Tuesday, October 13, 2015

Dúm dó Cửa Tùng


Tác giả: Lê Quang Thông


Xuanduc.vn: Lê Quang Thông, tác giả kịch bản phim truyền hình " Bao giờ thuyền lại sang sông" đã được quay cảnh chính tại biển Cửa Tùng và phát sóng trên khắp cả nước , đã gây ấn tượng sâu sắc không chỉ bởi tính nhân văn của câu chuyện mà còn hấp dẫn người xem bởi không gian đẹp của một bãi biển được mệnh danh là Nữ hoàng của các bãi tắm. Lâu rồi, nay tác giả mới có dịp quay lại Cửa Tùng và...Một tâm sự day dứt khôn tả đã làm nên bài thơ này. Quang Thông nhờ trang web tôi đưa giùm tâm sự của anh đến bạn đọc.

 Dúm dó Cửa Tùng 
Có lẽ nào như thế được không?
Cửa Tủng ơi nghẹn từng cơn sóng vỗ
Em buồn tủi giận hờn nức nở
Biển quặn lòng xót xa. 
Có lẽ nào tất cả đã lùi xa
Đâu mái tóc Nữ hoàng buông xoã
Đâu vòng tay ngọc ngà êm ả
Biển ru đời như tiếng mẹ ru. 
Có lẽ nào như thế này ư
Một thanh kiếm, một cánh tay vô cảm
Em dúm dó hình hài thê thảm
Tiếng kêu gào lọt vào thinh không. 
Có thể nào như thế được không
Biển tê tái và nụ cười lụi tắt
Còn đâu nữa tiếng thời gian vỗ nhịp
Đưa ta về đồng vọng thủa Minh Linh.. 
Có thể nào như thế được không?
                                LQT

 Đăng ngày 23/05/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: ductiên - 25/05/2009

Có thể nào như thế được không
Biển tê tái và nụ cười lụi tắt
Còn đâu nữa tiếng thời gian vỗ nhịp
Đưa ta về đồng vọng thủa Minh Linh.. 
Có thể nào như thế được không
------------------------
Bài thơ đọc thấy đau lòng lắm ! Hãy bảo vệ Cửa Tùng
Chúc mừng anh Thông !

  Gửi bởi: Cửa Sông - 25/05/2009

chưa nói được gì nhiều cả!
chỉ mấy tiếng kêu rệu rã
* * *

  Gửi bởi: Cửa Suối - 26/05/2009

Còn nói gì nữa hả Cửa Sông
Biết day dứt nghĩa tấm lòng thơm thảo
Hơn bao kẻ Không bao giờ động não
Chỉ biết ăn chơi, chỉ biết riêng mình

Đừng vội chê mà hãy tự hỏi mình
Ta đã làm gì để Cửa Tùng mãi đẹp
Mỗi người góp một tay nếu biết yêu biết ghét
Ai yêu Cửa Tùng như bác Lê Thông

Tôi ở xa chưa biết Cửa Tùng
Cũng mong được một lần đến ngắm
Kỳ quan của trời cho có thể rồi ngày tháng
Dúm dó đi nếu chẳng biết giữ gìn

Bác Lê Thông không phải ở quê mình
Vẫn thương xót  Nữ Hoàng lộng gió
Hãy biết lắng nghe những lời dù nhỏ
Dù chẳng phải sự thật nào cũng đẹp lòng nhau.







  Gửi bởi: tac giả - 26/05/2009

Quang thông vừa ỏ Cửa Tùng về.Cảm ơn cac bạn nhiều,cả yêu và ghét.Xin thông tin thêm vớicac bạn:theo một số ngư dân ở cả hai phía nam và bắc cầu Cửa Tùng,bốn năm trươc đây khi làm con kè ở đầu càu phía nam bà con nghe nói là để chặn cát ở biển phía nam ,tránh hiện tượng bồi lấp cửa sông và cảng cá.Thực tế mấy năm qua thì có vậy thật.Nhưng do dòng chảy của sông và thủy triều bị thay đoi bởi con kè, cát ở bãi tắmCT bị 'đào" lên đưa về bồi đáp lên cửa sông thay cho cát phá nam bị chăn lại. Như vậy con kè không những ko có tác dụng ngăn chặn sự bồi lấp ở cửa sông mà còn xé nát, làm dúm dó bãi tăm CT. Nếu đúng vậy thì việc còn lại để cứu" Nữ hoang của các bãi tắm"là gì chắc các bạn đã biết.Xin các bạn hãy gõ một tiêng chuông va hy vọng sẽ ko lọt vao thinh không.'cam ơn.
  Gửi bởi: hoài quang phương - 27/05/2009

Em dúm dó hình hài thê thảm
Tiếng kêu gào lọt vào thinh không.
Hãy cùng nhà thơ lay gọi cơn ngủ mê của lương tâm và trách nhiệm.Ôi NỮ HOÀNG BAĩ TẮM của thế gian.

  Gửi bởi: Cửa... mồm. - 27/05/2009

Gõ chuông? Cũng thế cả thôi!
Điếc đặc điếc đóm cả rồi
Nhiệt tình đi cùng dốt nát
Là bằng phá hoại mất thôi

Thời nay quyền lực trong tay
Cộng thêm tham, dốt và điếc
Là thành hủy diệt. Hủy diệt!
Nữ hoàng là cái thá gì!
Ông ngăn! Nữ hoàng cũng chết!/

  Gửi bởi: Cửa phụ - 28/05/2009

Chết thì cũng kêu để biết
Cửa Tùng bãi tắm Nữ Hoàng
Đang ngày lại ngày dúm dó
Bạc đầu sóng vỗ hờn căm.

Điếc dốt và tham...đã rõ
Chia nhau thân thể Nữ Hoàng
Đầu đuôi nhiều xương để lại
Chỉ dành khúc giữa yêu thương.

Ai yêu Cửa  Tùng thấy xót
Như là là bác Lê Thông
Ai được tiền rồi phớt tỉnh
Kệ bây! dúm dó cửa Tùng...
Khe,khe...



  Gửi bởi: Moon - 31/05/2009

VỚI CỬA TÙNG CHIỀU NAY 

Chiều nay sóng nói gì?
Mà lòng em quặn đau
Cửa Tùng ơi !lệ rơi
Tiếc một thời son trẻ!

Dòng sông không lặng lẻ

Biển nổi sóng cồn cào
Bãi tắm đẹp thủa nào
Đã chìm vào dĩ vãng!

Sao vậy hỏi tại răng?

Hàng cây buồn ủ rũ
Lũ còng sóng cuốn trôi
Dạt nơi nào trú ngụ?

Bãi cát ngày xưa cũ

Rì rào rặng phi lau
Tất cả đã tan mau
Sau "bao trận cuồng phong"!

Sao nước không còn trong ?

Phải chăng vì bực dọc
Bờ cũng đau đớn khóc
Cứ khuyết dần ,khuyết mòn.

Cửa Tùng như héo hon

Hỏi ai còn muốn đến
Nếm vị mặn mà "cay"
Cho thêm khát cháy lòng?


  Gửi bởi: Vinh Quang - 04/09/2009

Là một người con của Cửa Tùng hôm nỳ tình cờ đọc được những dòng thơ, củng nhưtatsas cả những gì ban đọc viết trên đây...tôi thực sự xuc động. Vì đó củng chính là nỗi của tôi, một người con sinh ta và lơn lên tại Cửa Tùng khi trở lại ...tất cả đã hoang tàn đổ nát...
Hãy cứu lấy Cửa Tùng! vì tôi chỉ là một con người quá bình thường...tôi ko biết phải làm sao để tiếng nói của mình đến được những nơi cần đến. Nếu còn lương tri xin hẫy cứu lấy Cửa Tùng!

  Gửi bởi: Nguyen Hoai - 04/09/2009

Tâm trạng cua chúng tôi khi về Cửa tùng thật đau xót!
Để có được một bãi cát đẹp phải mất hàng trăm năm mới bòi đắp được. TRước đây bãi đá đen đẹp tuyệt vời thì bị khai thác , cho nỗ bom mìn lấy đá! rồi bãi cát vàng tuyệt đẹp đã bị tuyệt diệt để lấy cát xây dựng.
Ôi chao! ko thể tưởng tượng được, sự ngu dốt đã hủy hoại thiên nhiên, hủy hoại mất một thắng cảnh nỗi tiếng! những người có trách nhiệm ở chính quyền thôn xã...cần phải được nghiêm trị. Nếu ko mãi mãi Cửa Tùng sẽ bị xóa sổ

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan