Wednesday, September 30, 2015

Mỗi sáng thức dậy

 
Tác giả: Xuân Đức
       Mỗi sáng tôi thức dậy, thấy người với người chen nhau, nhà chen nhà, phố chen phố.
       Người đâu mà lắm thế, đi và đi chật đường. mồm bịt khăn, đầu bịt mũ, hoa mắt và nghẹt thở.
       Thương lắm Người ơi !
       Mỗi sáng tôi thức dậy,thấy người đua với người, rượt lên phía trước,lao ngược về sau,xoay quanh bùng binh như đuổi bắt .
       Mỗi sáng tôi tỉnh giấc, thấy người chèn người, ở đầu ngõ phố, nơi cửa chợ, cổng hội trường...
trong quán cà fê, quán nhậu, ga tàu, bến xe, cả trong chùa lễ Phật.
       Những câu ca thán, những lời kêu than,nịnh nọt và chưởi tục
       Là âm thanh đời thường.
       Mỗi ngày rồi mỗi ngày, tôi cứ giật mình tỉnh giấc,
nghe nói trái đất đang nóng lên ?
       Nhưng người với ngưòi, vẫn hối hả xây thêm cao ốc,lập kỷ lục Ghi-nét chọc trời
       Người với người vẫn kiên trì đánh bom tự sát.Mục tiêu: những cao ốc mới xây.
       Mỗi ngày rồi mỗi ngày, tôi tỉnh dậy và tự hỏi:
trong số người với người,có ai bình tâm nghĩ lại
       Bao nhiêu điều nhặt lên
       Bao nhiêu điều rơi vãi
       trên đường trần hớt hãi Người ơi !
 
                       2/4/2008


 Đăng ngày 03/04/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan