Tác giả: Xuân Đức
Ngày thơ VN chẳng ai rủ rê đi chơi đâu đó cho vui, ngồi một mình bên giường vợ ốm nên viết ra bài thơ này. Viết xong lại thấy dở hơi, nhưng lỡ ra rồi cứ phải post lên.
Chúa sinh ra Mùa xuân với một câu sấm truyền: Vạn vật tha hồ sinh nở
Cái mầm lá non hớn hở nhú ra
Con sâu cựa quậy cắn vỏ kén thập thò
Vỏ trứng nứt, chú gà tơ chiêm chiếp
Thằng dịch cúm gia cầm vưon vai và ngáp...
Trẻ con hớn hở mặt mày chạy ra ngõ chào xuân
Ngọn gió lạnh chực sẵn ùa vào cuống phổi.
Người già cứ ngỡ mình trẻ lại
Con siêu vi trong phổi, trong gan lại thấy khỏe ra..
Chúa sinh ra Mùa xuân, tha hồ vạn vật sinh nở
Nhưng con sâu nở nhanh hơn chiếc lá
Dịch cúm lan mau hơn kiếp gà
Ngọn gió độc già đời, còn đứa trẻ lại ngây ngô
Người già ư? Tuy biết đề phòng nhưng thân cô thế yếu
Mà con siêu vi ẩn náu nhiều ngày nên kế hiểm mưu sâu..
Biết làm sao ! Biết làm sao !
Chúa đã sinh ra Mùa xuân và quan liêu truyền sấm
Vạn vật cứ tha hồ sinh sôi.
Nguyên Tiêu Kỉ sửu
Đăng ngày 10/02/2009
Ý kiến về bài viết |
Gửi
bởi: Tiếp... - 10/02/2009 |
Bóc tem còm bài thơ của Lão! Lão nói, thấy dở hơi, là Lão khôn, tăng tò
mò. Đọc xong mới thấy thơ Lão viết độc đáo, vì nó có cả Chúa, có cả nhân
viên y tế, nhân viên bảo vệ thực vật, hội người cao tuổi, nhà trẻ mẫu giáo...
tất tần tật. Phía bên kia lại có khủng bố, ...
Vạn vật cứ tha hồ sinh sôi Lời của Chúa truyền, và sấm đã dậy rồi
Còn các ngươi thì tự mà lo mà liệu Lũ virut thì có hàng triệu triệu Kén
bọc sâu đang nhúc nhích cả rồi Gió độc thì hở ra là chui qua liếp
cửa
Chỉ những ai không biết tự lo cho mình nữa Thì than ôi. Chỉ còn có
chắp tay: Lạy chúa!
Ha Ha,
(cười có giống Lão không!)
|
Gửi
bởi: Nico con - 10/02/2009 |
He,he...Thơ tình của Lão Trang chẳng lãng mạn chi cả. Thế mà con hồi hộp chờ
từ hôm qua đến giờ. Định là mượn tạm thơ Lão - nói dối của mình tặng người
khác ai dè như ri thì chết con rồi. He, he...Mà Lão trách Chúa mần chi. Lão nhớ
2 câu thơ của ông Nguyễn Tất Nhiên không: Dẫu sao thì Chúa cũng. Một thời là
trai tơ. Dẫu sao thì Chúa cũng.Gã đàn ông...dại khờ. He,he...
|
Gửi
bởi: Lão - 10/02/2009 |
Mình thấy sáng nay nó làm sao ấy. Chẳng riêng gì Traito mà cả Nico con cũng
xỉn mất rồi. Bài này là bài tức khởi, viết ngay tap-lự chứ đâu phải thơ tình.
Bài thơ tình phải chờ đến ngày Tình mới công bố cơ. Hi hi..
|
Gửi
bởi: Nico con - 10/02/2009 |
He,he...Con là Nicô nên có biết ngày tình yêu là ngày mô đâu mà Lão trách.
Lâu nay cứ sẫm tối con ra hóng mát trước cổng chùa, nơi có đặt mấy cái ghế băng
cho khách thập phương đến viếng chùa nghỉ chân là thấy các cặp nam thanh nữ tú
có, sồn sồn có, già cũng có, nằm có, ngồi có đangỏtanh thủ hôn nhau túi bụi nên
con tưởng ngày nào cũng ngày tình yêu. He, he...
|
Gửi
bởi: phanvanquang - 10/02/2009 |
Ngọn gió độc già đời, còn đứa trẻ lại ngây ngô Người già ư? Tuy biết đề
phòng nhưng thân cô thế yếu Mà con siêu vi ẩn náu nhiều ngày nên kế hiểm mưu
sâu..
-----
Ở nhà mà làm thơ cũng thú vị chứ anh,anh không nhận được giấy mời của Hội gửi
à,
|
Gửi
bởi: Xuân Đức - 10/02/2009 |
Gửi PVQ. Giấy thì không nhưng cũng loáng thoáng biết tin, nhưng không
rõ ngày giờ và đi đứng ra sao đành tự mở hội thơ tại nhà vậy.
Hihi..
|
Gửi
bởi: HỮu Đạt - 11/02/2009 |
Theo anh Trần Đăng khoa giói thiệu thì bác Xuân Đức có Trường ca "Trang cồn
cỏ " sáng tác 1960, được Chế Lan Viên vàmột số nhà văn nhà thơ lúc đó đánh giá
rất cao. Vậy đề nghị bác cho đăng bài đó để tất cả cùng thưởng thức. Và cháu xin
mượn nó vài bữa.
|
Gửi
bởi: phanvanquang - 11/02/2009 |
Tết nhất nhiều việc quá, lên anh chiều mồng ba Tết, anh mới ra khỏi nhà.
Chuyện giấy mời đại biểu, Đài báo và toàn bộ hội viên phân hội văn học do văn
phòng Hội chịu trách nhiệm. không hiểu sao anh lại thiếu hè, rút kinh nghiệm
khi nào có giấy mời chắc Quang phải nhận thay.Kính chúc anh sức khỏe.
|
Gửi
bởi: nhoctapdi - 12/02/2009 |
Chào bác XĐ, cháu đã nghe kể về bác nhiều mà chưa có cơ hội diện kiến bác,
tình cờ hôm nay đọc được bài thơ " Chúa Đã Sinh Ra Rùa Xuân" của bác cháu thấy
lời thơ hay hay, nó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, nếu như đừng có câu "chỉ còn
chắp tay: Lạy chúa!" thì cháu cảm thấy hay hơn. mong rằng ý kiến của cháu không
làm bác phật lòng!
|
Gửi
bởi: Chú XĐ - 12/02/2009 |
Chào cháu nhoctapdi. Cảm ơn cháu đã đọc thơ của chú. Nhưng cái câu chắp tay
lạy chúa là của bạn đọc có nick là Tiếp chứ có phải của chú đâu. Cháu nói thế
chú Tiếp kiện bản quyền chud đấy. |
|
Nhận xét
Chia sẻ cho bạn bè