Tác giả: Xuân Đức
Có cơn bão nào là bão của sự vui
Xin thưa :
Có !
Ấy là bão bóng đá
Ấy là Euro.
Bỗng nhiên
tất cả trở nên xác xơ
Như bãi chuối
sau cơn lũ quét
Những khuôn mặt
hốc hác
Những ánh mắt
phạc phờ.
Mấy triệu con người
đói ngủ
Cơm nuốt nghẹn khô ở cổ
Giọng nói khàn đặc như câm
Sống ở nhà mà như tị nạn
Nằm lăn lóc góc tủ, gầm bàn...
Bỗng nhiên
một giờ mất trắng
Người năm chục...
kẻ vài trăm...
Có người
sạch luôn cơ nghiệp
chắt chiu
hàng chục năm.
Một đêm
tóc đen thành bạc
Một giờ
kẻ hèn biến thành sang
Bao kiếp sống lăn theo trái bóng lăn
Trái bóng thì tròn
Còn kiếp người
lại méo !
Kỉ niệm EURO 2008
Đăng ngày 30/06/2008