đức - 27/01/2009

Cảm ơn Quang đã xông quán. Chúc năm mới vui vẻ.
  Gửi bởi: Traito - 27/01/2009

Con viết vần thơ tặng Lão Trang
Mong cho năm mới được vuông tròn
Bao nỗi ưu tư xin gác lại
Giang tay ôm trọn chút tình Xuân.

Con viết vần thơ tặng Lão Trang
Không vui nhưng ta cứ hát tràn
Cuộc đời dẫu có là dâu bể
Chồi non lộc biếc đón Xuân sang.

Con viết vần thơ tặng Lão Trang
Bạc đầu sóng vẫn thế ngàn năm
Ta cứ vô tư vui lên Lão
Xuân về ta cứ đón Xuân sang.

Con viết vần thơ tặng Lão Trang
Dù đời cay đắng gấp vạn lần
Ta vẫn là ta không phiền muộn
Tưng bừng, vui vẻ đón Xuân sang.

Con viết vần thơ tặng Lão Trang
Dẫu cho bè bạn kẻ mất, còn
Một kiếp người qua sao ngắn ngủi
Yên lòng đón nhận chuyện nhân gian.

Con viết vần thơ tặng Lão Trang
Dẫu là con cóc cũng là ...ngoan
Năm mới xuân về vui Lão nhé
Tay quấy cà phê, miệng hát vang.

He,he...Con chạy đây không Lão lại cho vài cán chổi.




  Gửi bởi: Đặng Hoàng Thu Hà - 28/01/2009

Bài thơ chú Đức hay quá. Cũng như chú Phan Văn Quang, cháu thích nhất đoạn cuối. Ta bạc mệnh hơn một giọt sương/ Và mong manh hơn là chiếc lá. Nhưng giọt sương bay đi còn góp hơi nước làm nên biển cả. Còn nhà văn thì để lại muối mặn trên những trang văn. Văn của chú Đức là văn có muối Mà cháu cũng chẳng biết đấy là muối hay mồ hôi nước mắt nữa. Muối thì bền. Muối ba năm còn mằn. Thậm chí ngàn năm vẫn mặn, buồn làm chi chú Đức. Bài thơ của anh Trai to cũng hay, nhưng mà dài quá. Thơ chú Đức mấy đoạn, anh họa theo mà dài gấp ba, bốn lần, đúng là Traito, dư sức  lực chả biết làm gì, thì làm thơ chôn chú Đức
  Gửi bởi: Traito - 28/01/2009

He he...Cô bé Thu Hà này cũng bắt đầu "lẻo mép" rồi đây! Đấy là do em chưa quen thôi chứ thơ anh bài này là ngắn rồi đó còn lại phải tính bằng sải tay em ạ.Sợ chú Đức đuổi nên anh phải dừng còn nếu không sẽ còn dài như đường quốc lộ nước ta. Mục đích của anh là con cà con kê cho chú Đức đọc mệt nghỉ, đọc xong phải thở dốc vì mệt nên sẽ không còn sức mà buồn, mà nghỉ vẩn vơ. He,he...Anh thấy em bắt đầu yêu đời rồi đấy mà mồm mép coi bộ cũng "lẻo" đây! Phải thế em ạ. Ta chỉ có 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao nhiêu, 20 năm cuối toàn ốm đau nên có năm nào ở giữa thì mang ra xài hết. Anh là Traito nhưng cũng hom hem rồi chỉ còn cái miệng là vẫn có khả năng ra rả cả ngày thôi. he,he...Chúc em luôn vui và khỏe nhé! Má rám thì nhằm nhò chi, anh rám cả người đây cũng có sao đâu!
  Gửi bởi: Trai Tơ giả... - 28/01/2009

Má rám có nhằm nhò chi
anh đây rám cả rám xì cả thân
Rám xa rám đến cả gần
Trai tơ tơ cũng chỉ còn chút tơ

Buồn lòng trong ngẩn ngoài ngơ
Vui anh viết viết câu thơ giải buồn
Ngồi buồn cửa biển chiều hôm
Gửi về Trang chủ giải luôn một lèo

Phận anh không tính giàu nghèo
Anh chỉ tính tính theo chiều vui thôi
Ở đời ai cũng nghĩ đời
Một mai rồi cũng chiều xuôi xế chiều

Đời người qua  bóng liêu xiêu
Lo thân được mấy lo nhiều người dưng
Sóng xô sóng cũng lừng chừng
Đời người nhiều lúc có đừng được đâu

Khi bóp trán, khi mắt chau
Lặn lên rồi lại ngụp màu thời gian
Khi nắng hạ khi mưa chan
Chìm chìm nổi nổi gian nan mấy mùa
Trẻ thơ tưởng dễ a dua
Già chen cũng khó đâu vừa lòng ai

ngắn cun cũn ngắn, chê dài
Dài chê cun cũn chỉ vài gang tay
Cao chê thấp té thấp tày
Thấp bè môi bĩu cao dài hình dây

Đời ơi ai có giống ai
Thì thôi hãy biết môn khoai giống nào
Cũng trong một bóng tơ đào
Lời khen khen thế ai nào tưởng hay

Ngày xuân ai khéo rõ bày
Khen Xuân ừ cũng xuân này được khen
Hãy là cô bé lọ lem
Lọ lem thế để cô tiên giúp  nhiều

Trai tơ tơ chỉ một chiều
Có ai tơ cả mà liều nói dai!


  Gửi bởi: Giếng Cổ - 29/01/2009

Bỗng giật mình ai đó gọi Xuân, Xuân...
Ai đó nói cười ào ào ngoài ngõ
Tôi vô thức cũng reo như trẻ nhỏ
Xuân, ô hô, xuân sang ! 
--------------------
Chúc mừng Lão Trang có bài thơ Xuân  hay quá.Đầu năm , xin chúc lão Trang nhiều niềm vui và luôn mạnh khỏe. Hôm nay Mồng Bốn có xe về Gio an biểu diễn Nghệ thuật, Kính mời Lão đi cùng Xuân Vũ ra chơi được không?

  Gửi bởi: Môn Sinh - 29/01/2009

Ta bạc mệnh hơn một giọt sương
Và mong manh không bằng chiếc lá
Chỉ có nổi ưu tư sánh cùng biển cả
Sóng, than ôi, bạc đầu.

---------------------------------------
Trăn trở với cuộc đời trước mùa xuân là căn bệnh của thi nhân ! Chúc mừng Lão Trang !

  Gửi bởi: Lão Trang - 29/01/2009

Cảm ơn Đức Tiên giá đáo. ăn tết có phê không ?
  Gửi bởi: Hoài Nhạn - 29/01/2009

Cám ơn anh đã xông đất blogs em đầu năm.Năm nay chắc em sẽ hên vè văn chương.Đầu năm vào thăm anh gặp bài thơ buồn quá anh. Em cũng có cùng tâm trạng như anh song thơ tắc nghẽn viết không nên câu. Cám ơn bài thơ của anh đã nói dùm em một phần tâm trạng.Đàu năm anh thích gì em chúc nấy nghe.
  Gửi bởi: Xuân - 29/01/2009

Đàu năm anh thích gì em chúc nấy nghe.
He he..đầu năm có thứ thích không biết có được chúc không ?

  Gửi bởi: Chaudh - 29/01/2009

Đầu năm mới thấy khách làm thơ nhiều quá. Nào là Traito, Moon, Nico, Lê Hoàng kề, lại còn có Traito giả nữa mới hay...He,he...Nhất định là con không để thua "quân địch"! Thà dở còn hơn không có! Thôi thì Lão ngồi xuống ghế kẻo mỏi chân rồi con đọc cho nghe.
Làm chủ Web nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cũng mây
Vợ phải hiền, am hiểu chuyện Đông Tây
Nếu không chủ sẽ có ngày bỏ mạng (internet).

Làm chủ Web nghĩa là như con mọn
Lo đưa tin, tìm ảnh, viết bài...
Suốt cả ngày hí hoáy bở hơi tai
Đi đâu cũng chạy về nhà thật chóng.

Làm chủ Web nghĩa là không được nóng
Bởi trọng tài không được phán đúng, sai
Phải nín thing nghe cãi cọ điếc tai
Phải post tất lời dở, hay, sai, đúng.

Làm chủ Web nghĩa là người hào phóng
Tiền thì thâm nhưng thơ thẩn bao la
Mang vào mình gánh nợ khách gần xa
Hầu chuyện khách chẳng còng lưng, mỏi gối.

Làm chủ Web nghĩa là không bối rối
Trước những lời mật ngọt rót vào tai
Bởi nghe tên tưởng người đẹp chân dài
Nhưng thực tế toàn râu xồm, mắt xếch.

Làm chủ Web phải biết hài đúng lúc
Phải biết tung, biết hứng với khách thơ
Bản phải dày, lĩnh cứng mới ăn thua
Trị được khách thích cầm dao hơn bút.

Làm chủ Web là người yêu thể dục
Mắt phải tinh, tay phải lẹ, mồm mau
Phải tới lui các Web khác ngoại giao
Phải cân nhắc khi đăng bài của khách.

Làm chủ Web nghĩa là người sợ nhất
Mạng chập chờn, điện cúp biết kêu ai?
Khách sẩy lời, vạ gió tai bay
Ông văn hóa nguýt lườm,nhắc nhở...

Làm chủ Web nghĩa chơi trò xổ số
Vừa tốn công, tốn của, tốn thời gian
Khách thì như ma quỷ chờn vờn
Vui thì đến, buồn thì đi...ai biết

Làm chủ Web  là người yêu tha thiết
Cuộc đời này từng phút, từng giây
Muốn góp sức mình trong cuộc dựng xây
Một xã hội công bằng, tươi đẹp.


  Gửi bởi: Quân địch - 29/01/2009

Cháudongghuong chủ oép thì phải biết!
Mơ trên trăng và trôi nổi cùng mây
Nico con rồi trai giả trai gầy
Mai trai béo rồi ngày kia trai mặt
chau dong huong chủ oép thì đông khách
Tài năng đầy lưng kinh nghiệm đầy người
vào ra múa may đao kiếm sáng ngời
thơ văn ngược xuôi nghe lời chát chúa
Đầu năm xông xênh, vần thơ nhảy múa

"Quân địch'' rút lui hạ trại xa rồi!

  Gửi bởi: yeumotminh_tn87hp - 29/01/2009


Nhận lời mời ghé thăm web Lão trang
Thơ ca hát ngập trời xuân rạo rực
Khiến lòng ta chợt mang niềm bối rối
Biết viết gì trước mặc khách tao nhân ?

  Gửi bởi: Moon - 31/01/2009

Gởi eng Trai tơ
Happy new year.  "Anh là Traito nhưng cũng hom hem rồi" dẫu vậy Moon cũng rất hâm mộ eng đó.Rất muốn làm quen với eng.

Gởi Thu Hà,
Chúc em năm mới tự tin hơn nhé.
Chị muốn làm quen và chia sẻ với em.

  Gửi bởi: Moon - 31/01/2009

Chú Đức ơi,
hôm nay Moon trở lại HH.Sui sẻo thay chùi nhà xong Moon bị trượt ngã đập đầu xuống nền suýt gặp ông mệ.May mà chỉ choáng váng ít thôi .Giờ hơi nhức trong đầu hy vọng là không sao.Nhưng nhớ chú và bà con quá nên vẫn lên mạng.
Chúc chú và mọi người đón năm mới may mắn ,khỏe ,vui,hạnh phúc.

  Gửi bởi: Chaudh - 31/01/2009

Quân địch hèn chi giống ...kẻ gian
Chơi bài sấp ngửa đoán già, non
Thà cứ phán sai hơn bỏ sót
Hoan hô quân địch quá chừng khôn!

He,he...

  Gửi bởi: yeumotminh_tn87hp - 31/01/2009

Xuân về vắt vẻo trước nhành mai
Yếu ớt ru tình chẳng nhạt phai
Gió gọi chim oanh về quyến luyến
Đào cười thẹn ngọc khẽ đưa cài
Xanh xanh chiếc lá thêm điều ước
Nhuệ khí thanh xuân mãi láng lai
Trắc trở đau thương còn đâu đó ?
An lành hạnh phúc khắp trần ai.

  Gửi bởi: Quỳnh Anh Thư - 01/02/2009

Quân địch khôn hơn cả kẻ gian
Chơi bài sấp ngửa  Đồng hương bàng hoàng
Cũng vùa năm mới xuân sang
Sao mà bạn lại đầu hàng êm ru

  Gửi bởi: Hạ trại - 01/02/2009

Gửi QAThư
Xưa Gia Cát lui binh
Nay ta lùi, hạ trại
Ấy là vì năm mới
Hưởng xuân giữa đất trời
Để DongHuong nghĩ lại
thơ phú thêm chơi vơi

Đâu đầu hàng ép gối.
Anh THư nghĩ sai rồi!


  Gửi bởi: Nico con - 01/02/2009

He,he...Lão Trang ơi, hôm qua con đến nhà một người bạn chơi và rất hên vì đầu năm trúng mánh to. Số là 2 anh em tào lao một lúc bỗng nhiên anh bạn bảo con: Này Nico, em có biết thằng cha Xuân Đức làm ở đâu không (con nhắc nguyên văn). Bị hỏi bất ngờ nên con dè dặt: Dạ có chuyện chi không anh. Anh ta tỏ ra rất tâm đắc: Thằng cha ni ở mô mà có bài thơ Hưởng ứng ngày thế giới rửa tay hay tuyệt. Hôm rồi anh đọc và cứ thấy bị ám ảnh. Từ mỗi chuyện LHQ phát động rửa tay rứa mà hắn nghĩ ra đủ thứ. Tài thật đấy. Vừa nói anh ta vừa quay sang bà vợ ngồi bên giảng giải: Em biết không, tay ni rất cao thủ võ lâm, phải là kẻ uyên thâm lắm, có máu mặt trong giới văn thơ lắm mới viết được những câu như thế, nghĩ ra những ý như thế...Thấy bà vợ mắt chữ O, miệng chữ Y, luôn mồm thế à nhưng xem ra không hiểu mô tê gì nên con chen ngang: Vâng, chị biết không, anh Xuân Đức ni vừa tài vừa nổi tiếng đẹp trai. Sở trường của ảnh là tay phải-tiểu thuyết và kịch, tay trái là thơ, còn mặt trước mặt sau cách đây mấy năm đi thi được danh hiệu Mít-tờ In-tec đó. Vừa nghe thế là mắt chị vợ lấp lánh liền: Chu cha ơi, người mô mà hoàn hảo rứa trời, đàn ông thế mới là đàn ông, có mô như của...Thấy chiến tranh có thể xẩy ra trong nháy mắt nếu không cướp lời ngay nên con kêu: Ui cha, Tết nhất đến mà không thấy mời em chi à. Nghe vậy bà vợ à há rồi le te xuống bếp pha trà. Anh chồng quay sang thấy con vẫn đang phấn khởi đến mức mũi phổng to như 2 quả cà chua, miệng cười ngoác tận mang tai nên đâm nghi ngờ: Em nói thiệt không đấy. Em quen tay ni à. Vâng, anh ni có chi mà em chả biết...biết mình lỡ lời nên con đính chính- ấy là em biết hết anh ni có những giải chi với những tác phẩm nào. Mà anh có tiền đấy không. Có, nhưng để mần chi. Con chìa tay: Đưa đây em năm chục ngàn. Nhanh lên! Anh ta lập cập rút trong ví năn chục đưa cho con, con lập tức đút áo cà sa rồi hẹn: Thứ hai đi làm qua chùa em tặng tập thơ nha.He, he...nói xong con phóng ra xe nhưng vẫn nghe bà vợ của ảnh dặn với: Nếu gặp anh Mit-tờ In tẹc thì em nhớ mời khi nào có điều kiện ghé anh chị chơi nha.Chị là chị rất ngưỡng mộ mấy anh vừa tài vừa đẹp.He,he...sướng hung Lão Trang hè?
  Gửi bởi: Chaudh - 01/02/2009

Ta khen quân địch rất...gian
Chứ nào đâu có đầu hàng chi mô
Traito không thể Nico
Nico không thể là bồ Donghuong
Cũng như lắm kẻ râu xồm
Nhưng tên thì búp măng non...ấy mà.
Giữa thời loạn lạc bao la
Địch ta ta địch xem ra khó lường
Anh Thư ơi nhớ đề phòng
Bủa câu giăng lưới chuyện thường Web- sai.
He,he...

  Gửi bởi: Hạ Trại - 01/02/2009

Trai tơ không phải Ni co
Nico không phải là bồ đồng hương
Đông hương không có râu xồm
Râu xồm không thể măng non mới trồi

Áo cà sa cũ lắm rồi
quân ta quân địch e rồi đánh to
lửa đang cháy không phải tro
Năm trâu không phải lo bò trắng răng
quân địch thì hẳn là gian
Quân ta anh dũng đang dàn hàng ngang
Trai tơ chống nạnh sẵn sàng
Đông hương tung khói bay ngang lưng trời
Ni cô bỏ áo ra rồi
Tay lần tràng hạt nói lời nam mô
Đồng thanh tất cả đều hô
Xông lên! đánh địch rồi "dzô" một lèo
ôi chao ôi hởi ôi chao
Bốn ở trong một, chỗ nào hiểm đây
Bốn bề bốn đứa bủa vây
Gọi ai đến cứu phen này mạng toi
bên nào cũng chát cũng thoi
cũng re ré cũng xăm xoi nhói lòng
Còn Sư phụ, còn Lão Trang
Còn nhiều chiến nữ xếp hàng sau lưng
Cho dù hạ trại bên rừng
Kiểu này e chạy e chuồn mà hơn
Trong ba sáu chước vãi hồn
Quân kia mạnh quá, khó lường về sau

Hẹn mùa nở bông lách lau
Làm cờ mở trận với nhau một lần!

  Gửi bởi: chaudh - 02/02/2009

Đonghuong nghe nói mừng thầm
Chuyến này ăn cỗ với quân địch rồi
Traito bổi hổi, bồi hồi
Từ Hải chết đứng ta rồi cũng toi
Nico tràng hạt chẳng rời
Cả ngày lần tới lần lui mấy lần
Nam Mô quân địch có đông
Cà sa luộm thuộm chạy làm sao đây
Di Đà nói dại lỡ may
Địch mà bắt được mừng thay thân chùa
Thanh-kiu phe địch vờ thua
Có lời năm mới mời bò mời trâu
Hẹn ngày tái ngộ mừng nhau
Đầu mày cuối mắt phe nào cũng vui.

  Gửi bởi: Traito - 03/02/2009

Gửi Thầy Tiếp...
Thầy Tiếp… du xuân mãi tận đâu
Bồng lai tiên giới ở bên Tàu
Hay lại về quê xơi nước giếng
Lặn lội con tìm chẳng thấy đâu.

Một duyên hai nợ âu đành đợi
Năm nắng ngày mưa kể cũng rầu
Khách vẫn vào ra vui tấp nập
Có Thầy hờ hững khổ như…trâu !

Nhớ Thầy quá nên con ăn theo Tú Xương, có cải biên chút xíu nên thành Tú …Bà. Tại Thầy không kèm cặp, chỉ giáo thường xuyên nên con thành mất…dạy. He,he…

  Gửi bởi: Chaudonghuong - 03/02/2009

Mai cháu phải đi xa vài hôm. Nhớ quá! Thấy Traito đăng tin tìm Thầy Tiếp...của mình cháu cũng bắt chước Traito ăn theo thơ bác Khổng Văn Đương (mà trước đây rất nhiều người đã nhầm là thơ Olga Bec-gon) tìm Tễu. Sau 10 ngày được chú đăng tin, nếu Tễu vẫn không trở về cháu sẽ đơn phương tuyên án ...tử hình "hắn" và mời mọi người đến dự. Nhất định thế!
Tìm Tễu lạc
Em đi tìm anh trên tất cácWeb-sai
Anh chẳng thấy mà thấy mờ cả mắt
Vừa mới thấy anh đâu đây mà sao bỗng chốc
Biến đi đâu nhanh đến lạ thường.

Em đi tìm anh? Vì sao nhỉ? Yêu thương
Có lẽ thế?! Em nào đâu dám chối
Từ ngày quen anh em thêm cái tội
Xuôi ngược tìm anh, lặn lội thân cò…

Anh ơi anh!  Đã Tễu lại vô tư
Lâu lâu nhớ phải trở về quán nhé!
Mấy quán Tê-Xê, Kara… lẻ tẻ...
Anh hãy ghé thăm lúc đã tan tầm.

“Anh đi tìm em trên bán đảo Ban-căng”
Bài thơ hay  ai đọc rồi cũng thích
Người ta đi tìm nhau vì nhớ thương chất ngất
Em đi tìm anh sao giận đến tê người.

Hỡi ai vô tình nhìn thấy Tễu tôi
Hãy gọi về nhà cho tôi được biết
Quán xá bây giờ bao la, bát ngát
Biết anh vô tư phiêu dạt ở phương nào?

Em khù khờ nào có biết chi đâu
Anh đi nơi mô ? mấy ngày trở lại ?
Vợ anh biết em tìm anh khắc khoải
Thì tóc anh chẳng còn mà râu mọc dài thêm.

Từ sáng đến giờ chỉ mỗi tìm anh
 Tay rê rê còn mắt thì dáo dác
Hỡi các Web ! Nhiều làm chi bát ngát
Cho em kiếm mệt phờ mà chẳng thấy anh đâu.

Em đã  qua tất cả các Web ngầu
Lòng vòng các Blog vừa để kiếm
Chỉ lo rồi đây khi anh xuất hiện
Được một phen kinh khiếp cả trăng hiền.

Nếu trở về thì hãy nhớ nghe anh
Tên và họ nhớ đổi thành người khác
Cứ giả bộ vừa đi vừa hát
Lão Trang ngỡ rằng đứa khác ghé vào thăm

Em đi tìm anh khắp Web các nhà văn
Mệt hơn tìm trên bán đảo Ban-căng...

Hu,hu...


  Gửi bởi: Lão Trang - 03/02/2009

Chào tất cả mọi người. Xuân về bạn bè vào quán đông, lão Trang rất phấn khích và biết ơn. Hầu hết là khách quen. Riêng có một mặc khách mới là yeumotminh.. Giọng văn bạn rất đài các ẩn dấu một tài năng. Cảm ơn bạn đã chi sẻ tình yêu một mình ra cho chung TST.
  Gửi bởi: TỂU GIẢ - 04/02/2009

       Đọc tâm tình của Donghuong, Tểu giả nghĩ ( không biết có phải không ) Donghuong đa mang đấy, tâm hồn rộng mở và yêu đời nên chi TG nhại theo Xuân Diệu nói vài câu nhé:
  Em phải nói, phải nói, và phải nói
  Bằng lời riêng nơi Web Lão Trang
  Bằng nét chi chi...đừng nét điệu đàng
  Để anh bỏ thói quên đường về, em nhé

  Anh lang thang đừng tìm hoài như thế
  Anh cuối chiều và mỗi sáng tinh mơ
  Còn buổi trưa là say khướt bơ phờ
  Say đến nổi tưởng mình ba bốn đứa

  Mà lạ thay, chiều cũng không còn ai nữa
  Và sáng hôm mai đơn độc một mình
  Đừng bảo anh là kẻ lặng thinh
  Như thế đấy, trời ơi... ai hiểu đặng

  Anh tự nói với mình - cố gắng...
  Buồn làm chi, đừng phụ bạc duyên tình
  Một năm cũng cam, một tháng cũng đành
  Dẫu Donghuong có trói trên cành, dưới côộc ...

 He...he...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan