Tác giả: Xuân Đức
Người đi, người cứ điBỏ nhân tình phía sau ngơ ngác
Thậm thụt đồng tiền lẻ trên tay
Ta ngẩn ngơ nhớ người..
Nhớ người như nhớ một thời
Ta với nhau không hề tỉ mẩn
Cho dù trong túi vẫn mấy xu bạc vụn
Cái nghèo chưa hẳn đã nỗi đau
Ta với nhau không hề tỉ mẩn
Cho dù trong túi vẫn mấy xu bạc vụn
Cái nghèo chưa hẳn đã nỗi đau
Nay nghe nói nước mạnh dân giàu
Và chợ trời đông vui là thế
Ngưòi béo tốt lấp khuất kẻ gầy
Sao ta lại chia tay ?
Và chợ trời đông vui là thế
Ngưòi béo tốt lấp khuất kẻ gầy
Sao ta lại chia tay ?
Bó rau để lâu thiếu nước héo rồi
Mớ cá vụn nát thêm trên tay người lật xáo
Ngưòi đi những bước sải dài
Vì cái gì mà ta vẫn kì kèo ?
Vì cái gì mà ta cứ hy vọng ?
Vì sao chẳng thể li thân
Dẫu người đã dứt áo, đoạn tình ?
Mớ cá vụn nát thêm trên tay người lật xáo
Ngưòi đi những bước sải dài
Vì cái gì mà ta vẫn kì kèo ?
Vì cái gì mà ta cứ hy vọng ?
Vì sao chẳng thể li thân
Dẫu người đã dứt áo, đoạn tình ?
Lòng nhân ái đôi khi vẫn còn quay lại
với một đứa cướp đường
Nhưng với kẻ bội tính thì không
Người đi rồi đi mãi..
với một đứa cướp đường
Nhưng với kẻ bội tính thì không
Người đi rồi đi mãi..
Vì sao ta vẫn đợi
Người về ?
Người về ?
Xuân Mậu tí
Đăng ngày 22/02/2008 |
Ý kiến về bài viết | ||
|